Tổng thống Obama, Hồ Gươm và ẩm thực phố cổ

Hồ Gươm, phố cổ là hai điểm không thể thiếu trong lịch trình tham quan Thủ đô Hà Nội chẳng riêng của người dân Việt Nam mà của cả các du khách nước ngoài. Lần này có thêm các vị khách đến từ nước Mỹ.

Theo dõi lịch trình làm việc của Tổng thống Mỹ Obama dày đặc những cuộc hội đàm, hội kiến cấp cao xung quanh những vấn đề quan trọng, liệu ông chủ Nhà Trắng có dành ra một khoảng thời gian để rảo bước tham quan một vài điểm mang dấu ấn Hà Nội như phong cách khoáng đạt thường thấy những lần ông công du nước ngoài?

Buổi chiều Hà Nội nhạt nắng, bầu trời sậm lại chừng như sắp mưa dễ gợi đến lần ông Obama và gia đình đội mưa tản bộ thăm các khu di tích lịch sử, khu phố cổ ở Thủ đô La Habana, Cu Ba mới đây. Qua những bản tin, hình ảnh của các hãng thông tấn, ông Obama xuất hiện với phong thái lịch thiệp, vest đen không cà vạt, tay cầm ô, tay liên tục vẫy chào, cởi mở bắt tay người dân ở phố cổ La Habana.


Một nữ du khách nước ngoài đứng từ xa để chụp cầu Thê Húc khi an ninh được thắt chặt.

Một nữ du khách nước ngoài đứng từ xa để chụp cầu Thê Húc khi an ninh được thắt chặt.

Chiều 23/5, quanh khu vực Hồ Gươm, nhất là khu vực Đền Ngọc Sơn trở nên nghiêm ngặt với sự xuất hiện của lực lượng an ninh trật tự. Những chiếc xe “bồ câu” nhắc nhở các phương tiện dừng đỗ bên đường... tăng thêm sự hiếu kỳ của người dân Thủ đô và du khách nước ngoài.

“Ông Obama đến Hồ Gươm?” – nhiều người rỉ tai hỏi nhau hoặc rụt rè hỏi những người làm nhiệm vụ giữ trật tự. Đáp lại sự tò mò là những nụ cười hay những cái lắc đầu tỏ ý không biết. Ngay khu vực Hồ Gươm và phố cổ cũng xuất hiện cánh phóng viên báo chí thấp thỏm, tay lăm lăm máy ảnh đợi thời khắc ông Obama xuất hiện.

Đúng 18 giờ, cả đoạn đường Đinh Tiên Hoàng bỗng xao động bởi âm thanh còi hú xe dẫn đường. Lần lượt những bóng áo đen vệ sĩ to lớn, theo sát yếu nhân thả bước tiến thẳng về phía đền Ngọc Sơn. Ánh đèn flash máy ảnh, đèn máy quay nhấp nháy liên hồi...

Tiếng vỗ tay cùng những tiếng ồ lên bày tỏ cảm xúc đón chào hay bất ngờ khi dẫn đầu thượng khách Mỹ là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, chứ không phải là Tổng thống Obama.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thư thái đi dạo trên cầu Thê Húc.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thư thái đi dạo trên cầu Thê Húc.

Có lẽ với nhiều người Việt, hình ảnh ông Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khá quen thuộc với mái tóc màu sương khói đặc trưng xuất hiện trên truyền hình, cũng như những lần đến Việt Nam trước đây. Trước khi giữ chức ngoại trưởng Mỹ, ông Kerry là thượng nghị sĩ tích cực trong việc bình thường hóa và củng cố quan hệ Việt - Mỹ.

Ông Kerry từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Yale vào năm 1966. Sau khi trở về Mỹ, ông tham gia nhóm Cựu chiến binh Việt Nam phản đối chiến tranh, một trong những tổ chức theo tinh thần phản chiến nổi bật ở Mỹ thời bấy giờ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trả lời phỏng vấn hãng thông tấn bên Hồ Gươm.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trả lời phỏng vấn hãng thông tấn bên Hồ Gươm.

Trời sập tối, đường phố đã lên đèn nhưng vẫn rất đông người dân Thủ đô và cả du khách nước ngoài dõi theo Ngoại trưởng Mỹ đi dạo bên hồ Gươm, cầu Thê Húc, rồi trả lời phỏng vấn nữ phóng viên hãng tin nước nước ngoài. Ông John Kerry tỏ ra thân thiện với những người dân tập trung xung quanh Hồ Gươm, không ngần ngại tiến về phía họ, vẫy tay chào và tươi cười.

Tổng thống Obama không đến Hồ Gươm mà bất ngờ đến quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu, với trang phục áo sơ mi trắng và quần âu!

Chỉ sau khoảnh thời gian ngắn ông Obama và đoàn khách hiện diện ở quán bún chả, hình ảnh ông đã tràn ngập trên các trang báo và các trang mạng xã hội. Trong căn phòng nhỏ đông thực khách Việt, ông Obama cùng thưởng thức bún chả cùng người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ Anthony Bourdain.

Trên chiếc bàn inox nhỏ nhắn bày biện gọn gàng nước chấm, bún, nem và rau sống, chi tiết nhỏ khiến nhiều người chú ý là sự xuất hiện của đôi đũa quen thuộc của người Việt. Điều này càng cho thấy sự cởi mở, sẵn sàng nhập cuộc với ẩm thực xứ sở Việt của ông chủ Nhà Trắng.

Với khoảng thời gian ngắn ngủi tại quán nhưng Tổng thống Mỹ Obama khéo ghi điểm về sự thân thiện, lịch thiệp khi bắt tay, chào hỏi thực khách, chụp ảnh lưu niệm với chủ quán. Càng ấn tượng hơn khi nghe chị Ngọc Anh - con dâu bà chủ quán bún chả Hương Liên chia sẻ câu chuyện, rằng: Luống cuống thế nào mà miếng chả rơi ra khỏi đĩa, ông Obama cười, rồi tự tay nhặt lên… Ngoài hai suất bún gọi ăn tại quán, ông còn mua thêm 4 suất mang về.

Lúc rời quán ăn dân dã đất Tràng An cũng như khi mới đến, Tổng thống Mỹ nở nụ cười rạng rỡ và không ngừng vẫy tay chào người dân đứng trên phố.

Theo Xuân Tùng

Tiền Phong