"Bà trùm phản diện" Kim Phương lột xác trong phim của Lý Hải

Vũ Mê

(Dân trí) - Với lối "diễn như không diễn", NSƯT Kim Phương đã khắc họa hình ảnh một bà ngoại vừa gần gũi, vừa sâu sắc với tình yêu vô điều kiện dành cho gia đình.

Trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, nhân vật bà ngoại do NSƯT Kim Phương thủ vai là một trong những điểm nhấn đầy cảm xúc. Nữ nghệ sĩ gạo cội mang đến hình ảnh người bà hiền từ, đáng yêu và tràn ngập tình thương dành cho con cháu, là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng.

NSƯT Kim Phương chia sẻ: "Trước đây khán giả thường nhớ tới tôi qua những dạng vai bà hội đồng, vai phản diện. Khi tham gia phim Lật mặt 8, đạo diễn Lý Hải đã thay đổi hình tượng cho tôi với vai diễn một bà ngoại cực nhí nhảnh, đáng yêu và hài hước".

Bà trùm phản diện Kim Phương lột xác trong phim của Lý Hải - 1

NSƯT Kim Phương vào vai bà ngoại trong "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

NSƯT Kim Phương là nghệ sĩ gạo cội trong làng sân khấu cải lương. Với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà sở hữu nhiều vai diễn lớn nhỏ với đa dạng tính cách, nổi bật là các vai phản diện.

Theo NSƯT Kim Phương, bà không nghĩ bản thân sẽ thành công với các vai phản diện. Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng từng thể hiện xuất sắc những nhân vật có tính cách hiền lành, khiến người xem phải rơi nước mắt. Tuy nhiên, để trau dồi bản thân, bà quyết định "chuyển mình" từ vai chính diện sang vai ác vào năm 28 tuổi.

Bật mí về kinh nghiệm diễn vai phản diện, NSƯT Kim Phương cho biết bản thân may mắn được làm việc cùng các nghệ sĩ gạo cội là kép "độc" như NSƯT Nam Hùng, NSND Hùng Minh, nghệ sĩ Trường Xuân, nghệ sĩ Văn Ngà, nghệ sĩ Việt Hùng...

Vì mỗi nghệ sĩ đều có cách thể hiện vai ác hoàn toàn khác nhau nên NSƯT Kim Phương học hỏi mỗi người một chút để đúc kết thành kinh nghiệm, kỹ năng diễn xuất cho mình.

Bà trùm phản diện Kim Phương lột xác trong phim của Lý Hải - 2

Nhân vật bà ngoại vừa hài hước vừa mang đến nhiều cảm xúc (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Với vai bà ngoại trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, nghệ sĩ Kim Phương khắc họa thành công hình ảnh một người bà mang trong mình ước mơ dang dở thời trẻ là... trở thành hoa hậu. Chính vì thế, bà mong con cháu có thể theo đuổi ước mơ của mình một cách trọn vẹn, điều mà bà chưa từng có cơ hội thực hiện.

Tâm hồn lạc quan và trái tim rộng mở của bà ngoại trở thành nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để Tâm (Đoàn Thế Vinh) và Phúc (Hồng Thu) chinh phục giấc mơ làm thần tượng dù có bị bố mẹ cấm cản.

Theo NSƯT Kim Phương, nhân vật này là hiện thân của tình yêu thương vô bờ bến, không toan tính, không đòi hỏi. Với bà, hạnh phúc của con cháu chính là niềm vui lớn nhất. Khoảnh khắc bà ngoại nhảy theo nhạc "xập xình" cho thấy sự dễ thương, hài hước của nhân vật này trong phim.