1. Dòng sự kiện:
  2. Phim "Địa đạo"
  3. Bê bối của diễn viên Kim Soo Hyun

Hồ Quang Mẫn: "Tôi thích đóng vai phản diện"

CTV

(Dân trí) - "Với tôi người xấu cỡ nào bên trong họ luôn có sự lương thiện. Khi đóng vai ác, tôi sẽ luôn cho người xem thấy được những hành động của họ đều có lý do và hiểu hơn về nhân vật", nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn (SN 1977) sống tại TPHCM. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án phim như: Hoa phong nguyệt vũ, Hoàng Quý Muội, Đặc nhiệm hốt sao… Nam diễn viên được ghi nhận có lối diễn tự nhiên, chân thật.

Ở tuổi gần 50, Hồ Quang Mẫn chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, anh quyết tâm theo đuổi nghề diễn viên vì tìm thấy được niềm vui, sự hạnh phúc khi đứng trước ống kính.

Hồ Quang Mẫn: Tôi thích đóng vai phản diện - 1

Diễn viên Hồ Quang Mẫn chia sẻ rằng, anh đam mê đóng phim, muốn thử sức ở nhiều dạng vai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cơ duyên nào khiến Hồ Quang Mẫn bén duyên với màn ảnh?

- Trước đây, tôi không quan tâm phim ảnh, chỉ thích nghe nhạc. Sau đại dịch, tôi bị stress do làm ăn thua lỗ, đóng cửa nhà hàng tại quận 1, các dự án bất động sản bị đóng băng vì không thanh khoản được, trong khi phải trả lãi ngân hàng mỗi tháng.

Tôi đã tìm đến các lớp học về nói chuyện trước đám đông và diễn xuất để nâng cao kỹ năng sống, không nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

Việc tham gia các lớp học giúp tôi có duyên gặp được nhiều đạo diễn có tiếng trong làng phim. Diễn viên Kathy Uyên thường mời các đạo diễn đến dự các buổi trả bài của học viên.

Có lẽ thấy tôi có tiềm năng, đạo diễn Luk Vân gợi ý tôi đi casting (thử vai) bộ phim do cô ấy đạo diễn có tên Hoàng Quý Muội và Phạm Thanh Hải cũng cho tôi một vai nhỏ trong phim điện ảnh của anh tên Hoa phong nguyệt vũ.

Dần dần, tôi thấy thích việc đóng phim và học thêm nhiều lớp nâng cao về diễn xuất của cô Lý Thu Uyên hay thầy Aaron Toronto - một nhà làm phim người Mỹ sống tại Việt Nam.

Sau đó, tôi mở rộng vốn quan hệ trong nghề và được mời đóng những dự án phim ngắn lẫn điện ảnh của nhiều đơn vị sản xuất, sắp tới là phim Năm Mười, ra rạp vào tháng 5 năm nay.

Giai đoạn đầu bắt đầu nghiệp diễn, anh gặp những khó khăn gì?

- Một số bạn bè thân thiết nói ngoại hình tôi không nổi trội, tuổi tác lại không còn trẻ nên khó cạnh tranh. Tôi không nghĩ vậy. Tôi may mắn khi vào nghề chỉ có 3 năm, lại có được nhiều cơ hội diễn xuất.

Theo tôi, khó khăn không xuất phát từ yếu tố bên ngoài mà là bên trong, phải làm sao tìm được cách diễn để bản thân thấy thỏa mãn nhất. Nếu ngày nào, tôi diễn không được trọn vẹn, tôi sẽ thấy buồn, trăn trở.

Thực ra, giai đoạn đầu, tôi cũng áp lực vì cần nhiều thời gian để thấm nhuần kịch bản. Tôi cũng không biết cách điều phối cách diễn, khi nào thì tiết chế hay bung cảm xúc phù hợp với góc quay. Sau một thời gian đóng phim, tôi rút kinh nghiệm và thấy mình tiến bộ hơn.

Hồ Quang Mẫn: Tôi thích đóng vai phản diện - 2

Hồ Quang Mẫn (phải) trong cảnh phim "Tiếng huýt sáo" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là một diễn viên tay ngang, anh làm thế nào để hóa thân nhạy cảm hơn, tốt hơn vào các vai diễn có hành trình tâm lý phức tạp, nội tâm giằng xé?

- Có những người được đào tạo chuyên nghiệp từ các trường lớp nhưng có thể họ chỉ có một nét diễn. Với tôi, nếu sống hời hợt thì diễn xuất sẽ hời hợt. Trình độ chuyên môn của tôi không bằng người khác nhưng trải nghiệm của tôi khá phong phú.

