34 năm Ngày Nhà giáo VN
-
Cô giáo Bến Tre với sáng kiến thay đổi giáo dục giới tính trong nhà trường
(Dân trí) - Nhiều năm chứng kiến công tác giáo dục giới tính không đạt hiệu quả, không theo kịp tốc độ phát triển tâm sinh lý của học trò ngày nay, cô giáo Lê Thị Bé Nhung đã làm một công trình nghiên cứu chuyên sâu, có tính ứng dụng cao về giáo dục giới tính để đưa vào nhà trường. -
Thầy giáo vùng sâu tận tâm với nghề
(Dân trí) - Nhiều lần đến liên hệ công tác tại Trường Trung học phổ thông Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), tôi được thạc sĩ Trần Ngọc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về những tấm gương sáng, tận tâm với sự nghiệp trồng người của thầy cô giáo nhà trường. -
Gặp thầy giáo khiến học trò ướt mắt với những giờ học không sách vở
(Dân trí) - Đảm nhiệm công tác giáo dục, rèn kuyện kỹ năng sống cho học sinh, thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT Đà Nẵng) đã từng khiến cho rất nhiều học sinh và cả các thầy cô giáo trẻ ướt mắt với những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn và những vấn đề xoay quanh cuộc sống của tuổi mới lớn trong những giờ học không sách vở. -
Chuyện thú vị về tân Giáo sư trẻ nhất của lực lượng công an nhân dân
Đại tá, GS.TS Nguyễn Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện CSND) hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông là một trong bốn nhà giáo của lực lượng CAND vừa được phong chức danh giáo sư năm 2016. -
Chiếc bánh mì trong mơ và ngày 20/11 không quà cáp
(Dân trí) - Họ là những giáo viên đang ngày đêm bám đảo để đưa con chữ đến cho các em học sinh. Trong số 42 giáo viên được Bộ GD&ĐT tuyên dương vừa qua, nhiều thầy cô đã động viên gia đình để được đi tình nguyện tại đảo. Và ngày 20/11 với họ, đơn giản chỉ là những tấm thiệp do học sinh tự làm từ trang vở. -
“Cô giáo” xương thủy tinh hơn 10 năm dạy học miễn phí
(Dân trí) - Em bé tật nguyền, mơ làm cô giáo/ Gian khó cũng nhiều, nhưng rồi cũng vượt qua/ Mỗi buổi học, mang theo bao hạnh phúc/Cô và trò tíu tít bên nhau - Đó là những vần thơ mà cô giáo xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990) trú tại Trại 4, xã Yên Quang, Ý Yên, Nam Định tự viết để nói về ước mơ của chính mình. -
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Ngày 20/11 là sự kiện giàu cảm xúc của mọi người dân Việt Nam”
(Dân trí) - Sáng nay 20/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại ĐH Quốc gia TPHCM. Dịp này, Thủ tướng cũng gửi lời tri ân đến tất cả thầy cô giáo trong cả nước. -
Cô giáo “tiếp lửa” đam mê Vật lý cho học trò
(Dân trí) - Học trò của cô nhiều em đến từ các huyện nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bởi vậy bên cạnh việc dồn toàn bộ tâm huyết vào các bài giảng, cô Thơ An còn tìm các chương trình học bổng “kéo” về cho học sinh. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, cô luôn tìm cách giúp đỡ nhưng hết sức tế nhị để các em không phải tủi thân. -
Xúc động lễ 20/11 của các cô giáo ở ngôi trường chuyên biệt
(Dân trí) - Là cô giáo nhưng chỉ ở lễ chào mừng ngày 20/11 các cô ở trường Chuyên biệt Tương Lai quận 5 (TPHCM) mới được dịp khoác lên chiếc áo dài. Lễ mừng ngày Nhà giáo chỉ đơn giản là dịp các cô được hát và nhìn các học trò khuyết tật múa hát thật ngô nghê nhưng đó niềm vui để những ngày sau họ lại tiếp tục với công việc vất vả của mình. -
Người thầy của những học trò xuất sắc "made in Việt Nam"
(Dân trí) - Nói đến GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN - là nhắc đến các học trò thành đạt và giỏi giang và các công trình xuất sắc - made in Việt nam 100%, được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín. -
Cảm phục thầy giáo 17 năm “vượt biển” gieo chữ ở đảo xa
(Dân trí) - Trường PTCS Sơn Hải là một trường thuộc xã Đảo của huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang). Do đặc thù biển đảo đi lại và cuộc sống gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên thầy giáo Đoàn Văn Kiều đã có nhiều cố gắng trong suốt 17 năm “vượt biển” gieo chữ cho hàng nghìn học sinh nơi đây. -
Cô giáo mở lớp học miễn phí buổi tối để “truyền lửa” văn chương cho học trò
(Dân trí) - Nhiều năm nay, cô giáo Lê Nam Linh vẫn duy trì lớp học vào buổi tối do cô tình nguyện mở ra để dạy miễn phí cho học sinh. Lớp học không chỉ là nơi để truyền thụ kiến thức mà còn là cơ hội để cô và học trò trao đổi, chia sẻ về kiến thức Văn học, niềm say mê đối với văn chương. -
Những “bông hoa” rực sáng nơi rốn lũ
(Dân trí) - Vượt qua được những ngày khó khăn nhất, giành được nhiều niềm yêu thương, động viên của xã hội, những cô giáo ở trường mầm non ở rốn lũ Phương Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có thêm động lực để phấn đấu trong công việc nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ. Các cô như những bông hoa khoe sắc giữa mảnh đất đầm ấm tình người. -
Thầy giáo 8X nuôi dạy trẻ mầm non
(Dân trí) - Sinh năm 1988, thầy Phạm Văn Bảy hiện là giáo viên mầm non trường Mầm non Phú Sơn (xã vùng cao Phú Sơn, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Nhân dịp ngày 20/11, thầy giáo quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã có nhiều chia sẻ trải lòng, tâm huyết về nghề chỉ dành cho cô giáo. -
“Mẹ Thủy” ở miền sơn cước
(Dân trí) - Đó là cái tên mà cả phụ huynh, học sinh ở miền sơn cước xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thường gọi cô giáo Thủy một cách trìu mến. Ở mảnh đất khó khăn này với hơn 15 năm gắn bó với nghề gõ đầu trẻ, cô Thủy luôn tận tình với nghề, chăm sóc các em học sinh trìu mến như tình cảm của người mẹ hiền… -
Thầy giáo trẻ nặng ân tình với học trò nghèo
(Dân trí) - Thầy giáo trẻ nghèo tiền, nhưng giàu tình thương, giàu lòng nhân ái. Ngoài những giờ lên lớp, thầy vẫn đến bệnh viện đều đặn để giúp người nghèo bị bệnh không nơi nương tựa, thầy xin tiền cho học trò đóng học phí, mua sách vở, xin tiền cho trò chữa bệnh… -
Gặp mặt tri ân các cựu giáo chức đang công tác tại Cơ quan TW Hội Khuyến học VN
(Dân trí) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt tri ân các thày cô giáo đã từng nhiều năm đứng trên giảng đường và tham gia công tác quản lý giáo dục, hiện đang công tác ở Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.