Vườn cúc họa mi "thất thủ" người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội

Khôi Vũ

(Dân trí) - Các nhà vườn trồng cúc họa mi ở Hà Nội đang đón hàng nghìn lượt khách đến chụp ảnh check-in. Để chụp được một bức ảnh đẹp, nhiều người phải xếp hàng chờ tới lượt.

Những ngày cúc họa mi bắt đầu nở rộ, tại các vườn hoa như bãi đá sông Hồng, Thảo nguyên hoa Long Biên, thung lũng hoa Hồ Tây..., thu hút hàng nghìn người đến chụp ảnh đặc biệt vào những ngày cuối tuần. 

Vườn hoa mở ra dịch vụ chuyên nghiệp như "hốt bạc" bởi lượng người đổ về chụp ảnh đông đúc. Giá vé vào cửa ở các vườn cúc họa mi có giá từ 50.000 đồng - 75.000 đồng/người, kèm theo đó là những bó hoa bán ngoài với giá 50.000 đồng - 70.000 đồng tùy bó to bé.

Bạn Vân Anh đến từ Đồng Nai cho biết: "Tôi từ Đồng Nai ra Hà Nội công tác và ghé qua khu vực bãi đá Sông Hồng chụp ảnh với cúc họa mi. Tôi rất bất ngờ vì số người đổ về đây chơi và chụp ảnh cúc hoa mi quá đông. Nhiều khi tôi phải đứng đợi chờ tới lượt mình đứng vào chụp".

Mạnh Dương một nhiếp ảnh gia tự do cũng cho biết, hiện đang vào mùa cúc họa mi, nên lượng khách đổ về các vườn hoa chụp ảnh rất đông đúc. Vào cuối tuần, lịch đặt chụp ảnh thường kín chỗ, đôi khi Dương phải từ chối bớt vì quá tải. 

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 1

11 giờ trưa ngày 19/11, hàng nghìn bạn trẻ, chị em phụ nữ đổ về vườn cúc họa mi chụp ảnh. Các ngả đường dẫn về đây luôn đông đúc.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 2

Những vị trí đẹp, cúc họa mi nở nhiều luôn trong tình trạng có hàng chục người đứng chen chân chờ đến lượt được chụp ảnh.

Vườn cúc họa mi "thất thủ" người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 3

Đông nhất vẫn là các thiếu nữ diện áo dài trắng truyền thống. Việc phải chờ tới lượt khiến nhiều người tỏ ra khó chịu vì có những mẫu ảnh vào chụp quá lâu.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 4

Để có một bức ảnh đẹp giữa một không gian toàn người là người quả là rất khó.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 5

Sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi khiến nhiều người mê mẩn, do chỉ có cuối tuần nên đều ít lựa chọn, đành phải chen chân vào các vườn cúc đông đúc.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 6

Dịp cuối tuần luôn chật cứng người trên những cánh đồng cúc họa mi trắng. Để có được những bức ảnh đẹp, phải chờ đợi rất lâu.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 7

Nhiều người lựa chọn tự chụp bằng điện thoại thay vì bỏ từ khoảng 500.000 - 1 triệu đồng/một thợ chụp trong buổi sáng hoặc chiều.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 8

Việc các cánh đồng hoa "quá tải" khiến thợ chụp ảnh gặp khó khăn trong việc chọn góc, khuôn hình.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 9

Các dịch vụ chụp ảnh, trang điểm nở rộ vào thời điểm Hà Nội vào mùa thu đẹp nhất cũng như mùa cúc họa mi.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 10

Vân Anh và bạn thân vất vả chờ đợi mới tới lượt vào luống hoa đang nở đẹp nhất để ghi lại khoảnh khắc một năm chỉ có một mùa này.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 11

Một bạn gái tự chụp ảnh bằng điện thoại với cúc họa mi.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 12

Khu vực ngôi nhà được bao phủ cúc họa mi vắng người chụp ảnh hơn bởi khu vực này nằm cách xa vườn hoa.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 13

Những tiểu thương bán những bó hoa cúc họa mi với giá từ 50.000 tới 70.000 đồng/bó tùy kích cỡ.

Vườn cúc họa mi thất thủ người dân chen chân chụp ảnh ở Hà Nội - 14

Khoảng 12 giờ trưa con đường nối tới khu vực bãi đá Sông Hồng ùn tắc cục bộ.