Thời trang em bé và bà mẹ Vườn Xuân

Người đàn bà giận xanh mặt, vừa bước tới xấn xổ, vừa gằn từng tiếng: "Ông điên, ông điên rồi! Tôi còn run bắn người lên đây: Ông không biết xe tôi có hai đứa nhỏ à?".

Mở sẵn kính cửa sổ chịu trận, nhưng vẫn thu mình trong buồng lái, người đàn ông chỉ còn biết nhũn nhặn ngước lên, thành khẩn xin lỗi. Để tránh tai nạn trong gang tấc với xe ngược chiều, ông vừa quẫy đuôi cá, lách vội sang phải ngay trước mũi xe bà kia đang phóng tốc độ lớn!!! Hóa ra trong xe của bà còn hai sinh mạng khác, quan trọng hơn! Hóa ra cả trong chớp mắt bản năng sinh tồn phản xạ vội vã nhất, đối tượng người mẹ kia tức tốc lo bảo vệ bằng mọi giá không phải là chính bản thân, mà là con bà, những mụn con bé bỏng!

Câu chuyện ngắn tí trên đây xảy ra bên trời Âu. Người đàn ông trong cuộc còn kể chi tiết hơn, rất hào hứng, cứ như một khám phá tình cờ mà to tát! Tôi nghe, vui, nhưng chẳng mấy ngạc nhiên. Âu Á tây ta gì chả vậy, bà mẹ nào chả thế, lòng mẹ nào chẳng ngập đầy, tình mẫu tử nào chẳng bao la, lắng lo nào cho con cái chẳng muôn hình vạn trạng và từng phút từng giây, nhất là cho những mụn con còn non nớt! Từng làm mẹ và nay đã thành bà nội bà ngoại, suốt gần hai mươi năm qua, tôi vẫn mong được san sẻ một đôi phần trong muôn nỗi khó của các bà mẹ chị em tôi, vẫn mong được đóng góp chút ít rất nhỏ nhoi cho hạnh phúc các gia đình khi đem trọn cái tâm gửi gấm vào nghề nghiệp của tôi: sản xuất các loại hàng may mặc cho các bé từ lọt lòng đến năm tuổi.

Mỗi khi vào xưởng, tôi thường dặn dò công nhân thực tỉ mỉ, nhắc nhở anh chị em coi từng sản phẩm mình làm ra như sẽ được dùng cho chính gia đình mình, nên phải rất chú ý săn sóc độ bền và nâng niu cái đẹp của nó. Nhờ đó, sản phẩm luôn chất chứa bao nhiêu những nỗ lực tận tình và kỹ lưỡng, luôn thể hiện thật nhiều những tài năng kỹ thuật và nghệ thuật của từng người góp sức. Nên cho dẫu các mặt hàng chưa gọi được là tuyệt hảo, tôi thường nghe anh chị em công nhân bộc bệch niềm tự hào rất chính đáng khi ngồi chia sẻ với nhau hay khi nêu nhận định chân thành của mình với khách đến xưởng tham quan:

"Hàng may mặc cũng thế mà hàng nông sản thủy sản hay thực phẩm chế biến cũng vậy, nhiều người sản xuất chỉ để bán ra ngoài, còn chính họ và gia đình thì lại không bao giờ đụng đến. Vì tuy mặt ngoài đẹp mắt ngon lành, nhưng họ biết rõ mặt trong mặt trái kinh khủng của nó, biết rõ bao nhiêu khuyết điểm và bất lợi tiềm ẩn, thậm chí cả những tác động độc hại ghê gớm về lâu về dài, nhưng lợi nhuận đã khiến họ cố tình tìm mọi cách che mắt người tiêu dùng và cứ ồ ạt cho ngày ngày xuất xưởng!".

