Hồ Quỳnh Hương: “Thật ra tôi biết mình... không đẹp”

(Dân trí) - “Thật ra Hương biết mình không đẹp, nhưng lại cứ thích được khen đẹp và cũng hay được mọi người khen... động viên. Hương không đẹp thật, nhưng bù lại thấy mình cũng có duyên”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ khu vực phía Nam mới đây, ca sĩ gốc Quảng Ninh đã có những chia sẻ chân tình xung quanh nghề nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư.

Hồ Quỳnh Hương: “Thật ra tôi biết mình... không đẹp” - 1

Hồ Quỳnh Hương nhận được nhiều phần quà trong buổi giao lưu

Khi nhận được câu hỏi "Bao giờ chị lấy chồng?" từ người hâm mộ, nữ ca sĩ khá "choáng váng". Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, cô muốn để mọi thứ tuỳ duyên, tuy nhiên, giai đoạn này, chị không còn quá mong cầu vào chuyện tình cảm.

Trong không khí thân mật của buổi giao lưu, Hồ Quỳnh Hương cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thân tình. Chẳng hạn, khi được fan gọi là "nữ ca sĩ đẹp nhất hành tinh", Hồ Quỳnh Hương đã cười khúc khích vì sung sướng.

Cô tâm sự: "Thật ra Hương biết mình không đẹp, nhưng lại cứ thích được khen đẹp và cũng hay được mọi người khen... động viên. Hương không đẹp thật, nhưng bù lại thấy mình cũng có duyên nên cũng được nhiều người thương mến và ủng hộ đến tận bây giờ. Ngay cả khi đã nghỉ hát, FC vẫn ở đó chờ Hương".

Cũng trong dịp này, Hồ Quỳnh Hương công bố sẽ tổ chức liveshow vào tháng 10, trùng vào ngày sinh nhật của cô. Thông tin này khiến các fan hết sức vui mừng.

Bên cạnh những giây phút vui vẻ khi trêu chọc fan, Hồ Quỳnh Hương cũng khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về những khoảng thời gian khốn khó trong cuộc sống. "Thời Hương còn nhỏ, nhà rất nghèo. Có những lúc thèm kem quá nhưng không có tiền để mua. Sau này lớn, thi thoảng tôi vẫn tìm mua món này để nhớ về tuổi thơ.

Ngày xưa nhà dột cột xiêu, cũng chẳng có gì chơi, những khi buồn tôi chỉ biết hát cùng chị gái. Lúc mới vào Sài Gòn lập nghiệp cũng rất buồn và cô đơn, nhất là khi đau ốm cũng chẳng có gì ăn ngoài mỳ gói".

Hồ Quỳnh Hương xúc động nhớ lại thời không có tiền mua một cây kem.
Hồ Quỳnh Hương xúc động nhớ lại thời không có tiền mua một cây kem.

Tuy vậy, những khó khăn cũng là động lực để cô quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Có những lúc muốn bỏ về Bắc lại vì không chịu nổi áp lực, nhưng rồi Hồ Quỳnh Hương vẫn hát tiếp, chỉ vì muốn bố mẹ tự hào khi thấy con gái mình được lên tivi.

Không khí buổi off vui tươi hơn với phần hát tặng của các fan với ca khúc "Với anh em vẫn là cô bé" hay những clip cực "độc" về thời mới đi hát của Hồ Quỳnh Hương.

Anh có hay - Hồ Quỳnh Hương.

Đáp lại, nữ ca sĩ cũng gửi tặng khán giả các ca khúc quen thuộc như Anh, Vũ điệu hoang dã cùng hai ca khúc nhạc phim Gái già lắm chiêu và Chạy đi rồi tính - Chỉ là anh thôi và Anh có hay - theo yêu cầu của fan. Đặc biệt, một chàng trai mới 18 tuổi đã xung phong được đệm đàn guitar cho thần tượng của mình hát.

Chỉ là anh thôi - Hồ Quỳnh Hương.

Hai học trò thân thiết của Hồ Quỳnh Hương từ cuộc thi X-Factor là Trần Minh Dũng và Thái Ngân cùng rapper cũng góp vui với những ca khúc sôi động.

Những hình ảnh trong buổi giao lưu với Hồ Quỳnh Hương

Fan chuẩn bị pháo giấy chào đón sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương.
Fan chuẩn bị pháo giấy chào đón sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương.
Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề.
Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề.
Có có nhiều cảm xúc trong buổi gặp gỡ.
Có có nhiều cảm xúc trong buổi gặp gỡ.
Hồ Quỳnh Hương: “Thật ra tôi biết mình... không đẹp” - 6
Hồ Quỳnh Hương: “Thật ra tôi biết mình... không đẹp” - 7
Sự thân thiện của Hồ Quỳnh Hương khiến fan thích thú.
Sự thân thiện của Hồ Quỳnh Hương khiến fan thích thú.
Những học trò cũ đến chúc mừng cô giáo Hồ Quỳnh Hương.
Những học trò cũ đến chúc mừng cô giáo Hồ Quỳnh Hương.
Khán phòng kín đặc người đến giao lưu.
Khán phòng kín đặc người đến giao lưu.
Hồ Quỳnh Hương: “Thật ra tôi biết mình... không đẹp” - 11

Phương Nhung
Ảnh: Duy Anh