Thứ 4, 18/12/2013Vụ đánh người bán hàng rong: Xin lỗi và bồi thường 7,8 triệu đồngNgày 18/12, UBND phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đã mời anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương) lên để xin lỗi và hỗ trợ 7,8 triệu đồng theo yêu cầu của anh này sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua.
Thứ 2, 16/12/2013Người bán hàng rong bị đánh lại phải nhập viện cấp cứu Chủ nhật, 15/12/2013Ảnh tuần qua: Tài xế bị “hôi bia” và người bán rong bị “túm cổ” Thứ 7, 14/12/2013Vụ người bán hàng rong bị đánh nhập viện: Cho thôi việc 2 cán bộ Thứ 5, 12/12/2013Giao công an điều tra vụ trật tự đô thị đánh người
Thứ 5, 12/12/2013Vụ dân phòng đánh người: Đội trật tự đô thị có quyền hạn gì?UBND TPHCM vừa ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện. Nội dung quy định nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng này cho thấy sai phạm của tổ trật tự đô thị phường 25 trong vụ đánh người bán dạo.
Thứ 4, 11/12/2013Dân phòng đánh người: Thực thi nhiệm vụ cương quyết nhưng phải nhân văn!Vụ anh Trịnh Xuân Tình bán trái cây dạo bị lực lượng chức năng phường 25, quận Bình Thạnh đánh đến mức phải nhập viện không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà ngay cả các đại biểu HĐND TPHCM cũng lên tiếng chỉ trích.
Thứ 4, 11/12/2013Không thể để dân phòng, trật tự lạm quyền hành hung dânVụ dân phòng, trật tự đô thị phường 25, quận Bình Thạnh - TP. HCM đánh đập một người buôn bán hàng rong đã làm nhiều đại biểu HĐND TP. HCM bức xúc.
Thứ 3, 10/12/2013Chủ tịch phường khẳng định cán bộ phường không đánh dân!Ngày 9/12, UBND phường 25 (quận Bình Thạnh) đã báo cáo Quận ủy, UBND quận về thông tin nhân viên tổ trật tự đô thị phường đánh anh Trịnh Xuân Tình được phản ánh trên các báo những ngày qua. Theo báo cáo, Chủ tịch phường khẳng định cán bộ phường không đánh người.
Thứ 3, 10/12/2013Cần cách nhìn rộng mở hơn với Dân phòng, Trật tự đô thị…Là độc giả hàng ngày của báo điện tử Dân trí, sau khi đọc 2 bài báo về vụ việc người bán hàng rong bị dân phòng đánh ở TPHCM, bản thân tôi (hiện đang công tác ở 1 phường của TP Đà Nẵng) cũng cảm thấy rất buồn.
Thứ 2, 09/12/2013Dân phòng, trật tự đô thị…: Day dứt câu hỏi "Tồn tại hay không tồn tại"Dư luận đã nhiều lần đặt câu hỏi: các “lực lượng chính quy” của ta đông đảo như vậy sao lúc nào cũng kêu “mỏng, không bao quát xuể…” Để rồi bộ máy lại phình to thêm với những “chân rết” thường bị dân kêu ca và chất vấn: Có nên để hay không?
Thứ 2, 09/12/2013Hình ảnh “trật tự đô thị” gây phản cảm không hiếmMình gặp những cảnh này đâu chỉ vài lần... Hôm đi học thấy 5 người túm lại dỡ cả xe cháo lòng của người bán hàng. Khi thì thấy họ bưng cả mấy rổ trái cây to đi, lần thì đá văng cả rổ trứng của bà cụ lưng còng đã ngoài 70 tuổi…