1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Diễn viên Thu Hiền:

“Có người sẵn sàng trả 2000 USD để tôi đi ăn với họ”

(Dân trí) - “Tôi không phải sắc nước hương trời nhưng cũng…không đến nỗi nào nên chuyện nhiều người để ý, mời mọc này kia khó tránh khỏi. Cũng có những cuộc gọi, lời mời đến tai tôi rất khiếm nhã”, nữ diễn viên thủ vai Hoàng Anh trong phim “Những cánh hoa bay” tâm sự.

Sau khi đoạt giải Người mặc áo dài đẹp nhất trong cuộc thi Người đẹp Thái Nguyên năm 2002 và Miss duyên dáng của PNTK 21 năm 2006, cuộc sống của cô gái vốn không êm đềm thay đổi như thế nào?

Tôi đến với những cuộc thi đó rất tình cờ, dù không đoạt được giải cao nhất nhưng qua đó, tôi cũng được học hỏi nhiều điều, được nhiều người biết và quan tâm hơn. Có lẽ bắt nguồn từ cuộc thi Người đẹp Thái Nguyên năm 2002 và được thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ (trước đây mẹ tôi làm văn công ở đoàn ca múa Bắc Thái) cho nên tôi mới rẽ ngang sang nghệ thuật.

Trước đây, tôi có ước mơ trở thành cô giáo dạy văn. Nhưng sau khi không thi được vào trường Sư phạm Thái Nguyên, bạn bè khuyến khích tôi thi tuyển vào khoá diễn viên. Và giờ, môi trường điện ảnh đã rất gắn bó với tôi.

Cách đây hai năm, tôi cũng thử sức ở cuộc Thi PNTK 21. Tôi đoạt giải Miss duyên dáng và cảm thấy mình bản lĩnh, trưởng thành hơn nhiều từ cuộc thi. Tôi học được những kiến thức từ tình huống thực tế của cuộc sống và áp dụng vào cuộc sống của mình.

Từ tham gia một cuộc thi nhan sắc đến một nữ diễn viên chuyên nghiệp là cả một chặng đường dài, Thu Hiền thấy lĩnh vực nào “khó nhằn” hơn?

Mỗi lĩnh vực đều có những khó khăn riêng. Tôi không thể so sánh lĩnh vực nào khó hơn lĩnh vực nào vì mọi sự so sánh đều khập khiễng, đúng không? Tôi chỉ luôn tâm niệm thế này: hãy cố gắng hết mình với công việc cho dù kết quả có tới đâu đi nữa!
 
“Có người sẵn sàng trả 2000 USD để tôi đi ăn với họ” - 1
Thu Hiền: "Nghề diễn viên có nhiều cạm bẫy..."

Có một nữ diễn viên trẻ tâm sự rằng, kể từ khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, cô ấy không nhìn cuộc sống nghề diễn viên qua lăng kính màu hồng nữa. Đối với Thu Hiền thì sao, tình yêu điện ảnh có còn nguyên vẹn sau 15 bộ phim?

Như tôi đã tâm sự, cuộc sống của tôi từ nhỏ đã phải tự lực chăm lo cho bản thân nên tôi nhìn cuộc sống không qua lăng kính màu hồng. Cuộc sống như hình sin, lúc lên, lúc xuống với các cung bậc thăng, trầm; lúc ở đỉnh cao nhưng cũng có lúc tụt xuống vực thẳm. Nhất là nghề diễn viên lại có nhiều cạm bẫy và cám dỗ…

Dẫu sao đi nữa, với tôi, tình yêu điện ảnh vẫn còn vẹn nguyên. Trải qua một thời gian gắn bó với nghề, tôi đã gặp và chứng kiến rất nhiều điều thị phi trong đó. Nhưng tôi luôn thật lòng với mình, với nghề cho nên tình yêu ấy không bị đánh mất bởi những thị phi, cám dỗ.

Lại nhắc tới thị phi cám dỗ, nghe nói Hiền được rất nhiều người đàn ông để ý, thậm chí cả tin đồn được “đại gia bao bọc” nữa. Chuyện này thực hư thế nào?

Tôi không phải sắc nước hương trời nhưng cũng không đến nỗi nào nên chuyện được nhiều người để ý, mời mọc này kia là khó tránh khỏi. Tiền rất quan trọng, nhất là đối với cuộc sống hiện đại như hiện nay nhưng tiền không phải là tất cả.

Tôi chỉ cần một công việc mình yêu thích, được trả công xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân và một mái ấm gia đình là hạnh phúc rồi. Tôi cũng không đòi hỏi cao về nhu cầu cuộc sống cho nên đại gia hay không phải đại gia với tôi không quan trọng.

Ai đó nói rằng tôi có sự bao bọc của đại gia, đó là việc của họ, tôi không quan tâm. Hiện tại, tôi vừa tham gia đóng phim, quay quảng cáo, chụp hình và tìm kiếm nhà tài trợ cho phim. Như vậy cũng đủ trang trải cho cuộc sống.

“Có người sẵn sàng trả 2000 USD để tôi đi ăn với họ” - 2
"Tôi cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có..."

Được nhiều người để ý, mời mọc, vậy Hiền nhận được lời mời khiếm nhã nào chưa?

Cũng có những lời mời rất khiếm nhã đến tai tôi. Ví dụ có người sẵn sàng trả 2000 USD để tôi đi ăn với họ một bữa cơm. Tôi đã từ chối. Tôi nghĩ đồng tiền mà không phải đổ mồ hôi công sức của mình của mình thì nó không phải của mình và tôi không có quyền được nhận, sử dụng những đồng tiền đó.
 
Có lúc nào, những mời chào béo bở đó khiến Hiền phải suy nghĩ không? 2000 USD tương đương với cát – xê vài bộ phim truyền hình mà bản thân phải “dầm mưa dãi nắng” diễn cả năm trời?

Người ta vẫn nói lòng tham của con người vô bờ bến, nhất là trước những lời mời béo bở như vậy. Đứng trước tiền, ai chẳng loá mắt? Nhưng, không phải ai cũng thế. Tôi cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có. Hơn nữa, tôi là người thích học vấn từ nhỏ. Tôi rất lãng mạn. Cho nên, phải có tình cảm, tôi mới có thể đến được với người ta; chứ còn đến với nhau theo kiểu mua bán, đổi chác thì…tôi chịu!

Vậy người yêu hiện tại của Hiền có phải là đại gia không?

Tôi đã có bạn trai và anh ấy không phải là đại gia. Tôi yêu anh ấy vì anh là người đàn ông tốt, thương yêu, biết lo lắng và chia sẻ với tôi.

Thu Nguyễn