Đồ Rê Mí bật mí từ A tới Z

(Dân trí)- Đồ Rê Mí, sân chơi âm nhạc dành riêng cho các bé đã đi được hơn nửa chặng đường,12 thí sinh-sẽ chỉ còn lại 6 giọng ca xuất sắc được đi tiếp, trong lúc hồi hộp chờ quyết định của BGK, cùng điểm lại những điều rất riêng của chương trình-thể hiện qua 12 chữ cái.

A: Có tới 3 chữ A

 

Đồ Rê Mí 2011 có tới 3 thí sinh trùng tên, cả 3 đều là những gương mặt cực kỳ dễ thương được khán giả yêu yêu mến. 3 chữ A đó là em út Nguyễn Ngọc Bảo An, Trình Nguyễn Khánh An và Lương Hồng Ngọc An. Chính bởi sự trùng tên này mà không ít lần trong những bài hát tốp, mỗi khi đạo diễn cần chỉnh lại vị trí đứng của một bé An nào đó, là cả 3 bé cùng dịch tứ tung cả lên.

 

C: Cán bộ lớp

 

Đồ Rê Mí 2011 có một dàn càn bộ lớp cực kỳ hùng hậu. Khác với những hình ảnh nhí nhảnh trên sân khấu, Ngọc Linh, Hà Linh, Tuyết Nhi đều là những lớp trưởng rất nghiêm khắc và có uy khi ở trường,. Khánh An lớn và Phi Hùng thì đều là những lớp phó gương mẫu và mẫn cán. Tâm sự về “trọng trách” mấy năm liền làm cán bộ lớp, cụ non 8 tuổi Hà Linh tâm sự “nhiều lúc con đau hết cả đầu với các bạn, những lúc đó con dùng thước gõ lên bàn, nạt cho các bạn yên lặng. Nhưng các bạn không ghét con đâu, các bạn hiểu đó là công việc con phải làm”.
 
Đồ Rê Mí bật mí từ A tới Z - 1
12 thí sinh Đồ Rê Mí 2011

Đồ Rê Mí bật mí từ A tới Z - 2
 Đội 1, ba cô công chúa búp bê vịt bầu Khánh Huyền, Khánh An nhỏ và Minh Hạnh
 

I: iPhone, iPad

 

Đây là những món đồ mà các Đồ Rê Mí đều chết mê chết mệt. Mỗi khi “vớ” được một chiếc điện thoại của các cô chú, anh chị hay máy iPad của phụ huynh là y như rằng, tất cả sẽ chụm đầu lại chơi game đủ trò. Thậm chí, khi các bé bướng bỉnh không nghe lời, chỉ cần mang điện thoại ra dụ là các bé sẽ nghe lời răm rắp.Bảo An, Minh Hạnh là những tín đồ cuồng nhiệt nhất của những món đồ hi tech này

 

K: Karaoke

 

Không chỉ trình diễn hết mình trên sân khấu, những ca sĩ nhí Đồ Rê Mí cũng rất thích môn giải trí hát hò này. Dường như những bài hát ít ỏi trên sân khấu Đồ Rê Mí chưa thể thỏa mãn hết tình yêu ca hát của các bé, tới nỗi mỗi khi đi dẫn đi hát, 12 bé đều giành nhau nhiệt tình chiếc micro của quán, đặc biệt là Trí Dũng và Bảo An.
 
Đồ Rê Mí bật mí từ A tới Z - 3
Đội 2, những chiến sĩ tí hon của Hồng Ngọc, Trí Dũng, Bảo An

 

L: Lăng Bác

 

Đây là nơi mà các bé muốn tới thăm nhất khi ra Hà Nội, cứ tranh thủ có thời gian rảnh là các bé lại đòi được dẫn đi Lăng Bác. Những bạn được bố mẹ dẫn đến thăm Bác như Khánh An lớn thì vui sướng, phấn khởi vô cùng, những bạn chưa được đi như Khánh Huyền thì cứ nuối tiếc mãi.