"Đàng này, cả chủ lẫn thợ vẫn sử dụng hàng mình làm ra ngay cho con cháu trong nhà. Lý do dễ hiểu là vì ở đây, bất cứ sản phẩm nào, chỉ cần lựa kích cỡ phù hợp là có ngay món hàng vừa ý, y hệt như khi người lớn đến tận nơi chọn lựa và đặt may đo cho mình tại một tiệm danh tiếng: từ khâu thiết kế mẫu mã đến các khâu thực hiện, từ chất liệu chất lượng vải sợi đến chất liệu chất lượng chỉ may, từ những họa tiết nho nhỏ đến những gam mầu dịu sáng, tất cả đều được chọn lựa kỹ càng và có chủ đích; tất cả nhằm tạo an toàn tuyệt đối, tạo bầu khí ấm áp vui tươi và tâm lý nhẹ nhàng cho cuộc sống của các bé cũng như của cha mẹ và gia đình; tất cả tổng hợp thành những sản phẩm tốt đẹp, cái tốt của an toàn, chắc chắn và bền bỉ, cái đẹp của đơn sơ, trang nhã và rắn rỏi, khỏe mạnh".

"Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là giá cả: hàng tốt hàng đẹp như vậy, mà giá vẫn rất vừa rất phải. Đắt hơn một tí sánh với hàng chợ thông thường, nhưng xét cho cùng lại tiết kiệm hơn, kinh tế hơn, vì chất lượng hơn, nên xài bền hơn, hơn rất nhiều…!".

Khi được nghe cả bạn bè thân quen và nhiều khách hàng tôi có dịp gặp gỡ cũng thực tình đánh giá đại loại như thế, tôi thật sự sung sướng. Vậy là mình phục vụ được cả những gia đình thu nhập không cao lắm. Vậy là cái tâm mình đặt trọn vào việc làm từ ngót hai chục năm nay mong gửi đến các bé thơ yêu dấu, đến quý bà mẹ và các gia đình thân thương, vẫn được nhiều người nhìn ra và nồng hậu tiếp đón. Thêm vào đó, mới đây, tấm lòng và thiện chí ấy lại cũng được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam khảo sát, xếp VƯỜN XUÂN vào TOP 10 THƯƠNG HIỆU - SẢN PHẨM XUẤT SẮC 2013.
Thời trang em bé và bà mẹ Vườn Xuân

Vui mừng và hy vọng cuối cùng của tôi vẫn là được may mắn và hân hạnh tiếp tục làm trung gian nối kết những bàn tay và tấm lòng, tấm lòng ưu ái cảm thương và bàn tay êm đềm xoa dịu cho không nhiều thì cũng được một ít những em bé khẳng khiu, một ít những phận đời hẩm hiu đen đủi của anh chị em tôi nhan nhản khắp nơi trên đất nước này. Những tấm lòng và bàn tay quý báu ấy chính là của quý bà mẹ, vô số và vô danh, vừa là khách hàng rất đáng trân trọng, vừa là chị em rất thân ái của tôi. Và chúng ta, nhà sản xuất, anh chị em công nhân và các gia đình khách hàng thân thương quý mến của Vườn Xuân, chúng ta cùng nếm hưởng phần nào những hương vị sâu xa đậm đà mới lạ mãi của một mô hình kinh tế và văn minh: kinh tế quà tặng và văn minh tình thương…

MINH HẰNG - NGUYỄN THỊ ĐÀO
Sáng lập và điều hành thực tế Công ty VƯỜN XUÂN
Chuyên sản xuất trang phục trẻ thơ từ lọt lòng đến 5 tuổi. Nhãn hiệu BIBI hay Spring Garden Baby.
Địa chỉ công ty và cửa hàng trưng bày sản phẩm:
282 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7 (Phú Mỹ Hưng), TP. HCM, VN
ĐT: (08) 3592 3690 – Fax: (08) 3719 3145 – Email: bibi_vx@yahoo.com.vn
Website: www.vuonxuan.com.vn – www.springgardenbaby.com

Nơi phân phối:
- Bệnh viện HẠNH PHÚC của Singapore:
bên cầu Bình Phước, Thủ Đức, Quốc lộ 13, hướng đi Lái Thiêu.
- Hệ thống siêu thị COOP MART trên toàn quốc.
- Hệ thống siêu thị tổng công ty dệt may VINATEX trên toàn quốc.