Bố của Soobin Hoàng Sơn: "Con trai tôi biết kiếm tiền từ năm 4 tuổi"

Lạc Thành

(Dân trí) - NSND Nguyễn Huỳnh Tú - bố của Soobin Hoàng Sơn - là người dạy đàn bầu cho con trai từ khi 3 tuổi. 5 tuổi, Soobin đã nhiều lần cùng bố đi nước ngoài biểu diễn.

Trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai với chủ đề Người thiếu niên thuở nào trên VTV mới đây, các nghệ sĩ: NSND Tự Long, Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven gây ấn tượng khi làm mới bài dân ca Trống cơm bằng việc kết hợp thành công màu sắc đương đại và truyền thống.

Hiện, phần biểu diễn Trống cơm thu hút gần 700.000 lượt xem, đứng thứ 2 trong số các video âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Bố của Soobin Hoàng Sơn: Con trai tôi biết kiếm tiền từ năm 4 tuổi - 1

Từ trái sang: NSND Tự Long, Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn biểu diễn "Trống cơm" tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Sau tiết mục biểu diễn, Soobin Hoàng Sơn đã chia sẻ cảm xúc riêng: "Có lẽ trong sự nghiệp của tôi sẽ khó có một sân khấu nào được chơi lại đàn bầu với nhiều cảm xúc như Trống cơm.

Với sân khấu thứ 2 này, tôi muốn tri ân tới người thầy đầu tiên trong cuộc đời, người đã đưa tôi đến với âm nhạc, đưa tôi biết tới đàn bầu, biết tới những âm hưởng của dân gian, dân tộc, người kết nối linh hồn của tôi với nghệ thuật. Đó chính là bố tôi - NSND Nguyễn Huỳnh Tú".

Dòng chia sẻ của Soobin Hoàng Sơn khiến khán giả bất ngờ với người bố là nghệ sĩ của anh. Nhiều người bình luận "đúng là hổ phụ sinh hổ tử" khi nói về Soobin Hoàng Sơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Nguyễn Huỳnh Tú - bố của Soobin Hoàng Sơn - cho biết, khi con trai 3 tuổi, anh đã cho học đàn bầu. Lúc dựng đàn lên, Soobin đứng còn thấp hơn cây đàn.

"Soobin học rất nhanh, bố dạy như chơi mà con học cũng rất nhẹ nhàng. Thực ra, Soobin có năng khiếu về âm nhạc tốt hơn ca hát, khả năng múa của con cũng... rất khủng khiếp. Ngay từ khi 4 tuổi, con đã đi kiếm tiền bằng việc nhảy như Michael Jackson ở sinh nhật, ngày lễ, đám cưới, hay biểu diễn ở các câu lạc bộ...

Cát-xê con nhận cũng bằng nhiều hình thức như được tặng quà, đồ chơi. Hồi đó, con ít có ngày nghỉ, không đi diễn thì đi nhảy. Tôi sắm đàn, loa cho con rất "xịn" và đắt tiền. Tôi đi nước ngoài cũng mua cho con găng tay, mũ phớt, may áo ghi-lê... nhìn con đúng là phiên bản nhí của Michael Jackson", NSND Nguyễn Huỳnh Tú kể lại.

Bố của Soobin nói thêm, khi lên 5 tuổi, con trai ông cũng đã đi Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... biểu diễn đàn bầu. "Có những lần con đi nước ngoài cùng bố, nhưng cũng nhiều dịp Soobin đi một mình cùng đơn vị tổ chức. Từ bé, con đã được sống trong môi trường nghệ thuật nên khá tự tin. Nhà tôi có hai con, con gái đầu tốt nghiệp trường múa, có đi hát và Soobin thì được cả nhà đầu tư cho học bài bản chuyên nghiệp", ông Tú nói.

Nghệ sĩ Huỳnh Tú cho hay, ngay từ khi 3 tuổi, ông đã "gieo mầm" nghệ thuật cho con, thường xuyên đưa đón Soobin đi học, thành quả của con trai ngày nay khiến ông rất tự hào. 

