Ca sĩ Thái Thùy Linh "rock hóa" nhạc đỏ để thể hiện tình yêu nước

Lê Phương Anh

(Dân trí) - Với minishow "Linh bộ đội", Thái Thùy Linh tiếp tục hành trình 15 năm "rock hóa" nhạc đỏ - thứ âm nhạc cô tin là thiêng liêng, mãnh liệt và không bao giờ lỗi thời.

Album Bộ đội ra đời 15 năm trước là bước ngoặt của Thái Thùy Linh khi nữ ca sĩ quyết định khoác lên nhạc đỏ (các ca khúc cách mạng) một tinh thần rock mạnh mẽ và mới mẻ.

Trở lại với minishow Linh bộ đội sau 15 năm phát hành album Bộ đội, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về hành trình âm nhạc gắn liền với hình ảnh người lính - biểu tượng mà cô luôn mang theo từ thuở thiếu niên đến nay.

Lấy chủ đề Linh bộ đội, nữ ca sĩ cho biết, ngoài việc gắn với tên album và những tác phẩm nhạc đỏ nổi tiếng, "bộ đội" còn là biệt danh khán giả và bạn bè đặt cho Thái Thùy Linh - không chỉ vì phong cách âm nhạc máu lửa mà còn được biết đến như một chiến binh nghệ thuật.

Ca sĩ Thái Thùy Linh rock hóa nhạc đỏ để thể hiện tình yêu nước - 1
Thái Thùy Linh được coi là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rock vào nhạc cách mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Bộ đội không chỉ là một dự án âm nhạc mang tinh thần yêu nước, mà còn là cách tôi vẽ lại hình ảnh người lính thân thuộc đã theo tôi suốt thời thơ ấu. Tôi sinh ra sau ngày giải phóng, chưa từng chứng kiến chiến tranh, nhưng hình ảnh người lính luôn hiện hữu trong tuổi thơ tôi", Thái Thùy Linh xúc động chia sẻ.

Nữ ca sĩ nhớ lại, thời nhỏ về quê ngoại, cô từng được các chú bộ đội giúp gặt lúa và từng hát tặng họ trong một đêm văn nghệ. Khi đó, cô bé Linh đã hát say mê đến mức làm cháy cả bộ loa - một "tai nạn" ngây thơ nhưng đáng yêu, sau này trở thành một giai thoại đặc biệt trong ký ức của cô.

Trôi qua 15 năm, tình cảm ấy không hề phai nhạt mà ngày càng sâu đậm, thôi thúc Thái Thùy Linh thực hiện minishow như một lời tri ân tới thế hệ cha ông. Với cô, âm nhạc là cầu nối giữa các thế hệ, là cách kể lại câu chuyện lịch sử bằng cảm xúc chân thành nhất từ trái tim.

Với minishow Linh bộ đội, Thái Thùy Linh tiếp tục viết tiếp hành trình đó. Đây không chỉ là cơ hội để hát lại những ca khúc xưa cũ, mà là một dịp để cô tái tạo lại những bản nhạc cũ theo một phong cách mới, mở ra một chương mới cho rock đỏ.

Chương trình diễn ra vào ngày 3/5 tại Hà Nội, sau Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lý giải về thời điểm tổ chức, Thái Thùy Linh chia sẻ: "Tôi tin những cảm xúc tự hào, yêu nước không chỉ trỗi dậy trong một ngày lễ, mà có thể ngân vang lâu hơn trong âm nhạc, trong ký ức. Tôi muốn khán giả có một đêm được sống trọn vẹn với những xúc cảm ấy, trước khi quay lại với nhịp sống thường nhật".

Nữ ca sĩ bật mí, đêm nhạc lần này không giống bất kỳ chương trình nào khác, nơi khán giả trẻ sẽ ngạc nhiên với sự "phóng khoáng" của Dậy mà đi, trong khi các cựu chiến binh sẽ xúc động khi nghe lại những ca khúc quen thuộc, nhưng qua một bản phối hoàn toàn khác lạ.

Mặc dù nhiều người cho rằng Thái Thùy Linh chính là một rocker (người chơi nhạc rock) chính hiệu, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi không phải rocker, nhưng rock chọn tôi". Cô cũng chia sẻ rằng, để chơi được rock đỏ, không chỉ cần kỹ năng mà còn cần một niềm tin sâu sắc vào những giá trị lịch sử và văn hóa.

"Khi tôi mời tham gia biểu diễn trong show, có người nói với tôi rằng: "Em không chơi được vì em không cảm được.". Nhưng cũng có người, chỉ cần nghe một lần đã "lên lửa". Và tôi chọn những người như thế", Thái Thùy Linh cho biết.

Tiết lộ về đêm nhạc, ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết chương trình sẽ được chia thành 2 phần, mang màu sắc khác nhau nhưng cùng chung tinh thần yêu nước và khát vọng truyền cảm hứng bằng âm nhạc.

Phần 1, nữ ca sĩ sẽ thể hiện những bản nhạc đỏ quen thuộc nhưng được phối lại theo phong cách rock đầy mạnh mẽ và mới mẻ. Đây là những ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, nay được rock hóa bằng tất cả tình yêu, trăn trở và sự dấn thân nghệ thuật của Thái Thùy Linh.

Phần 2 mang tên Linh và bạn bè, quy tụ những gương mặt đặc biệt: Rocker Tiến Đạt - anh rể của Thái Thùy Linh, góp mặt với tư cách khách mời; nghệ sĩ Dũng Joon và đặc biệt là Thái An (Gạo Nếp) - con gái của nữ ca sĩ.

Không còn là cô bé thường song ca với mẹ như trước, Thái An sẽ bất ngờ "chuyển vai" thành tay trống của ban nhạc, đánh dấu lần đầu tiên cô bé xuất hiện với vai trò nhạc công trên sân khấu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Sơn "Bình Thường", Nguyễn Phúc Dương (band Bít Tất) - những nghệ sĩ độc lập từng nhiều năm sát cánh cùng Linh trong các dự án âm nhạc xã hội.

Ca sĩ Thái Thùy Linh rock hóa nhạc đỏ để thể hiện tình yêu nước - 2

Thảo Vân được ca sĩ Thái Thùy Linh lên sân khấu che ô khi biểu diễn vì trời mưa tại "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một điểm nhấn cảm xúc đặc biệt trong đêm nhạc chính là sự xuất hiện của MC Thảo Vân, người bạn gắn bó 15 năm cùng Thái Thùy Linh trong các hoạt động thiện nguyện. Cả hai sẽ lần đầu tiên cùng song ca ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một bản nhạc xưa, nhưng khi cất lên, lại đầy ắp xúc cảm và sự tươi mới hôm nay.

"Đêm nhạc sẽ là sự kết hợp giữa âm nhạc ký ức và hơi thở đương đại, giữa những trái tim đồng cảm và những thế hệ khác nhau cùng thắp lên một tình yêu chung - tình yêu với đất nước, với người lính và với âm nhạc chân thành", Thái Thùy Linh bày tỏ.

Sau minishow Linh bộ đội, nữ ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục ra mắt dự án Jazz vàng và ấp ủ tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp vào cuối năm nay.