"Hãy gọi tôi là Tuấn mập"
Cùng đua tài với những cái tên triển vọng, một anh chàng "lạ hoắc" bỗng chốc trở thành ca sĩ được khán giả bình chọn nhiều nhất sau chương trình Sao Mai - Điểm hẹn 2006, đó là Hà Anh Tuấn.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Hà Anh Tuấn để lý giải việc Tuấn được giới trẻ yêu nhạc quan tâm hiện nay có phải bởi sức hấp dẫn đến từ giọng hát đầy chất sinh viên hay từ những gì Tuấn đã "khoe" về nước Đức...
Xưng hô với Tuấn thế nào khi giới trẻ yêu nhạc cho anh quá nhiều biệt danh: Tuấn "mập", Tuấn "Hàn Quốc" , Tuấn "ca sĩ"?...
Hãy gọi tôi là Tuấn "mập". Trước nay mọi người vẫn gọi tôi như vậy! (Cười).
Còn dáng vẻ "Hàn Quốc" mà mọi người dành cho Tuấn?
Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có một vẻ đẹp Hàn Quốc. Tôi biết giới trẻ hiện nay thích những gì đến từ đất nước Hàn Quốc nên chắc có một sự liên tưởng nào đấy! Có thể mọi người thấy tôi đeo mắt kính thì thấy giống một vài diễn viên Hàn nên có sự so sánh.
Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó, kể cả đẹp trai không bằng so với rất nhiều người ở Việt Nam nhưng tôi nghĩ mình có cái duyên. Tôi thấy mình mang dáng vẻ của một người Việt Nam. Nhưng đó là tình cảm của mọi người nên tôi thấy rất vinh dự và tự hào.
Tuấn nghĩ mình thật sự có tiếng không khi một số người vẫn coi anh là kẻ "ngoại đạo"?
Nếu nói về "ngoại đạo" thì rất nhiều ca sĩ hiện nay có thể liệt kê vào nhóm "ngoại đạo" nhưng sự thành công của họ là hoàn toàn đáng ghi nhận. Khi tham gia SMĐH, có thể gọi tôi là kẻ "ngoại đạo", còn bây giờ, có rất nhiều các anh chị ca sĩ không còn coi tôi là kẻ "ngoại đạo" nữa.
Sự nổi tiếng thường đi kèm với scandal, việc "xì xèo" giữa Tuấn và ca sĩ Phương Linh cũng là cách để anh đánh bóng tên tuổi của mình?
Tôi nghĩ mình chưa cần phải đánh bóng tên tuổi. Tôi còn trẻ và để nó phát triển một cách tự nhiên. Trong giới nghệ sĩ cũng nhiều người lấy những chuyện kiểu này để tạo scandal nhằm lăng xê chính mình, có người lại không thế. Nên việc giữ kín hay công khai, hôm nay hay ngày mai, tuyên bố hay không, thừa nhận hay không thừa nhận, khẳng định hay phủ định đều không hay.
Những vấn đề đó là một góc riêng và tôi không muốn trao đổi trên mặt báo. Nói chung có những chuyện tôi có thể kể cho mọi người, còn có những chuyện tôi giữ bí mật.
Xin lỗi anh, tôi hơi tò mò một chút, là một sinh viên khoa Hóa tại Đức, lý do nào khiến anh đột nhiên rẽ sang âm nhạc?
Thời sinh viên, tôi đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ của trường. Âm nhạc là niềm say mê từ nhỏ của tôi. Bởi vậy, tham gia SMĐH là một quyết định "nung nấu" sẽ đầu tư cho âm nhạc. Và có lẽ, ở thời điểm này có thể khẳng định tôi sẽ gắn bó với âm nhạc.
Tại sao anh không đầu tư cho âm nhạc ngay từ đầu? Nói vậy chẳng phải rất mâu thuẫn sao?
Tôi muốn trang bị cho mình một phông kiến thức vững chắc. Học âm nhạc thì không bao giờ là muộn. Và học văn hóa là gạch đầu dòng trước tiên tôi muốn thực hiện, bởi đó là điều kiện cần, không thể thiếu. Âm nhạc là bước tiếp theo... Tôi sẽ dần dần đi hết để thực hiện những dự định mà mình đã đặt ra.
Nhiều ý kiến nhận định giọng hát của anh đầy chất sinh viên, tự do và không có tính học thuật?
Có thể đó vừa là điểm yếu vừa là một thế mạnh. Điều đó phụ thuộc vào sự thể hiện qua mỗi lần biểu diễn của tôi. Bản thân mình, tôi vẫn đang không ngừng học hỏi và rèn luyện! Dẫu sao tốt hơn cả tôi vẫn sẽ là chính tôi.
Tuấn nghĩ sao nếu nói rằng anh đã tạo nên một "cú hích" cho một bộ phận giới trẻ đam mê ca hát muốn theo nghiệp ca sĩ?
Tôi không nghĩ nó lớn lao đến thế! Tôi chỉ muốn thế hệ trẻ hãy cứ làm những gì các bạn đam mê, khao khát. Chúng ta hãy làm những gì chúng ta ước mơ và hoài bão, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất và chỉ khi ấy khả năng mới thực sự phát huy.
Nếu những gì tôi đã làm mà ảnh hưởng tích cực đến các bạn thì đó là điều tôi cảm thấy rất tự hào và mong rằng các bạn hãy tiếp tục phấn đấu để tạo ảnh hưởng đến một lối sống rất tích cực cho giới trẻ.
Mọi người nghe nói nhiều về album Tuấn song ca với Phương Linh, còn album solo của Tuấn cũng đã được nhắc đến nhưng chưa thấy phát hành. Phải chăng Tuấn cũng nằm trong số người "hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều"?
Trong thời gian này có rất nhiều nam ca sĩ cho ra mắt album. Thị trường băng đĩa Việt Nam rất phong phú và tràn ngập những cái mới nên tôi không muốn CD của mình cũng nhanh ra mắt, trôi tuột rồi chìm vào quên lãng.
Tôi vẫn đang ấp ủ và muốn làm một CD riêng đầu tay tốt nhất trước khi ra mắt công chúng yêu nhạc nên chắc phải lùi lại trong một thời gian nữa. Tạm thời tôi sẽ dồn sức vào album song ca chung với Phương Linh.
Cảm ơn và chúc Tuấn thành công!
Theo Trần Quân
An ninh Thủ Đô





