Giọng hát Việt nhí: Top 3 không quá bất ngờ

(Dân trí) - Đúng như những gì mà số đông khán giả dự đoán trước đó, top 3 chung cuộc của Giọng hát Việt nhí 2013 không quá bất ngờ khi đã thuộc về Phương Mỹ Chi, Quang Anh và Ngọc Duy. Đêm bán kết cũng để lại ấn tượng với nhiều tiết mục xuất sắc của các thí sinh khác.

Sau một tuần luyện tập vất vả cùng các HLV và ban nhạc của chương trình, 9 thí sinh của Giọng hát Việt nhí đã tiếp tục cống hiến cho khán giả truyền hình những phần dự thi hấp dẫn. Ngoài kết quả đêm bán kết của liveshow 5 tối qua không có gì bất ngờ thì đêm diễn cũng đã để lại nhiều tiếc nuối với khán giả khi một số thí sinh khác cũng tỏa sáng nhưng buộc phải chia tay cuộc chơi.

Ba thành viên của đội HLV Hiền Thục đã mở đầu cho đêm bán kết cuối cùng với 3 thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau. Đặc biệt, qua 3 tiết mục này, các học trò của HLV Hiền Thục cũng cho thấy rằng, các em vẫn luôn kiên định với phong cách mà mình đã lựa chọn. Cao Khánh tiếp tục mang đến cho khán giả một ca khúc mang ý nghĩa ca ngợi tổ quốc bằng bài hát Bay lên lá cờ với cảm xúc thăng hoa và giai điệu khó hát. Linh Lan lại thể hiện cá tính âm nhạc đặc biệt của mình cùng Feeling good qua phong cách nhạc Jazz tinh quái khiến người xem khá bất ngờ.

Trong khi đó, gương mặt được dự đoán sẽ đạt được chiếc vé vào chung kết là Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục thể hiện sở trường dân ca trữ tình qua liên khúc Sa mưa giông – Nhớ mẹ lý mồ côi, đã từng gắn liền với hai tên tuổi lớn trong dòng nhạc này là ca sỹ Hương Lan và Cẩm Ly. Mặc dù không có gì mới trong cách biểu diễn và phong cách âm nhạc nhưng với cảm xúc cũng như tiếng hát ngọt ngào của mình, một lần nữa cái tên Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục cưa đổ trái tim nhiều khán giả và đi thẳng vào vòng chung kết nhờ số phiếu bình chọn cao nhất.
Giọng hát Việt nhí: Top 3 không quá bất ngờ


Đội HLV Thanh Bùi đã mang đến khá nhiều bất ngờ cho khán giả khi cả 3 cậu học trò của vị HLV này đều đã thể hiện ngang sức ngang tài phần trình diễn của mình trong đêm qua. Nếu như các đêm diễn trước đây, sự chênh lệch giữa các thí sinh trong cùng một đội có thể thấy rõ thì liveshow 5, cả 3 thí sinh đều đã thể hiện rất tốt những tiết mục của mình. Vũ Song Vũ đã mang đến một bài hát ý nghĩa We are the world và trình bày một cách trọn vẹn sau khi đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn.
Giọng hát Việt nhí: Top 3 không quá bất ngờ


Đặc biệt, Hữu Đại một lần nữa đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của mình so với những ngày đầu đến với cuộc thi. Sự tự tin và đáng yêu trên sân khấu của Hữu Đại khi thể hiện bài hát When you believe đã khiến khán giả bất ngờ. Chính vì vậy, việc rời cuộc chơi của thí sinh này cũng đã để lại một số tiếc nuối cho khán giả, tuy nhiên chiếc vé bước vào chung kết chỉ có một dành cho mỗi đội. Và Ngọc Duy đã may mắn giành được cho mình chiếc vé này một cách xứng đáng khi trình bày ca khúc do chính HLV của mình sáng tác My kool Vietnam.

Học trò của cặp đôi HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đã khép lại đêm bán kết tối qua bằng 3 tiết mục xuất sắc với nhiều cảm xúc khác nhau. Thành quả mà các học trò của họ thể hiện trong đêm thi tối qua cũng phần nào cho thấy, công sức và sự đầu tư kỹ lưỡng của cặp đôi này dành cho các thành viên trong đội.
Nếu như Văn Phong vẫn giữ phong độ với ca khúc Lá cờ bằng lối trình diễn tự nhiên thì Quang Anh và Thu Hà lại mang đến những cảm xúc đầy thăng hoa cùng hai ca khúc không hề dễ dàng là Thềnh thềnh o ơi và Trên đỉnh Phù Vân. Việc đi tiếp của Quang Anh cũng không có gì bất ngờ so với dự đoán của nhiều người nhưng trước phần dự thi tỏa sáng của Thu Hà tối qua, sự dừng lại của em cũng để lại một số tiếc nuối cho những ai yêu mến giọng hát của “diva nhí” này.
Giọng hát Việt nhí: Top 3 không quá bất ngờ


Như vậy, kết quả cuối cùng cũng đã được công bố với 3 cái tên xuất sắc nhất là Phương Mỹ Chi, Quang Anh và Ngọc Duy. Cả 3 sẽ phải nỗ lực trong tuần cuối cùng để tiếp tục tranh tài cùng nhau cho ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt nhí mùa giải đầu tiên trong đêm chung kết sẽ diễn ra vào cuối tuần sau.

Cao Tri Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí