Bảo Anh: "Nickname Taylor Swift Việt Nam là chiếc áo quá khổ"
(Dân trí) - Trong buổi sinh nhật sớm của mình, Bảo Anh chia sẻ về biệt danh Taylor Swift Việt Nam, Bảo Anh thẳng thắn cho biết lúc đầu thì vui nhưng luôn cảm thấy đây là cái áo quá khổ cho mình.
Mặc dù ngày 3/9 mới là sinh nhật của Bảo Anh nhưng ngày 1/9 Bảo Anh đã được fan và gia đình tổ chức sinh nhật sớm. Ngoài sự tham gia của fan thì buổi tiệc sinh nhật còn có ông bà ngoại, mẹ và em gái ruột của Bảo Anh tên là Bảo An tham gia.
Trong buổi tiệc sinh nhật khi được hỏi về nick name Taylor Swift Việt Nam, Bảo Anh thẳng thắn cho biết lúc đầu thì vui vì được so sánh như vậy nhưng luôn cảm thấy đây là cái áo quá khổ cho mình, hy vọng mọi người sẽ nhớ đến cái tên Bảo Anh nhiều hơn là nick name này và bản thân Bảo Anh chưa bao giờ tự nhận điều này cả.

Sau khi gây ấn tượng ở vòng thi Giấu mặt của cuộc thi Tiếng hát Việt (The Voice), Bảo Anh nhanh chóng được biết đến với biệt danh Taylor Swift Việt Nam do Hà Hồ “phong tặng”. Tuy nhiên, đến phần thi Đối đầu, có vẻ như áp lực từ cái biệt danh "quá kêu" đó đã khiến cô đã không giữ được phong độ của mình và bị đánh giá là kém hơn so với Thu Thuỷ, đối thủ đã bị loại của cô.
Trong buổi sinh nhật của mình, Bảo Anh đã hát lại ca khúc đã giúp cô có được biệt danh Taylor Swift Việt Nam là Safe and Sound. Ngoài ra cô cũng hát Price Tag là ca khúc cô dự thi từ vòng loại trước vòng giấu mặt và một ca khúc tiếng Việt mang tên Giấc mơ trưa. Buổi tiệc sinh nhật còn có sự tham gia của Nguyễn Quốc Dũng, thí sinh cũng trong đội Trần Lập tuần trước vừa có trận đấu nảy lửa cùng Thảo Nguyên, Quốc Dũng hát solo ca khúc Payphone và song ca cùng Bảo Anh ca khúc Somebody that I used to know trong sự cổ vũ cuồng nhiệt.
Được biết, sau buổi tiệc sinh nhật này Bảo Anh có chiêu đãi các thành viên khác trong đội Trần Lập như Kim Loan, Hoàng Triều, Thảo Nguyên, Thuỳ Linh, Huỳnh Anh Tuấn… một bữa ăn uống tại nhà mình.