Những nghề trước đây tôi từng làm như chủ nhà hàng, ngân hàng, xuất nhập khẩu cho công ty may mặc, cho tôi vốn sống và phong thái, giúp tôi dễ dàng hóa thân thành các vai diễn.

Và khi làm bố của một cô con gái 6 tuổi, tôi có sự nhạy cảm và am hiểu tâm lý sâu sắc. Diễn viên phải biết lắng nghe bản thân lẫn bạn diễn để có thể tương tác trong câu chuyện.

Ngoài ra, khi tham gia vào các lớp học diễn xuất, cô Lý Thu Uyên giúp tôi giải phóng hình thể với các bài tập rất đời, như đứng ngoài đường múa máy quay cuồng như một con khỉ mà không thấy xấu hổ. Diễn viên như là "nước" vậy, có thể đáp ứng hình thái khác nhau.

Sự cọ xát với đồng nghiệp cũng giúp cho tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ họ. Quan trọng hơn hết, người diễn viên phải chú trọng về mặt sức khỏe, tinh thần. Vì diễn xuất rất cực, đòi hỏi người giỏi nghề phải có một nội lực lớn để có thể đáp ứng được mọi thử thách về thời tiết, cảnh quay.

Một trong những động lực khiến anh đeo đuổi nghề diễn viên là gì?

- Trong một lần dự lớp học Gặp gỡ mùa thu do cô Lê Khanh giảng dạy, cô ấy đã nói với tôi: "Cô cảm nhận được em có "lửa" diễn mà nhiều diễn viên thậm chí ngôi sao không có được".

Câu nói đó trở thành động lực rất lớn để tôi cố gắng theo đuổi niềm đam mê đến muộn này. Cô Kathy Uyên từng nói điện ảnh là môn nghệ thuật đẹp vì trong nó có cả hội họa, sân khấu, âm nhạc… Thực vậy, tôi đã tìm thấy điều đó trong công việc diễn xuất. Mỗi khi đứng trước máy quay, tôi thấy mình lung linh, thăng hoa - cảm giác chưa hề có khi làm những nghề khác.

Với tôi vai chính, phụ không quan trọng bằng khoảnh khắc diễn viên bừng sáng trong vai diễn của mình trước ống kính. Tôi thích đóng vai phản diện vì có nhiều đất diễn.

Với tôi người xấu cỡ nào bên trong họ luôn có sự lương thiện. Khi đóng vai ác, tôi sẽ luôn cho người xem thấy được những hành động của họ đều có lý do và hiểu hơn về nhân vật. 

Hồ Quang Mẫn: Tôi thích đóng vai phản diện - 3

Nam diễn viên và con gái Hồ Bảo Châu trình diễn bộ sưu tập "Beautiful Days - Những ngày đẹp trời" của nhà thiết kế Đinh Bách Đạt tại sự kiện thời trang diễn ra vào tháng 4/2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh nhắc nhiều về con gái, dành nhiều tình thương cho bé Hồ Bảo Châu, thường xuyên đưa cô bé đi tham gia các sự kiện. Nhưng có lẽ, việc làm bố đơn thân cũng không dễ dàng gì? Anh có ý định tìm mẹ cho con gái?

- Tôi thấy không quá vất vả vì con gái được học cách tự lập từ nhỏ. Những lúc đi quay xa, bé ở nhà với ông bà nội. Em gái tôi ở gần nên hỗ trợ tôi phần nào trong việc chăm sóc con. Những lúc rảnh rỗi, tôi dành thời gian đưa con tham gia vào những chuyến đi thiện nguyện, học nhiều kỹ năng sống để con có những trải nghiệm, tự tin hơn.

Hiện tại, tôi chưa có ý định nào cho việc tìm bạn đời cho mình và mẹ cho con gái. Nếu tương lai, bé muốn có mẹ, tôi sẽ suy nghĩ thêm.

Sắp tới anh có những dự định trong công việc, đời sống?

- Tôi đã bán hết bất động sản để trả nợ ngân hàng, hiện cùng gia đình thuê một căn hộ để ở. Tôi chỉ giữ lại một mảnh đất vườn ở TP Thủ Đức, dành cho việc nghỉ dưỡng lúc về già. Tuy nhiên, có lẽ thời gian tới tôi bán tài sản này, lấy vốn để đầu tư trở lại, có lẽ là mở một nhà hàng chay.

Về công việc đóng phim, ngoài phim Năm Mười, tôi có một vai cameo trong phim của Luk Vân sắp ra mắt. Tôi đang xem xét một số kịch bản mới và mong muốn thử sức với những vai diễn đa dạng hơn.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!