Cindy Thái Tài: "Tôi đã có một chuyện tình đẹp và lãng mạn"

"Tôi và anh ấy đã có một quãng thời gian năm năm để sống và chia sẻ những buồn vui. Nhưng tôi đã quyết định chia tay..." - Cindy tâm sự.

Đầu năm 2007, làng nghệ xôn xao với hiện tượng của Cindy Thái Tài: ra album liên tục, hình ảnh hoành tráng trên poster của phim nhựa chiếu Tết (dù chỉ xuất hiện đúng 5 phút), báo chí tốn khá nhiều giấy mực viết về Cindy. Nhưng sau đó, cô "mất tích" một cách lặng lẽ khỏi làng showbiz.

 

Một năm sau gặp lại Cindy, cô đã chia sẻ rất nhiều chuyện khá thú vị về cuộc sống, công việc cũng như sự "mất tích" của cô trên sân khấu.

 

Được biết chị đã đơn phương hủy bỏ hợp đồng độc quyền ca sĩ và phải đền bù hợp đồng. Chị làm vậy là vì cái tôi của mình quá lớn hay có nỗi khuất tất nào muốn giãi bày?

 

Khi quyết định bỏ đi một thứ gì, tôi không hề luyến tiếc và không muốn quan tâm về điều ấy nữa, dẫu biết rằng mọi bất lợi tôi sẽ phải gánh chịu. Nhưng đó cũng là một bài học kinh nghiệm cho tôi thận trọng hơn trong công việc sau này. Tôi rất dễ tin người. Đó là một điểm yếu của tôi. Tôi không muốn nhắc về chuyện buồn này nữa.

 

Cindy Thái Tài: "Tôi đã có một chuyện tình đẹp và lãng mạn" - 1
  

Chị quá nhạy cảm và làm việc theo bản năng. Dường như chị đang xem thường khán giả, chị không sợ bị quên lãng và tẩy chay sao?

 

Tôi không xem thường khán giả vì khán giả là nguồn sống tinh thần của Cindy. Khi được đứng trên sân khấu, dù hát một ca khúc chỉ 5 phút thôi nhưng cảm giác của tôi được thăng hoa mãnh liệt. Tôi đã sống hết mình với ca khúc đó. Tôi thả vào đó cái hồn của Cindy đã bị nhốt, đã bị dìm nén khá lâu và đã được bay bổng qua từng ca từ. Đó chính là hạnh phúc, là con người thật của Cindy.

 

Đừng quy chụp lên đầu tôi tất cả. Tôi đâu muốn bị quên lãng và tẩy chay. Tôi đang cố ngoi lên khỏi hố sâu mà tôi đã lỡ ngã vào. Hãy thông cảm và hãy cho tôi một cơ hội chứ.

 

Chị vừa chia tay một cuộc tình đầy đủ hương vị : đắng, ngọt, chua, cay... Tại sao thế?

 

Tôi dám cá với anh chưa có một người phụ nữ nào có được một mối tình như tôi: đẹp và lãng mạn. Tôi và anh ấy đã có một quãng thời gian 5 năm để sống và chia sẻ những buồn vui. Nhưng tôi đã quyết định chia tay vì tôi không có khả năng sinh cho anh một đứa con dù rất buồn và rất đau khi phải rời xa người mà mình yêu thương nhất trên đời.

 

Cindy Thái Tài: "Tôi đã có một chuyện tình đẹp và lãng mạn" - 2

"Tôi dám cá với anh chưa có một người phụ nữ nào

có được một mối tình như tôi: đẹp và lãng mạn".

 

Tôi nghĩ đó không phải là một lý do chính đáng để hai người phải từ bỏ tình yêu. Không hiểu tại sao chị lại có những hành động như vậy?

 

Anh là một người đàn ông Việt Nam. Anh cần có con để nối dõi tông đường. Anh ấy cũng vậy, lúc này có thể anh ấy thông cảm cho tôi. Nhưng liệu sau 5 năm, 10 năm nữa thì ra sao? Tôi đã từng thấy ánh mắt của anh ấy dõi theo những đứa trẻ mà chúng tôi đã từng gặp trên đường phố và tiếng chặc lưỡi thở dài của ảnh.

 

Tôi là người biết suy nghĩ và không thể vì sự ích kỷ của mình mà phải trói buộc anh ấy. Vả lại dư luận xã hội còn quá nhiều phức tạp và khắt khe khiến chúng tôi khó có thể sống hạnh phúc bên nhau. Như vậy, tôi đã cố nén cơn đau để giải thoát cho anh ấy. Tôi luôn thầm cầu mong anh ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc.

 

Sau thời gian này, mọi người thấy chị "trượt dài" trong những quán bar, vũ trường. Và có khá nhiều lời đồn Cindy rất "quậy" và chỉ khoái "cặp" với Tây. Chị lý giải gì về điều này?

 

Tôi cũng như nhiều bạn bè đồng nghiệp khác, cuối tuần rảnh rỗi lại gọi nhau vào club để giảm stress. Và chuyện tôi cặp Tây cũng rất bình thường vì ít nhất tôi được người ta yêu thương và tôn trọng. Họ không nhìn tôi với cặp mắt tò mò và khinh bỉ. Tất nhiên mọi thứ đều có giới hạn và điểm dừng đúng lúc.

 

Cindy Thái Tài: "Tôi đã có một chuyện tình đẹp và lãng mạn" - 3
  

Thế những dự định sắp tới của chị là gì sau một năm "mất tích"?

 

Tôi đang có rất nhiều kế hoạch để khẳng định mình trong thời gian tới. Một DVD những ca khúc hay nhất của tôi được dàn dựng theo một phong cách cổ điển và sang trọng; một vai diễn đầy cá tính trong bộ phim nhựa chiếu Tết năm nay và một dự án về quyểnhồi ký của cuộc đời tôi. Tất cả tôi xin phép giữ bí mật theo yêu cầu của nhà sản xuất. Sự trở lại kỳ này của tôi sẽ rất hoành tráng và tôi tự tin mình sẽ là một ngôi sao.

 

Cám ơn Cindy về cuộc trò chuyện cởi mở này!

 

Theo Màn Ảnh Sân Khấu