Album mới:

“Chiều một mình qua phố” cùng Khôi Minh

(Dân trí) - Tháng 6 - nắng hồng hồng, gió nhè nhẹ, tháng 6 bất chợt nghe “Chiều một mình qua phố” - một ca khúc đẹp của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khôi Minh. Bất chợt thấy lạ về một Khôi Minh.

“Chiều một mình qua phố” cùng Khôi Minh - 1
Bìa album mới của ca sĩ Khôi Minh

 

“Khôi Minh - bộ sưu tập 09” tên album đầu tay của ca sĩ Khôi Minh (tên thật Nguyễn Mạnh Hà) rất giản dị với một thông điệp “là sự chọn lựa của Khôi đến với người nghe”. Những ca khúc xưa ấy đẹp, ám ảnh khi nhắc đến tên Tình (Văn Phụng), Trương Chi (Văn Cao), Chiều một mình qua phố (Văn Cao), Ngọc Lan (Dương Thiệu Tước)… đã được Khôi Minh chọn lựa gói trọn trong album của mình.

 

Không có cái vẻ trẻ trung, sôi nổi của của một ca sĩ khi bước chân vào làng “băng đĩa”, Khôi Minh 30 tuổi lần đầu mới đặt chân vào, sau dìu dắt của nhạc sĩ Đỗ Bảo, đặc biệt là chút “khích tướng” của ca sĩ Trần Thu Hà mà Khôi Minh tự tin đem giọng riêng của mình ra “ánh sáng”. Dù trước đó, Khôi Minh cũng đã biết đến với những giải thưởng ca hát thời đi học, chỉ tiếc vì thi trượt Nhạc viện nên cơ duyên đến với âm nhạc của anh hơi muộn.

 

Mất hai năm loay xoay “Khôi Minh - bộ sưu tập 09” đã ra mắt vào một ngày đầu tháng 3/2009, khi ấy cũng là lúc được nghe anh thể hiện được “cái riêng” của một người “lần tìm và làm mới” những ca khúc cũ. Cách riêng của Khôi Minh có thể khiến ai đó cảm thấy bị “bào” đi một chút cách nghe cũ, nhưng không vì thế mà giọng hát Khôi Minh bị giảm sự chú ý. Khôi Minh có cách “bóc tách” hơi rất khoáng đạt, nên phần lời chưa bao giờ bị “nuốt”, bị mờ. Nếu ở Tình của Văn Phụng, Khôi Minh mở đầu album với cách hát “lãng tử” thoải mái thì ở Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên) Khôi Minh cũng gợi nhắc được nỗi niềm của mối tình xa ngái…

 

Tự biết không bao giờ vượt qua được cái bóng của những ca sĩ gắn với tác phẩm (Tuấn Ngọc - Riêng một góc trời; Khánh Ly - Chiều một mình qua phố; Ánh Tuyết - Trương Chi…), Khôi Minh chỉ bày tỏ một cảm giác riêng về những ca khúc đẹp. Và phần trình diễn ấy của anh đã được người nghe đón đợi.
 
“Chiều một mình qua phố” cùng Khôi Minh - 2

Ca sĩ Khôi Minh (tên thật là Nguyễn Mạnh Hà)- anh còn được biết đến với tư cách là một nhà báo chuyên viết về mảng Văn hóa trong nước

 

Ở thời điểm quá khan hiếm ca khúc mới “lọt” tai người nghe, cách làm “bình cũ, rượu mới” cũng được nhiều ca sĩ đem ra thử. Khôi Minh cũng vậy. Nhưng có điều khác anh chẳng làm để đổi thay phong cách mình mà anh làm để tiếng hát anh gần với những người cùng “mơ đẹp” về những giai điệu khó quên.

 

Khôi Minh hơn 30 tuổi đi hát, càng thú vị hơn khi biết anh chính là một nhà báo chuyên viết về mảng Văn hóa (Tiền Phong). Một ngày giữa tháng 6 thế này, hẳn là Khôi Minh sẽ có nhiều niềm vui, nhiều cảm giác mới đến từng ngày sau “Khôi Minh - bộ sưu tập 09”. Dù chưa nuột nà, chưa làm nên “đẳng cấp” ở một album, nhưng Khôi Minh với nỗ lực làm mới và dám bứt lên ở tuổi sau 30 như anh thì thật hiếm.

 

Hoàng Vân