Con tôi đã "tạm biệt búp bê thân yêu" như thế nào?

“Mẹ ơi, hôm nay con không mặc váy đâu vì cô nói cả lớp sẽ đi trồng cây. Bina mặc quần cho gọn!” – tiếng Bina líu lo dưới nhà vào bữa sáng. Ăn xong, con tự động thu dọn đồ đạc cho buổi dã ngoại, chẳng cần mẹ phải phụ nữa. Bina của mẹ đã “lớn” thật rồi!

Đã đến lúc con “tạm biệt búp bê”

 

Bina 5 tuổi, đang trải qua những ngày cuối cùng ở lớp Lá 3, ra dáng người lớn lắm vì tự làm mọi việc: từ vệ sinh cá nhân đến ăn, ngủ. Mẹ thích lắm những buổi sáng cùng con chuẩn bị sửa soạn đi học. Bina hay nói: “Bina có thể tự lo được vì Bina “nhớn” rồi chứ bộ, mẹ yên tâm!”

 

Chia tay ở cổng trường, con luôn vẫy chào mẹ, tung tăng nhảy chân sáo vào lớp học. Thật không thể tin rằng con lớn nhanh đến thế. Mọi việc như mới hôm qua… Giờ đây, cô “sinh viên mầm non” của mẹ sắp bước vào lớp 1. Con vẫn còn bé như “cục kẹo”, ôm gấu bông ngủ mỗi sáng, đang thân quen với trường mầm non. Thế mà sắp tới, con chuẩn bị đến với một chân trời hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm.

 

Bước chân vào lớp 1, trẻ phải tập làm quen với môi trường học tập mới và những thói quen mới

Bước chân vào lớp 1, trẻ phải tập làm quen với môi trường học tập mới và những thói quen mới

 

Cả ngày Bina cứ hỏi mẹ liên tục: “Lớp 1 khó lắm hả mẹ? Con không còn được chơi nhiều phải không?". Vốn quen học lớp mẫu giáo với lịch sinh hoạt tập trung vào vui chơi và phát triển kỹ năng, con băn khoăn vì mọi thứ sẽ thay đổi. Con sợ rằng lớp học sẽ chẳng còn gấu bông, búp bê, đồ chơi nữa; thay vào đó sẽ là tập, vở, bút, thước và những bài học về bảng chữ cái, số học. Hẳn là những điều đó rất lớn lao và con sẽ thấy bỡ ngỡ khi tiếp xúc những ngày đầu. Mẹ hiểu tâm lý ấy của con nên bắt đầu suy nghĩ tìm cách để cùng con vượt qua giai đoạn chuyển tiếp này một cách “ngon lành”.

 

Còn nhiều lắm thử thách đang chờ con

 

Một tháng trước, mẹ tham gia Câu lạc bộ Mẹ 20+, khi chia sẻ câu chuyện của Bina thì nhận được nhiều sự đồng cảm của các mẹ khác về những kỷ niệm mà mọi người cùng trải qua trong hành trình cùng con chinh phục thử thách mỗi ngày. Mỗi người lại “truyền” cho mẹ một “bí kíp” để giúp con thấy tự tin, thoải mái với thay đổi lớn này. Và đặc biệt là bác chuyên gia nhiệt tình phân tích cho mẹ thấy những tâm trạng ẩn sau sự lo lắng của các con và cách giải quyết. Nhờ vậy, mẹ lại càng hiểu rõ những khúc mắc của con hơn và quyết tâm phải giúp Bina của mẹ có được những năm tháng đi học đầu đời đầy niềm vui.

 

Gương mặt rạng rỡ của các bà mẹ thành viên CLB Mẹ 20+ khi chia sẻ kỷ niệm cùng con bước vào lớp 1

Gương mặt rạng rỡ của các bà mẹ thành viên CLB Mẹ 20+ khi chia sẻ kỷ niệm cùng con bước vào lớp 1

 

Ngày con dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời chẳng còn bao xa nữa. Mấy hôm nay mẹ rủ con đi mua dụng cụ học tập, sách vở, lựa những món đồ có in hình những người bạn hoạt hình dễ thương mà con yêu thích: nào là mèo Kitty, gấu Pooh, chó Snoopy. Con sẽ bớt đi cảm giác lạ lẫm và mất an toàn ở lớp học mới.

 

Trường con học cũng chính là mái trường tiểu học của mẹ cách đây 25 năm. Mẹ cho con xem hình mẹ lãnh giải thưởng “Cháu Ngoan Bác Hồ” năm lớp 1. Bina thích lắm và nói sẽ noi gương mẹ.

 

Bina à, khi vào lớp 1, sẽ có lúc con vui vì những điểm 10, lời khen của cô giáo; nhưng cũng sẽ có lần con nhận điểm thấp và buồn thật nhiều. Nhưng chính những thử thách như thế mới giúp con nỗ lực và hoàn thiện bản lĩnh chinh phục của mình. Bina đã “tạm biệt búp bê”, nhưng không có nghĩa là con mất đi tuổi thơ hồn nhiên mà là con đang nắm bắt cơ hội để phát triển, chứng tỏ bản thân. Mẹ không cần con “chạy đua” để đứng nhất lớp, mẹ chỉ mong con tự tin về chính bản thân con mà thôi. Vẫn có mẹ luôn ở sát bên để cùng con chinh phục thử thách mỗi ngày, con nhé!

 
Gương mặt rạng rỡ của các bà mẹ thành viên CLB Mẹ 20+ khi chia sẻ kỷ niệm cùng con bước vào lớp 1


CLB Mẹ 20+ do nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan thành lập. Đây là nơi các bà mẹ hiện đại, năng động, có con trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học có thể chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm để giúp con phát triển toàn diện, tự tin chinh phục thử thách mỗi ngày.

 

Trong 2 tháng vừa qua, CLB đã tổ chức 4 buổi hội thảo “Dinh dưỡng và tâm lý cho trẻ trong độ tuổi 4-12” tại các thành phố lớn. Hãy đăng ký tham gia CLB Mẹ 20+ để được hai chuyên gia tư vấn của CLB (PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Khoa Tâm lý lâm sàng nhi khoa, BV Nhi đồng 1) giải đáp trực  tiếp các câu hỏi, thắc mắc về dinh dưỡng và tâm lý cho trẻ độ tuổi 4-12. Bạn có thể đăng ký và gửi câu hỏi tại một trong ba địa chỉ liên hệ sau:

 

1. Đăng ký tại website www.dutchlady.com.vn

2. Đăng ký tại Facebook chương trình www.facebook.com/dutchladyvn

3. Gửi thông tin bao gồm: Họ tên - Tuổi - Địa chỉ - Số điện thoại - Email - đến email clbme20@gmail.com.