"Hồi Soobin còn nhỏ, hai bố con thường chở nhau trên chiếc xe đạp để biểu diễn quanh Hà Nội. Ngày đó, con rất thích chinh phục khán giả, nếu con diễn mà thấy khán giả vỗ tay lẹt đẹt là xin bố... diễn tiếp. Tôi phải để cho con đánh đàn cho đến khi khán giả vỗ tay giòn giã thì mới đi về. Dù là trẻ con nhưng Soobin không thích chơi điện tử, chỉ thích đọc truyện tranh Nhật Bản và chơi rô- bốt", bố Soobin.

Khi phóng viên Dân trí hỏi: "Soobin Hoàng Sơn giờ đã nổi tiếng, đắt show, cát -xê biểu diễn khá cao, vậy khán giả có thể gọi con trai ông là đại gia không?". NSND Nguyễn Huỳnh Tú trả lời: "Soobin sống chủ yếu ở TPHCM, chỉ khi nào diễn ở Hà Nội mới về thăm nhà. Soobin có cát-xê cao nhưng khi có kinh phí, con lại quay vòng nghệ thuật, như làm các MV lên đến tiền tỷ, sắm dụng cụ âm nhạc nên không có nhiều tiền, con không phải đại gia...".

Bố của Soobin chia sẻ thêm, có tiền cát -xê, nam ca sĩ cũng hỗ trợ gia đình rất nhiều. "Con dường như nuôi cả nhà", nghệ sĩ Huỳnh Tú tiết lộ.

Bố của Soobin Hoàng Sơn: Con trai tôi biết kiếm tiền từ năm 4 tuổi - 2

Soobin Hoàng Sơn (trái) và bố là NSND Nguyễn Huỳnh Tú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi Soobin Hoàng Sơn đi thi Anh trai vượt ngàn chông gai, anh cũng nói chuyện với bố. Nghệ sĩ Huỳnh Tú đã xem một số tập của chương trình và thấy rất hấp dẫn. Ông mong con trai mình có cơ hội tỏa sáng qua các phần thi âm nhạc. 

"Soobin chững chạc hơn xưa rất nhiều, có quan điểm về cuộc sống chín chắn hơn. Gia đình tôi từng gặp biến cố, tôi và bà xã hiện không ở cùng nhau. Soobin lớn nên cũng thấu hiểu hơn về bố mẹ...", nghệ sĩ Huỳnh Tú bộc bạch.

Nói về dòng cảm xúc mà con trai chia sẻ về mình sau phần biểu diễn Trống cơm, nghệ sĩ Huỳnh Tú nói: "Tôi xúc động vì Soobin rất ít khi nói về bố. Có lẽ con đã trưởng thành hơn nên đã bày tỏ tình cảm với bố và có suy nghĩ cởi mở hơn về chuyện bố mẹ.

Tuy tôi không ở cùng mẹ Soobin nhưng chúng tôi vẫn ứng xử văn minh. Tết hay dịp nào đó, chúng tôi vẫn gặp gỡ, nói chuyện và mừng tuổi nhau...".

NSND Nguyễn Huỳnh Tú sinh năm 1960 tại Thanh Trì - Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) năm 1982, ông ở lại trường giảng dạy 3 năm.

Sau đó, ông về Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) và thành lập nhóm nhạc Mưa Rừng, thường xuyên đi nước ngoài biểu diễn về khí nhạc (nhạc thính phòng), hòa tấu, độc tấu…

Sau đó, nhóm nhạc tan rã vì người sinh sống ở nước ngoài, người thì thực hiện dự định riêng của mình. Hiện, NSND Nguyễn Huỳnh Tú làm đạo diễn âm nhạc cho các cuộc thi Sao Mai, Giọng hát hay Hà Nội. Đồng thời, ông làm nhạc cho các sân khấu, nhạc phim, lễ hội...