Thứ 4, 05/03/2014Phải xem xét tận gốc tài sản ông Truyền được... “người thân tặng”!“Ông Truyền nói tài sản của con và chị em tặng cũng phải truy đến nơi, do đâu mà họ có. Nếu là bán bia, kinh doanh thì cũng phải xem có trốn thuế không, có vi phạm pháp luật không…”, ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.
Thứ 4, 05/03/2014Tham nhũng – chủ đề dễ tạo sóng dư luận Thứ 4, 05/03/2014Tham nhũng ở cơ quan chống tham nhũng là rất nguy hại Thứ 4, 05/03/2014Cần kiểm tra nguồn gốc tài sản của ông Trần Văn Truyền Thứ 3, 04/03/2014Về biệt thự của ông Trần văn Truyền: Dư luận và luật pháp
Thứ 2, 03/03/2014Biệt thự “khủng” của quan chức – chuyện thường thôi!Chuyện biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền đang làm nóng dư luận. Thấy trên báo, ông trần tình rất chi là chân thật, như muốn cởi hết lòng mình ra trước bàn dân thiên hạ. Đồng cảm cùng ông, xin có mấy dòng chia sẻ.
Chủ nhật, 02/03/2014Xin ý kiến Văn phòng TƯ Đảng về khối tài sản của ông TruyềnSáng 2/3, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, xác nhận: "Tỉnh ủy đã gửi công văn xin ý kiến đến Văn phòng TƯ Đảng báo cáo tình hình dư luận về khối tài sản của ông Trần Văn Truyền".
Thứ 7, 01/03/2014Dân vẫn lo cho "cái sự giàu"Ngắm những biệt thự “khủng”, những khối tài sản… trong mơ của nhiều cán bộ giới chức hôm nay, lòng dân có quá nhiều xao động. Mừng cho quan chức ngày nay giàu gấp nhiều lần cán bộ xưa, nhưng vẫn rất nhớ một thời cán bộ với dân như cá với nước…
Thứ 7, 01/03/2014Có những công chức "làm giàu (chính đáng) không khó"Thấy có vài ý kiến cho rằng công chức khó có thể làm giàu, bản thân tôi cho rằng cũng không nên phiến diện như thế. Công chức giàu không có nghĩa là từ tham nhũng, cũng nhiều người là từ mồ hôi, nước mắt thật đấy.
Thứ 7, 01/03/2014Biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền: Không chỉ là câu chuyện riêng...Trả lời câu hỏi liên quan đến dư luận về biệt thự, tài sản "khủng" của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây không là câu chuyện riêng của ông Truyền mà là câu chuyện chung...