Bi kịch của gia đình nữ diễn viên bạc mệnh Choi Ji Shil

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 5 năm, hai đứa trẻ đáng thương, bé trai 12 tuổi và bé gái 10 tuổi, con ruột của nữ diễn viên bạc mệnh Choi Ji Shil lần lượt chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu, đầu tiên là mẹ, tiếp đến là cậu và giờ là cha ruột.

Tất cả đều quyết định tự tìm đến cái chết, giải phóng mình khỏi những đau đớn, thất vọng, buồn bã trong cuộc sống hiện tại nhưng dường như quên mất rằng, điều họ để lại cho con cái và người thân là sự mất mát không gì có thể bù đắp.

 

Tháng 10/2008, Choi Ji Shil quyết định tự tìm tới cái chết, kết thúc những đau đớn, buồn khổ và nỗi oan uổng mà cô phải chịu đựng. Cái chết của cô là sự giải thoát cho chính cô nhưng nhiều người đã bày tỏ sự không đồng tình của họ với quyết định của cô khi bỏ lại hai đứa con thơ, bơ vơ chẳng nơi nương tựa. Khi đó, các con của Choi Ji Shil đều chưa đầy 10 tuổi.
 
Cuộc đời buồn của Choi Ji Shil và những người thân của cô đã khiến nhiều người hâm mộ phải rơi lệ.
Cuộc đời buồn của Choi Ji Shil và những người thân của cô đã khiến nhiều người hâm mộ phải rơi lệ.

 

Choi Ji Shil viết trong di thư rằng, cô muốn tìm tới cái chết để chứng minh rằng mình trong sạch, không liên quan chút nào đến vụ nợ nần của một người bạn, cũng tự tìm kết liễu cuộc đời mình một tháng trước đó. Choi Ji Shil đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, những năm tháng vất vả để khẳng định tài năng vươn lên trở thành một ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, mạnh mẽ đệ đơn ly dị, thoát khỏi người chồng vũ phu và một mình nuôi dạy hai đứa con thơ. Nhiều người nể phục nghị lực phi thường của người đàn bà sở hữu thân hình mỏng manh đó. Càng kính nể cô bao nhiêu, thì họ càng không thể hiểu nổi quyết định đường đột của cô vào tháng 10/2008.

 

Hai năm sau đó, Choi Jin Young - người em trai duy nhất của Choi Ji Shil và cũng là một nghệ sĩ tài năng của Hàn Quốc cũng khiến bao người bàng hoàng khi hay tin anh “theo bước” chị gái mình tìm tới cái chết để giải phóng mình khỏi cuộc sống đầy áp lực trong làng giải trí. Choi Jin Young từng là nơi nương tựa của mẹ ruột, của hai đứa cháu nhỏ sau khi chị gái anh đột ngột qua đời. Tuy nhiên, năm 2010, Choi Jin Young bất ngờ ra đi, để lại một bức thư cho mẹ, nói lời xin lỗi bà. Người mẹ già của Choi Ji Shil đã khóc ngất trong tang lễ của con trai, ngồi bên nấm mồ xanh của hai đứa con bà từng mang nặng đẻ đau và nuôi dạy thành người, bà Choi đã không cầm được nước mắt.
 
Cuộc đời buồn của Choi Ji Shil và những người thân của cô đã khiến nhiều người hâm mộ phải rơi lệ.
Choi Ji Shil và Cho Sung Min hạnh phúc trong đám cưới tổ chức năm 2000 và chia tay chỉ ba năm sau đó.
 
Cho Sung Min gây chấn động giới truyền thông xứ Hàn khi quyết định tự vẫn ở tuổi 40.
Cho Sung Min gây chấn động giới truyền thông xứ Hàn khi quyết định tự vẫn ở tuổi 40.

 

Những ngày đầu năm 2013 này, làng giải trí xứ Hàn lại một lần nữa “chấn động” khi hay tin cựu cầu thủ bóng chày Cho Sung Min, chồng cũ của Choi Ji Shil, đã treo cổ tự vẫn, kết thúc cuộc đời ở tuổi 40.

