Christina Nguyễn: Con đường đến với nghệ thuật đầy trắc trở
(Dân trí) - Nguyễn Phương Thảo hay còn gọi là Christina Nguyễn, chị chính gốc là một người Việt nhưng đã định cư tại Canada từ năm 1986. Tuy còn rất trẻ nhưng Christina Nguyễn đã là một nghệ sĩ tài năng và cá tính.
Không biết nên gọi chị là một ca sĩ, một nhạc sĩ hay một diễn viên kịch nói bởi trong con người chị hội tụ rất nhiều yếu tố nghệ thuật. Tôi đã có cuộc trò chuyện khá thú vị với chị.
Chị đã đến với âm nhạc như thế nào và có gặp những khó khăn trở ngại nào không?
Tôi nhớ có một lần tôi đang ở trong phòng say mê ca hát theo nhạc của Paula Abdul thì cha kế tôi từ ngoài bước vào, ông hết hồn khi nhìn thấy tôi đang "phiêu" với những ca khúc của Paul. Cho đến khi tôi được khoảng 12 tuổi, gia đình tôi bắt đầu đi nhà thờ Burnaby Vietnamese Alliance Church. Tôi gia nhập ca đoàn trong nhà thờ, và dần dần tôi cảm thấy tự tin hơn và nghiêm túc nghĩ đến trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhìn thấy tôi biểu diễn trong ca đoàn, cả gia đình tôi đều rất xúc động và hãnh diện.
Tuy nhiên, lúc tôi chính thức tuyên bố dự định thi tuyển vào trường đại học âm nhạc, thì ai cũng ngăn cản. Nguyện vọng của họ là tôi sẽ trở thành luật sư. Đây là trở ngại lớn nhất mà tôi phải đương đầu để trở thành thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên tại Canada.
Những năm đầu tiên vào đại học tôi bị khủng hoảng tinh thần. Mỗi ngày tôi có từ 6 đến 8 lớp học, về đến nhà lúc nào cũng bị nghe la mắng, tôi không tài nào tập trung học hành được. Tuy vậy tôi cũng cố gắng lấy được điểm A hầu hết mọi môn học, và nhờ đó được nhà trường cho nhiều tiền trợ cấp và học bổng.
Chị có một âm vực rất rộng, chị có thể hát được nhiều thể loại khác nhau đặc biệt là jazz và opera. Chị có thể cho độc giả biết quá trình tập luyện của chị?
Bắt đầu từ nhạc cổ điển là một phương pháp luyện giọng rất tốt. Ngoài chất giọng có sẵn, tôi phải tập luyện để những cơ cấu âm thanh này ăn sâu vào bản năng. Tập nhạc cổ điển giúp mình điều khiển vững vàng được giọng hát.
Còn chuyện tại sao tôi đi học hát nhạc jazz, vì thể nhạc này chú trọng đến phong cách ứng biến theo ngẫu hứng; điều này rất tuyệt vời đối với việc sáng tác và biểu diễn. Thêm vào đó, tôi mê lối hòa âm của nhạc jazz, nghe mờ mờ, ảo ảo, rất thú vị.
Chị bắt đầu sáng tác từ khi nào? Thể loại nào chị cảm thấy dễ sáng tác nhất?
Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu tập tành tự sáng tác. Ca khúc đầu tay của tôi có tên “Time”, sau này được hãng PFB Records thâu băng và phát hành. Nhạc tôi viết bao gồm các yếu tố của nhạc jazz, rock, dance và electronic cùng hòa quyện vào nhau. Tôi hay gọi thể nhạc này là Euro-tech-funk-rock. Có thể diễn tả nhạc tôi viết khá sắc bén và luôn mang tính chất bột phát. Tôi không muốn nhạc mình sáng tác nghe giống bất cứ nhạc của ai, nhưng vẫn luôn tìm tòi, học hỏi từ các tên tuổi nổi tiếng trong âm nhạc.
Tôi cảm thấy cảm xúc của mình được cởi mở hơn để viết về những đề tài nội tâm sâu sắc hơn. Xin bạn đừng hiểu lầm, lúc nào tôi cũng thích viết về tình yêu, và những bài hát đó thường là những sáng tác khá nhất của tôi.
Chị đã tham gia lớp huấn luyện kịch nói tại trường điện ảnh Vancouver, chị có tham vọng để trở thành một diễn viên không?
Lý do chính tôi học lớp diễn xuất kịch nói là phòng trừ nếu sự nghiệp ca hát của tôi gặp phải trắc trở, thì trong lúc giao thời, ít ra tôi cũng có một cái nghề tay trái để kiếm sống. Tuy có khả năng diễn xuất, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn diễn những vai nhẹ thôi. Bởi vì nếu muốn đạt đến những vai nghiêm túc hơn, tôi cần phải bỏ ra nhiều thì giờ và công sức để tập, nếu có thời gian tôi dùng hết vào việc sáng tác nhạc. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ có cơ hội này.
Rời Việt Nam lúc đó mới có 6 tuổi, ký ức về quê nhà trong chị là gì?
Rời Việt Nam lúc mới chỉ được 6 tuổi, tôi thật không nhớ được gì nhiều. Tôi chỉ mang máng nhớ một vài chi tiết nho nhỏ như cùng em tôi đi lượm củi về cho bà ngoại nấu cơm, cô giáo tiểu học của tôi có mái tóc thật dài, còn gia đình tôi cư trú trên một căn hộ ở tầng hai lúc dọn vào Sài Gòn.
Bốn năm trước, tôi có trở về thăm Việt Nam, chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn tôi chỉ mong nếu có dịp sẽ tham gia hoạt động tích cực hơn trong cộng đồng người Việt, cống hiến nhiều hơn cho công việc từ thiện...
Xin cảm ơn và chúc chị đạt được nhiều thành công!
TT.Thuý