 

M: Mít ướt

 

Dễ cười, dễ khóc là những ấn tượng về các nhóc tỳ Đồ Rê Mí. Không chỉ em út hay khóc, chị cả hay khóc, các bé gái khóc, cả các bé trai cũng khóc khiến nhiều lúc người lớn cũng lung túng vô cùng. Bảo An hay khóc nhè mỗi khi muốn giành đồ chơi với các anh chị lớn, Hồng Ngọc thì dễ tủi thân nên hay khóc, Trí Dũng lại bật khóc ngon lành khi bốc thăm quà 1.6 trúng phải một chiếc nơ cặp tóc của con gái.
 
Đồ Rê Mí bật mí từ A tới Z - 4
Đội 3, đội đám cưới chuột với Khánh An lớn, Phi Hùng và Tuyết Nhi

 

O: Ốm

 

Đây là tình trạng phổ biến nhất của các thí sinh Đồ Rê Mí những ngày đầu mới ra Hà Nội. Phải di chuyển những quãng đường dài, chưa thích nghi với thời tiết, thường xuyên ra vào phòng điều hòa lại hò hét, nô đùa quá nhiều nên trước ngày thu âm, hầu như bé nào cũng bị ốm, sốt viêm họng. Nặng nhất có Ngọc Linh, Minh Hạnh, cả hai đã phải uống rất nhiều kháng sinh để có thể thu âm trọn vẹn những tiết mục.

 

R: Rớt

 

Đây là một từ có thể dọa được rất nhiều thí sinh Đồ Rê Mí. Hầu như bé nào cũng rất sợ phải rớt thì sẽ không được tiếp tục ở lại Hà Nội, chơi cùng các bạn nữa. Tiêu biểu của nỗi sợ rớt này có thể kể đến Hồng Ngọc, Phi Hùng, Tuyết Nhi.

 

S: Scandal

 

Không giống với những cuộc thi của người lớn luôn bị bủa vây bởi scandal, Đồ Rê Mí là sân chơi hiếm hoi duy nhất không hề có những yếu tố phụ lùm xùm xung quanh. Trong sáng, hồn nhiên và công bằng tuyệt đối là những đặc điểm nổi bật của Đồ Rê Mí.

 

T: Trang phục

 

Nếu ở phần nghe, Đồ Rê Mí làm khán giả được sống lại ký ức tuổi thơ bằng những bài hát với giai điệu, ca từ trong trẻo thì ở phần nhìn, những bộ trang phục nhiều màu sắc, đậm chất cổ tích của Đồ Rê Mí lại mang tới những nét sống động đầy đáng yêu cho sân khấu âm nhạc thiếu nhi. Đồng hành với Đồ Rê Mí trong suốt 5 năm qua là nhãn hiệu thời trang trẻ em Kico, nhà tài trợ trang phục chính của Đồ Rê Mí. Tiểu Yến Tử Chu Hoa Bảo Trâm cũng là một người mẫu nhí quen thuộc của nhãn hiệu này.
 
Đồ Rê Mí bật mí từ A tới Z - 5
Đội 4, đội 3 vị thần đáng yêu của Hà Linh, Ngọc Linh, Bảo Trâm

 

Y: Yêu

 

Chuyện “tình yêu” của Đồ Rê Mí năm nay là một chủ đề nóng mà các fans của Đồ Rê Mí luôn theo dõi sát sao. Sự yêu mến kiểu “trẻ con” rất vô tư mà Phi Hùng dành cho Tuyết Nhi hay Bảo An dành cho Trí Dũng luôn mang tới những tràng cười bất tận đằng sau cánh gà.

 

Z: Zoom

 

Năm thứ 5 lên sóng, cũng là năm mà Đồ Rê Mí đã bật mí những bí mật đằng sau sân khấu của Đồ Rê Mí nhiều hơn cả. Những chuyện hậu trường, những câu nói hài hước, những hoạt động ngoại khóa những vui buồn, hờn giận của 12 ca sĩ nhí luôn được zoom vào một cách chân thực nhất để chuyển tới khán giả.

 
Đồ Rê Mí bật mí từ A tới Z - 6
Đồ Rê Mí và những giám khảo vui tính

 

V.N

Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011