 

Trước khi treo cổ tại nhà riêng, Cho Sung Min đã gửi tin nhắn cho mẹ ruột với nội dung như sau: “Con không thể tiếp tục sống tại Hàn Quốc được nữa. Con xin lỗi nhưng có lẽ đã đến lúc mẹ nên nghĩ rằng chẳng có đứa con trai như thế này”. Được biết, mẹ ruột của Cho Sung Min đã đề nghị anh chia tay với người bạn gái hiện tại trước đó. Sau đó, anh gửi tiếp tin nhắn cho người yêu: “Anh rất buồn khi không thể bên em vào giây phút cuối cuộc đời. Hi vọng, em sẽ sống tiếp khi không còn anh”.

 

Hiện, cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của Cho Sung Min. Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện trong ngày hôm nay và ngày mai 8/1 thi thể của Cho Sung Min sẽ được hỏa táng.
 
Cho Sung Min gây chấn động giới truyền thông xứ Hàn khi quyết định tự vẫn ở tuổi 40.
Em trai của Choi Ji Shil ôm di ảnh của cô trong tang lễ năm 2008 và chỉ hai năm sau đó, anh cũng quyết định tự vẫn để giải thoát mình khỏi cuộc sống đầy áp lực và buồn bã.
 

Hôm nay 7/1, bạn bè và người thân của Cho Sung Min đã tụ tập tại bệnh viện để nói lời từ biệt cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng này. Hai con của Cho Sung Min và Choi Ji Shil cũng có mặt. Nhiều người lo ngại rằng, hình ảnh trong tang lễ và những thông tin trên phương tiện truyền thông sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của hai đứa trẻ mồ côi đáng thương.

 

Đại diện phía cảnh sát đã kêu gọi báo giới không tiếp tục “đào bới” nguyên nhân cái chết của Cho Sung Min trước khi cảnh sát có kết luận cuối cùng bởi “đây là thời điểm thực sự đau buồn và sốc đối với toàn thể gia đình Cho Sung Min”.

 

Cho Sung Min từng là một trong những cầu thủ giỏi của Hàn Quốc và có lượng fan nữ “khủng” tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh bắt đầu chấm dứt khi anh thường xuyên gặp chấn thương và sa sút phong độ. Sau đó, anh trở thành bình luận viên truyền hình và năm 2011 anh về làm huấn luyện viên cho một đội bóng. Tháng 11 vừa rồi, hợp đồng làm việc của anh với đội này kết thúc nhưng Cho không ký tiếp hợp đồng.
 
Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân 3 năm của anh với Choi Ji Shil cũng khiến Cho Sung Min không nhận được sự thiện cảm từ một bộ phận khán giả. Sau khi vợ cũ qua đời, Cho Sung Min bày tỏ mong muốn được đón hai con về nuôi nhưng không được gia đình Choi Ji Shil chấp thuận. Cho Sung Min không quá gắn bó với các con nhưng quả thực, sự ra đi đột ngột của anh vào những ngày đầu năm 2013 là cú sốc lớn đối với hai đứa trẻ vẫn đang tuổi đi học.
 
Cho Sung Min gây chấn động giới truyền thông xứ Hàn khi quyết định tự vẫn ở tuổi 40.
Hai đứa con của Choi Ji Shil giờ chỉ biết sống nương tựa vào bà ngoại đã ngoài 70 tuổi và lần lượt chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu nhất, đầu tiên là mẹ, tiếp đến là cậu và mới đây là cha ruột.

 

Nhiều người tiếc nuối và thương cảm với số phận cuộc đời gia đình Choi Ji Shil, nhưng trên hết, họ thương cảm với hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu con trai của Choi Ji Shil được 12 tuổi còn cô con gái được 10 tuổi. Hai bé từng chia sẻ mơ ước trở thành ngôi sao trong làng giải trí trong một chương trình truyền hình gần đây nhưng với những cú sốc mà các em gặp phải, nhiều người lo ngại tới sự ảnh hưởng tâm lý đối với hai đứa trẻ. Người thân duy nhất của hai đứa trẻ hiện tại là bà ngoại, đã ngoài 70 tuổi.

 

Choi Ji Shil, Choi Jin Young và Cho Sung Min tự tìm tới cái chết, tìm tới sự bình yên ở thế giới bên kia nhưng nỗi đau và sự mất mát mà họ để lại cho hai đứa trẻ ngây thơ sẽ là nỗi ám ảnh, day dứt với những rất nhiều người có mặt tại nhà nhà tang lễ bệnh viện ngày hôm nay. Liệu cuộc đời của các em, tâm lý của các em có bị ảnh hưởng khi phải chứng kiến những bi kịch nối tiếp bi kịch trong gia đình nhỏ của mình?

 

Mi Vân