1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

"Đi giữa trời rực rỡ" kết thúc đẹp nhưng chóng vánh, gây tiếc nuối

Hương Hồ

(Dân trí) - Khán giả nhận định, kịch bản Đi giữa trời rực rỡ "đầu voi đuôi chuột", dẫn đến phim dù có kết thúc đẹp nhưng vội vàng, chưa đủ làm thỏa mãn người xem.

Tập 58 (tập cuối) của phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng tối 18/10, khép lại hành trình gần 3 tháng đồng hành với khán giả.

Trên trang cá nhân, diễn viên Long Vũ - người đảm nhận vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ - cũng nói lời chia tay khi bộ phim lên sóng tập cuối.

Long Vũ cho biết, đây là một hành trình dài với nhiều thử thách, khó khăn nhưng đong đầy những kỷ niệm quý giá với anh.

"Tôi sẽ mãi nhớ những người đã đồng hành cùng mình trong chặng đường này. Tôi biết ơn những người đã sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, cũng như khán giả luôn theo dõi, cổ vũ, chia sẻ nụ cười, nước mắt và dành cho tôi tình yêu vô bờ bến.

Nhờ mọi người mà tôi có thể trở thành một Chải hóm hỉnh, đáng yêu và trưởng thành như hôm nay. Giờ đây, khi phải nói lời chia tay, tôi muốn gửi đến mọi người tình yêu và sự trân trọng", Long Vũ bày tỏ.

Đi giữa trời rực rỡ kết thúc đẹp nhưng chóng vánh, gây tiếc nuối - 1
Pu nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để về giúp dân bản mình (Ảnh: Nhà sản xuất).

Ở tập này, trong bữa ăn, ông Vinh (NSƯT Đức Khuê) thông báo tin vui đã tìm được nhà đầu tư cho dự án thảo dược, người đầu tư là Trang Đài (Hương Tươi) - bạn học cũ. Chải (Long Vũ) thống nhất xí xóa hiểu lầm với Quang (Võ Hoài Vũ), sau đó nhóm bạn cùng về thăm quê của anh và Pu (Thu Hà Ceri).

Trở về bản, Chải và Pu đều có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Ở những cảnh cuối, phim lồng ghép hình ảnh của Pu trên giảng đường cùng mong muốn của cô.

"Chỉ có một con đường để dẫn ra khỏi bản, nhưng lũ trẻ mới lớn chúng tôi lại đi trên con đường đó vào những thời điểm khác nhau với những ước mơ, mục đích khác nhau.

Rồi đây, khi có trong tay tấm bằng đại học mà tôi mơ ước, tôi sẽ trở về giúp đỡ dân bản. Tôi đã biết được đi là để trưởng thành, trưởng thành là để trở về và trở về là để xây dựng quê hương", lời Pu nói như thông điệp phim gửi gắm.

Trong khi đó, Chải tự tin khẳng định: "Lúc rời đi, tôi là chàng trai chẳng biết làm gì, còn bây giờ tôi có thể làm mọi việc để chăm lo cho gia đình, cho bố Chiểu...

Lúc rời khỏi bản, tôi chạy theo Pu. Còn bây giờ, mọi người nhìn xem, Pu đang theo tôi về bản đấy!", lời thoại của Chải khép lại bộ phim cùng cảnh anh chạy theo Pu trên đồng lúa.

Trên kênh YouTube của nhà sản xuất phim, tính đến sáng 19/10, tập cuối đạt hơn 1,6 triệu lượt xem. Ở một số diễn đàn, phần đông khán giả nhận định kết phim đẹp nhưng "đầu voi đuôi chuột" và bày tỏ hụt hẫng khi bộ phim Đi giữa trời rực rỡ kết thúc quá chóng vánh.

Không ít người xem tiếc nuối vì phim không khai thác sâu hơn giai đoạn Pu xuống thành phố học tập. Việc Pu, Chải và Tả trở về quê hương bị nhận xét chưa hợp lý. Lời thoại của các nhân vật nặng tính thông điệp nhưng quá sức trong bối cảnh này.

Khán giả Hương Lê nói: "Quá đáng tiếc cho sự thành công của mấy tập đầu". Khán giả Thái Sơn phân tích: "Từ đầu phim đã thấy Pu muốn thành công để về giúp bản rồi, mà hết phim vẫn chưa giúp được là sao". Khán giả Ryan Do thắc mắc: "Vẫn chưa hiểu rực rỡ khúc nào".

Một số bình luận khác như: "Nếu cảnh về lại bản mà Pu đã tốt nghiệp thành một dược sĩ và Tả - Chải là hai ông chủ chuỗi thời trang thì tốt", "Kết phim hơi vô lý. Trong khi Pu và Chải chưa có sự thay đổi nào đáng kể hay thành công thì cảnh về làng chỉ là gượng ép, cố nhồi triết lý"…

Đi giữa trời rực rỡ kết thúc đẹp nhưng chóng vánh, gây tiếc nuối - 2
Nhiều người cho rằng hành trình rực rỡ không phải của Pu mà là Chải (Ảnh: Nhà sản xuất).

Trước đó ít ngày, VTV Giải trí và fanpage của nhà sản xuất SK Pictures đã giới thiệu trailer phim mới thế sóng Đi giữa trời rực rỡ từ 21/10, dù trước đó tác phẩm dự kiến dài 100 tập.

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, việc phim kết thúc ở tập 58 nằm trong kế hoạch ban đầu của nhà sản xuất. Dự án rút ngắn số tập không phải do sự chỉ trích của công chúng liên quan kịch bản và diễn xuất của một số diễn viên.

Lên sóng từ 31/7, Đi giữa trời rực rỡ nhanh chóng thu hút người xem nhờ quy tụ dàn diễn viên trẻ, kịch bản mới lạ, ý nghĩa, khai thác hành trình vươn lên của cô gái nghèo tên Pu.

Sau 8 tập, tác phẩm cán mốc một tỷ lượt xem. Chuyện Chải theo đuổi Pu cũng là chủ đề được bàn luận thời gian dài, với các câu nói tạo xu hướng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, từ khi chuyển bối cảnh lên thành phố, phim không còn giữ được sức hút. Pu chỉ quanh quẩn đi làm, vướng vào các mối quan hệ với bạn cùng trọ, chủ quán cà phê là Thái (Vương Anh Ole) mà không tập trung học.

Diễn xuất của Thu Hà Ceri cũng gây tranh cãi bởi thiếu tự nhiên, đánh mất cá tính nhân vật.