Đằng sau cái kết cảm động của Furious 7

(Dân trí) - Đạo diễn James Wan đã gặp rất nhiều thách thức để hoàn thành bộ phim Furious 7 sau cái chết đột ngột do tai nạn xe hơi của nam diễn viên Paul Waler, nhưng cái kết của phim là điều tuyệt vời nhất.

Vì Furious 7 (hay còn có tên là Fast and Furious 7) là bộ phim đầu tiên của James Wan trong loạt phim này, anh ấy chỉ biết Paul Walker sau khi kí kết hợp đồng. Nhưng điều đó không thành vấn đề “Khi bạn nghe về những tin đồn xung quanh Hollywood, ví dụ như người này tốt hay người kia xấu, những tin đó thường chính xác. Danh tiếng của Paul,  anh ấy là một người tốt và một người đàn ông rất tuyệt. Anh ấy đúng là như thế và còn hơn thế nữa khi tôi cuối cùng cũng được gặp anh ấy”.

Đằng sau cái kết cảm động của Furious 7

Khi quyết định số phận nhân vật Brian O’Conner của Paul Walker, Wan, nhà sản xuất phim và hãng phim Universal Pictures đồng ý rằng để nhân vật chết đi không phải là cách hay nhất để tưởng nhớ đến anh. “Nếu họ quyết định cách khác, tôi nghĩ tôi sẽ từ chối tiếp tục làm bộ phim này”,  Wan chia sẻ. Nhưng con đường họ đã chọn là rời bỏ nhân vật của Paul theo cách chân thành và tính tế nhất họ có thể. Cảnh cuối cùng đã được tạo dựng rất cẩn thận.

Bước 1 nhấn mạnh vào gia đình của Brian cùng với người vợ Mia (do Jordana Brewster vào vai) đang lớn dần. Đầu phim, cô ấy tiết lộ với anh trai, cũng là bạn thân của Brian, Dom (do Vin Diesel thể hiện) rằng cô ấy đang mang trong mình đứa con thứ 2 của Brian, trước khi nói với Brian trong một cuộc nói chuyện điện thoại cảm động vào cuối phim. Ẩn ý của thông điệp rằng trách nhiệm của Brian đối với Mia và con của hai người nghĩa là anh không thể tiếp tục cuộc sống nguy hiểm của những cảnh quay điên cuồng như lái xe ra khỏi máy bay hay lái xe xuyên qua 2 tòa nhà chọc trời…

Bước 2 tạo nên từ những lời tạm biệt Brian từ những nhân vật khác, biết rằng gần như không thể liên lạc Brian bằng bất kì cách nào. (Em trai của Paul Walker, Cody và Caleb, cùng với diễn viên John Brotherton, đóng thế cho vai diễn của Paul, và công nghệ thay thế gương mặt của Paul Walker. Em trai của Walker thỉnh thoảng cũng lồng tiếng một số đoạn hội thoại ngắn) Biên kịch Chris Morgan tìm ra được một giải pháp, đưa các nhân vật đến một bải biển đầy nắng cùng Brian, Mia và đứa con đầu lòng của họ nô đùa dưới biển, khi Dom và đội của mình nhìn theo, nghĩ về chương tiếp theo của Brian. Wan chia sẻ “Tôi nghĩ cảnh phim thật tuyệt vời. Vin phải thực hiện nó và cho phép chúng tôi nói lời tạm biệt với Paul.”

Bước 3 là những hình ảnh cuối cùng nhằm tôn vinh Brian và vị trí của Paul Walker trong loạt phim Fast and Furious, vừa thể hiện sự nghỉ ngơi của nhân vật vừa chạm đến cái chết của nam diễn viên theo cách không tạo cảm giác ủy mị. Vì thế, James Wan và đoàn làm phim đã nghĩ ra hai ý tưởng. Ý tưởng đầu tiên là dựng cảnh của Walker từ tất cả các bộ phim Fast and Furious. Wan nói: "Nó trở thành nhiệm vụ của tôi với tư cách là đạo diễn. Chọn lựa tất cả các khoảnh khắc trong phim phù hợp, từ âm nhạc cho tới cách chỉnh sửa”. Ý tưởng thứ hai là “lần lái cuối cùng” giữa Brian và Dom, kết thúc cùng với cảnh quay cuối cùng của phim: xe của hai người tách ra tại ngã ba đường, cho đến khi Brian lái tiếp đến đường chân trời. “Chúng tôi nói về ý tưởng cả hai tách ra đi theo con đường riêng của mình, và tôi yêu thích ý tưởng ấy. Paul Walker cùng với xe của anh ấy lái xa dần, với cảnh quay tiếp theo hoàng hôn và mờ dần trong màu trắng. Chúng tôi không muốn nó mờ dần theo màu đen."

Đạo diễn James Wan nghĩ về việc anh dành rất nhiều thời gian nhìn vào gương mặt của Paul Walker trong các cảnh phim. “Điều đó đã rất khó khăn. Mỗi lần tôi nhìn lại kết thúc phim, đó vẫn là một việc rất rất khó”.
Dương Hạnh
Theo Buzzfeed