Thứ 6, 28/01/2011Bé Hoàng Ngọc Anh rất thích ăn và ngủ nhiềuSau một thời gian ngắn, PV Dân trí lại có dịp ghé thăm gia đình anh Hoàng Văn Ngân, ông ngoại của bé Hoàng Ngọc Anh. Được quay về bên những người thân, bé Ngọc Anh ăn rất ngon và bắt đầu tăng cân.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1648/hat-ky-be-goc-Anh.htm'><b> >> Nhật ký bé Ngọc Anh</b></a>
Thứ 3, 18/01/2011Nhật ký bé Ngọc Anh: Bé Ngọc Anh chính thức trở về mái ấm gia đình Thứ 2, 17/01/2011Nhật ký bé Ngọc Anh: Ngày 18/1, bé Ngọc Anh chính thức được đoàn tụ với gia đình Chủ nhật, 02/01/2011Nếu có yêu thương… Chủ nhật, 02/01/2011Nhật ký bé Ngọc Anh: Bé Ngọc Anh từng có người chị gái sinh đôi
Thứ 6, 31/12/2010Nhật ký bé Ngọc Anh: Bệnh viện sẽ giải quyết nhanh gọn để ông ngoại bé Ngọc Anh nhận cháu(Dân trí) – Câu chuyện bé Ngọc Anh bị bỏ rơi và ai chính là mẹ ruột của bé đang xuất hiện nhiều tình tiết ly kỳ thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Chị ruột của mẹ bé Ngọc Anh thì vào miền Nam tìm em gái, còn bố em sẽ ra Hà Nội…
Thứ 6, 31/12/2010Nhật ký bé Ngọc Anh: Ông ngoại bé Ngọc Anh quyết định đón cháu về chăm sócSáng 31/12, phủ nhận lại những thông tin mà con gái đầu Hoàng Thị Phương nói trước đó, anh Hoàng Văn Ngân - ông ngoại bé Ngọc Anh đã khẳng định hiện gia đình đang hoàn tất một số thủ tục giấy tờ tại địa phương để đón cháu về gia đình chăm sóc.
Thứ 5, 30/12/2010Nhật ký bé Ngọc Anh: Mẹ ruột của bé Ngọc Anh không phải em tôiLiên lạc với chị Hoàng Thị Phương, là chị ruột của Hoàng Ngọc Thanh, mẹ của bé Hoàng Ngọc Anh đang bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi khá sốc khi hay tin Hoàng Ngọc Thanh chưa bao giờ mang thai, thì làm sao có con ?!...
Thứ 5, 30/12/2010Đã tìm được ông bà ngoại bé Ngọc Anh(Dân trí)- Theo địa chỉ, chúng tôi tìm về xóm Bùi, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Từ đầu làng, lân la hỏi nhưng vẫn không ai biết hiện giờ cô gái Hoàng Thị Thanh đang ở đâu và làm gì. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đường vào nhà bố mẹ Thanh đang ở.
Thứ 3, 28/12/2010Hãy chấp nhận để không hối hậnKhi đọc bài viết “Mẹ ơi, sao đành bỏ con?” được đăng tải trên mục Tấm lòng nhân ái của Dân trí, không ít người trong cơ quan tôi bàng hoàng và cùng đồng thanh thốt lên “trời ạ! lại Nhân Ái thứ hai đây”… bạn Nhã Linh – email linhtran@yahoo.com chia sẻ...
Thứ 3, 28/12/2010Mã số 84: Mẹ ơi, sao đành bỏ con ?Ba tháng nay cô bé chưa một lần được sưởi hơi ấm của mẹ, được nằm trong vòng tay của cha. Những nỗi đau bệnh tật của cơ thể sẽ chẳng là gì với nỗi đau tinh thần mà em đang chịu đựng, khi xung quanh em chẳng một bóng người thân...