Brad Pitt: Đổi đời nhờ vũ nữ thoát y

(Dân trí) - Ít người biết rằng, trên con đường để trở thành ngôi sao Hollywood, Brad đã từng phải làm tài xế cho hàng chục cô gái làm nghề vũ nữ thoát y.

Như nhiều ngôi sao Hollywood khác, “hành trình lên sao” của Brad Pitt cũng không hề đơn giản. Những ngày đầu “lang thang” ở kinh đô điện ảnh thế giới, Brad chẳng có nghề ngỗng gì. Cuối cùng, anh may mắn tìm được một công việc đó là làm tài xế cho các vũ nữ thoát y.

 

Brad kể: “Tôi chở họ đi bất cứ đâu, thường thì là đến các bữa tiệc của các anh chàng độc thân, chở họ đến đó, việc của tôi là thu tiền cho họ, mở các băng nhạc của Prince và trông coi đống quần áo của mấy cô nàng. Công việc chẳng có gì xấu nhưng vô cùng tẻ nhạt”.

 

Rồi đến một ngày, Brad tình cờ gặp một vũ nữ, cô ấy kể, đang theo học tại lớp học diễn xuất của thầy Roy London, một ông thầy rất nổi tiếng và thế là Brad nói với cô vũ nữ kia rằng, anh cũng muốn đến đấy học để làm diễn viên. Sau khóa học đó, cuộc đời của Brad đã thực sự bước sang một trang mới, rực sáng như bây giờ.

 

Hiện nay, ở tuổi 43, Brad đã là ngôi sao điện ảnh được cả thế giới ngưỡng mộ. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành cha của 3 đứa bé rất đáng yêu thì Brad nhận ra rằng, điều quan trọng nhất trong đời anh không phải là những vai diễn mà chính là những đứa trẻ.

 

Brad nói: “Tôi đã từng nghĩ, cuộc sống của tôi không thể có ý nghĩa nếu thiếu các kịch bản phim và vai diễn. Thế nhưng kể từ khi được làm cha, tôi hiểu rằng, có những thứ quan trọng và tuyệt vời hơn những bộ phim nhiều. Ngày xưa, tôi cũng hạnh phúc và vui vẻ, nhưng không trọn vẹn như bây giờ”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo People