Tưởng cướp được đồng hồ 7,1 tỷ đồng, kẻ trộm trả lại vì nhận ra hàng nhái

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi nhận ra món hàng vừa trấn lột hóa ra là hàng nhái, tên cướp đã quay trả lại và xin lỗi vị khách ngoại quốc.

Người ta vẫn nói với nhau rằng, Naples vốn là thành phố hiếu khách bậc nhất ở Italy chẳng nơi nào sánh kịp. Quả như vậy khi mới đây một vị khách ngoại quốc đã trải qua những cung bậc cảm xúc rất lạ tại thành phố này.

Chưa hết bàng hoàng sau khi bị súng chĩa thẳng vào gáy và bị cướp mất đồng hồ, người này lại được tên trộm trả lại món đồ đàng hoàng kèm theo lời xin lỗi.

Cướp đồng hồ tưởng "xịn", kẻ trộm trả lại và xin lỗi vì nhận ra hàng nhái

Sự cố xảy ra vào khoảng lúc nửa đêm ngày 17/7 theo giờ địa phương tại quán Monidee Café nằm ở quảng trường Piazza Trieste e Trento nổi tiếng ở thành phố.

Hai du khách Thụy Sĩ khi đó đang ngồi ở khu vực ngoài trời của quán thì bất ngờ bị một nam thanh niên mặc áo phông đen, quần soóc tiến lại gần. Anh ta rút súng, chĩa vào gáy rồi nhanh chóng lột đồng hồ khỏi tay một du khách Thụy Sĩ. Mọi việc diễn ra rất chóng vánh, chỉ khoảng vài giây khiến tất cả đều sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra và chưa kịp phản ứng.

Tưởng cướp được đồng hồ 7,1 tỷ đồng, kẻ trộm trả lại vì nhận ra hàng nhái - 1
Khu vực ngoài trời của quán cafe, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Antonio Visconti).

Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, một nam thanh niên khác mặc áo phông màu trắng lại gần nhóm khách. Anh ta giơ tay ra hiệu không mang theo vũ khí, trả lại đồng hồ vừa cướp của nạn nhân và xin lỗi. Toàn bộ vụ việc được camera giám sát của quán ghi lại.

Theo ông Antonio Visconti, chủ quán Monidee Café, thực ra không phải băng cướp có hành động thiện chí, mà thực chất sau khi phát hiện ra không phải đồng hồ chính hãng, chúng trả lại luôn cho nạn nhân để tránh gặp rắc rối với cảnh sát.

Tưởng cướp được đồng hồ 7,1 tỷ đồng, kẻ trộm trả lại vì nhận ra hàng nhái - 2
Khoảnh khắc tên cướp dí súng vào khách để cướp đồng hồ (Ảnh cắt từ clip).

"Hắn trả lại đồng hồ, liên tục nói xin lỗi như một nỗ lực để nạn nhân không báo cảnh sát", chủ quán nhận xét.

Cũng theo lời vị chủ quán này, hai du khách người Thụy Sĩ sau khi gặp cướp vẫn tỏ ra thản nhiên. Họ có vẻ không sợ hãi mà vẫn ngồi lại uống rượu và nói với những người xung quanh "Thật là chuyến phiêu lưu tuyệt vời".

Francesco Emilio Borrelli, Ủy viên hội đồng khu vực Campania, người phụ trách chiến dịch chống tội phạm ở Naples, cho biết, chiếc đồng hồ được trả lại là hàng nhái chứ không phải thương hiệu Richard Mille trị giá 300.000 euro (hơn 7,1 tỷ đồng) như ban đầu băng cướp nhầm tưởng.

Vị quan chức này còn tiết lộ, sau khi cướp xong những vật có giá trị, chúng sẽ mang đi bán ngay lập tức. Nhưng dường như bên mua nhận ra hàng giả nên chúng cử người mang trả. "Chúng biết quán có camera giám sát và đã bị ghi hình. Theo quy định, nếu cướp trả lại tài sản sẽ bị phạt nhẹ hơn", ông Francesco nói.

Tưởng cướp được đồng hồ 7,1 tỷ đồng, kẻ trộm trả lại vì nhận ra hàng nhái - 3
Thành phố Naples đặc biệt đông khách vào dịp hè (Ảnh: Travel).

Được biết, Naples hiện đang phải "vật lộn" với ngành du lịch "nóng" trở lại, kèm theo đó là hàng loạt vụ trộm đồng hồ đắt tiền của du khách. Điều này dẫn tới việc một chủ doanh nghiệp đưa ra ý tưởng các khách sạn cung cấp đồng hồ nhựa cho du khách dùng tạm khi đi ra ngoài nhằm đảm bảo an toàn.