Britney Spears: "Tôi đã chạm tới đáy cùng xã hội"

(Dân trí) - Trên website chính thức của mình, “công chúa nhạc Pop” đã thừa nhận mình đã từng chạm tới đáy cùng của xã hội, mất phương hướng, suy nhược trầm trọng và lạm dụng rượu quá nhiều trước khi đặt chân vào trung tâm cai nghiện Malibu.

Trong bức thư, Brit đã lý giải những sai lầm trong cuộc sống của mình, cầu xin sự yên ổn từ báo giới và hứa hẹn một sự trở lại hoàn thiện.

 

Nữ ca sĩ 25 tuổi, bà mẹ của hai nhóc tì cũng cho biết, việc li dị chồng cũ Kevin Federline đã khiến cô mất thăng bằng trong cuộc sống, hành động thiếu trách nhiệm và không suy nghĩ (rối loạn hành vi) trước khi quyết định đi cai nghiện một tháng tại trung tâm Malibu.

 

Trên website của mình, Brit đã dùng những lời lẽ rất chân thành: “Tôi đã từng sống tại một nơi rất kỳ lạ có tên là “trại cai nghiện”. Tôi thực sự đã chạm tới tận cùng xã hội…. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi vẫn tin rằng, đó không phải là hệ quả của chứng suy nhược hay rượu. Mà chỉ là do căn bệnh rối loạn hành vi, nó đã biến tôi thành đứa trẻ nhỏ nhoi đáng thương hại”.

 

Britney Spears: "Tôi đã chạm tới đáy cùng xã hội" - 1
 

 

 

Dưới đây là một số trích đoạn trong bức thư Brit gửi các fan:

 

Các bạn thân mến,

 

Tôi viết bức thư này vì muốn lý giải một số điều tôi đã phải đối mặt trong cuộc sống suốt thời gian qua.

 

Thật tức cười khi hàng ngày vẫn có hàng trăm câu chuyện thêu dệt về tôi. Nhiều người lắng nghe nhưng không quyết định nổi đó là đúng hay sai bởi những điều “xấu xí” thường thú vị gấp ngàn lần sự thật. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Trước đây, tôi rất hay nổi giận với các tờ báo lá cải, nhưng giờ tôi chỉ cố gắng thật điềm tĩnh khi đối diện với nó.

 

Thời gian vừa rồi, tôi đã quyết định tới một nơi, đó chính là trại cai nghiện. Tôi đã chạm tới đáy cùng của cuộc đời. Nhưng thú thực, tới ngày hôm nay, tôi vẫn không tin đó là tác hại của rượu và chứng suy nhược. Có lẽ chính tại căn bệnh rối loạn hành vi đã khiến tôi cư xử như một đứa trẻ suốt thời gian qua.

 

Britney Spears: "Tôi đã chạm tới đáy cùng xã hội" - 2

 Britney Spears: "Tôi đang cố gắng lấy lại phong độ đây!"

 

Người quản lý của tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tôi từ rất lâu rồi trước khi tôi và Kevin đi tới quyết định li dị. Thú thực, tôi cũng sốc đôi chút. Tôi không biết mình phải đến với ai và làm gì. Tôi chỉ nhận thấy một điều, tôi đã cống hiến quá nhiều sức lực, tình yêu và niềm đam mê cho mối quan hệ cũ của mình, để rồi khi nó chấm dứt, tôi cảm thấy vô vọng và không biết phải làm gì với bản thân mình. Tôi rất buồn, tôi rất cô đơn và lạc lõng.

 

Tôi viết lá thư này không phải để kết tội ai, dù lúc này đây, tôi đã nhìn cuộc sống với một con mắt cực kỳ khác. Dành quá nhiều thời gian cho tiệc tùng và những mối quan hệ đã giúp tôi rút ra một bài học lớn. Tôi tin rằng, vấn đề duy nhất của mình chính là đã để quá nhiều người can thiệp vào cuộc sống. Bạn chẳng có thể hiểu được động cơ, ý định của những người xa lạ khi họ tiếp cận mình. Có lẽ, đã tới lúc tôi phải “tống khứ” một số người ra khỏi cuộc đời mình.

 

Britney Spears: "Tôi đã chạm tới đáy cùng xã hội" - 3

"Ai cũng co lúc phạm sai lầm, nhưng xin đừng

đưa những sai lầm của tôi lên tất cả các báo"

 

Khi tôi còn nhỏ, tối nào tôi cũng ở bên gia đình mình, xem ti vi, hát hò, khiêu vũ, cảm giác thật thanh bình. Và giờ đây, tôi tìm thấy sự thanh bình khi ở bên các con. Tôi cũng muốn chúng được hạnh phúc và vui vẻ.

 

Tôi hiểu, một số người cho rằng, tôi chỉ là một nạn nhân, nhưng không, xin đừng xem tôi như vậy. Tôi không hề thích những gì đang diễn ra lúc này. Hãy nhìn tôi bằng con mắt khác! Thật khổ sở, khi mình muốn trở thành một con người khác, nhưng mọi người lại không nghĩ như vậy, họ cười nhạo và khinh thường mình.

 

Britney Spears: "Tôi đã chạm tới đáy cùng xã hội" - 4

 "Tôi hạnh phúc vì có những thiên thần nhỏ!"

 

Dù tôi đã 25 nhưng tôi vẫn là một người trẻ tuổi, tôi vẫn có thể phạm sai lầm. Và chắc chắn, những sai sót của tôi sẽ xuất hiện trên kênh CNN hoặc Good Morning America hàng ngày. Tôi chỉ là một con người bình thường và xin các bạn hãy yêu tôi vì tình yêu đích thực.

 

Tôi nghĩ đã tới lúc, tôi phải sử dụng cái đầu của mình để suy nghĩ, vứt bỏ một số ràng buộc, và tự kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi đã 25 và còn rất nhiều việc phải làm. Tôi viết bức thư này với mong muốn các bạn sẽ hiểu tôi hơn. Tôi cũng như các bạn, tôi cũng mong làm được những điều giản dị, cũng có những ước vọng giống các bạn.

 

Yêu tất cả các bạn

Britney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Vân

Theo JJ/Scoop