Dương Yến Ngọc: "Tôi muốn trở thành diễn viên nổi tiếng"

Cựu người mẫu nổi tiếng và là một trong những hy vọng trở thành ngôi sao điện ảnh Việt trong tương lai gần đây Dương Yến Ngọc đã bộc bạch những suy nghĩ của mình về nghệ thuật thứ 7 - con đường tiếp theo mà cô đã chọn.

Có phải chị đang muốn tạo thêm thương hiệu điện ảnh cho mình?

6 tháng nay tôi thường xuyên sống trong tâm trạng của một người khác, Trâm Anh - nhân vật chính của phim 1735 km. Quay ròng rã liên tiếp và đang trong giai đoạn lồng tiếng. Tôi biết, với bộ phim thứ 2 thôi, tôi đã vội nói về một thương hiệu là sớm. Nhưng đó là mục đích của tôi, vì tôi yêu điện ảnh và thực sự muốn trở thành một diễn viên có tiếng, có phẩm chất, có cá tính và phải có thương hiệu uy tín để có thể được mời đóng phim nhiều hơn nữa.

Chị nhận xét thế nào về khả năng thành công của mình trong 1735 km?

Đạo diễn Đặng Tuấn của 1735 km là một Việt Kiều Mỹ, anh không hề biết tôi là người mẫu và cũng không quen tôi trước khi xem Những cô gái chân dài. Anh ấy thích vai diễn đó và mời tôi làm phim đầu tay của mình. Bộ phim 1735 km vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ. Tôi không muốn tự nói nhiều đến khả năng diễn xuất của mình nhưng thú thật tôi xem 1735 km và cảm thấy hài lòng, không ân hận khi chọn điện ảnh là bước đi sự nghiệp tiếp theo của mình.

Chị có thêm những kỳ vọng gì cho sự nghiệp điện ảnh của mình?

Khi tôi bắt đầu quay 1735 km, thì nhận được lời mời phim Gió thiên đường. Phải nói là tôi rất tiếc vai diễn rất hay trong phim đó vì không thể làm hai phim một lúc được. Nhưng ngay thời điểm này, có thêm 2 lời mời phim điện ảnh nữa đến với tôi là Mùi hương tình yêuThạch thảo.

Và không phải là chị vốn là người mẫu nổi tiếng?

Người mẫu được mời đóng phim là điều hoàn toàn lương thiện và hợp lý. Một vấn đề căn bản của điện ảnh mà các đạo diễn đều lên tiếng trên báo chí là, chúng ta thiếu những diễn viên có đủ sắc và tài. Nếu tôi chứng tỏ được khả năng của mình thì cơ hội sẽ đến với tôi. Người mẫu để đạt được thành công ngoài chuyện nhan sắc ra cũng phải rèn luyện khả năng biểu cảm diễn xuất để chụp ảnh và biểu diễn cả rồi. Tôi cũng cho rằng, chuyện mời một người nổi tiếng đóng phim la ca sĩ hay người mẫu đều là điều hoàn toàn đúng khi chúng ta chưa có nhiều lựa chọn diễn viên nổi tiếng.

Dừng lại ở một nghề hào quang rồi lại bước sang một nghề hào quang khác. Nghe nói chị đã chán với những hậu trường của ánh hào quang rồi mà?

Điều đó không đúng đâu. Tôi vốn là một công an mà bất chấp những chuyện hậu trường ấy dấn thân vô. Tôi đã dừng sàn catwalk để giữ nguyên hình ảnh của mình đã có được sự thành công. Sẽ không ai quên tôi ở thời trang nữa, nhưng tôi cần phải cố gắng tiếp ở một lĩnh vực khác. Tôi thích được đóng phim lắm, càng được đóng nhiều càng thích. Tôi sẽ cố gắng nắm bắt tất cả cơ hội, không ngại khó khăn cực khổ để đạt được hào quang của nghề diễn viên.

Thậm chí chị đã từng gác cả tình yêu để sống với nhân vật?

Tôi vẫn đang yêu, đang hạnh phúc với một người đàn ông hơn tôi 7 tuổi. Anh ấy chẳng phải đại gia hay tiểu đại gia gì cả, mà chỉ là người "yêu tôi, yêu cả đường đi lối về" của tôi. Thế thì yên tâm mà làm nghề rồi còn gì, chắc không ế đâu. 

Và nổi tiếng còn có nhiều sự lựa chọn hơn ấy chứ?

Đúng rồi. Nhưng tôi quen ác cảm với những lời đề nghị khiếm nhã lắm đấy nhé.


Theo EchipM