Thi thể nữ tiếp viên hàng không người Mỹ được tìm thấy sau một năm mất tích
(Dân trí) - Thi thể một nữ tiếp viên hàng không được một ngư dân phát hiện tại Texas (Mỹ), hơn một năm sau khi cô được trình báo mất tích. Trước đó, cô là tiếp viên của hãng hàng không Envoy Air.
Thông tin về vụ việc được tờ People (Mỹ) đăng tải ngày 6/10. Cụ thể, cô Rana Nofal Soluri, 47 tuổi, được trình báo mất tích ngày 11/6/2025.
Trước đó, các đồng nghiệp cho biết không nhận được bất cứ tin tức gì của cô kể từ tháng 3/2025. Cô Rana vốn là một tiếp viên hàng không của hãng Envoy Air (Mỹ).
Thi thể được phát hiện sau hơn một năm
Tới tháng 6 năm nay, một người ngư dân phát hiện phần thi thể của một người phụ nữ bên bờ suối thuộc hạt Montague, bang Texas. Thám tử Tom O’Brien thuộc Đội Điều tra án mạng của Sở Cảnh sát Fort Worth xác nhận thông tin này.

Sau đó, thi thể được chuyển tới trung tâm xác định danh tính pháp y Bắc Texas để phân tích. Quá trình kiểm tra, phân tích cho thấy, thi thể có khả năng là cô Rana Nofal Soluri.
Theo các điều tra viên, họ từng tìm kiếm khu vực này khoảng một năm trước nhưng không phát hiện được thi thể. Cơ quan chức năng cho rằng thi thể có thể đã bị bùn phủ lên nên không được tìm thấy vào thời điểm đó.
Những tài liệu liên quan tới vụ án ghi rõ, cảnh sát đã làm việc với lực lượng thực thi pháp luật tại địa phương. Trước đó, các con suối trong khu vực nhiều lần bị ngập kể từ tháng 3/2025. Do đó, phần thi thể của nữ tiếp viên có thể bị nước cuốn trôi xuống khu vực hạ lưu.
Ngày 15/9, nhà chức trách chính thức xác định danh tính phần hài cốt là cô Rana. Một quỹ hỗ trợ được thành lập để hỗ trợ cho con gái của nữ tiếp viên hàng không - Lulu.
Đến ngày 29/9, người tổ chức chiến dịch gây quỹ cho biết thi thể nữ tiếp viên đã được bàn giao cho con gái sau khi các điều tra viên hoàn tất việc xử lý, giám định phần hài cốt phục vụ cuộc điều tra.

Lễ tang sau đó được tổ chức tại quê nhà. Do từng là tiếp viên hàng không của hãng Envoy Air - một công ty con của hãng hàng không American Airlines, nên đơn vị này sẽ hỗ trợ đưa hài cốt của Rana về quê. Tại đây, con gái cô sẽ hoàn tất việc an táng cho người mẹ.
Khoản tiền quyên góp được sử dụng để hỗ trợ Lulu trang trải chi phí mai táng cho người mẹ cũng như chi phí đi lại đến Texas.
Nguyên nhân tử vong của nữ tiếp viên
Theo giới chức địa phương, Dennis William Day - bạn chung nhà đồng thời là bạn lâu năm của nạn nhân, đã thừa nhận hành vi siết cổ cô Rana đến chết.
Hiện Day bị giam và truy tố về tội giết người. Theo lệnh bắt giữ, Day khai nhận, vì mất kiểm soát nên đã siết cổ nạn nhân ngay ở sàn bếp. Day đồng ý cho cảnh sát khám xét nơi ở.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn video giám sát ghi lại hình ảnh vào ngày 21/3/2025. Đoạn video cho thấy, Day kéo một vật "dường như là thi thể không còn sự sống" từ trong nhà ra sân sau vào lúc 22h11.

Camera giám sát sau đó ngưng ghi hình trong nhiều ngày. Day khai với cảnh sát rằng, ông ta đặt thi thể nạn nhân với phần đầu hướng xuống vào một thùng rác màu đen.
Sau đó, ông ta lái xe di chuyển hơn 104km đến Bowie và ném thi thể qua một cây cầu. Joanne Walters bị cáo buộc hỗ trợ Day phi tang thi thể nạn nhân. Người này bị truy tố với cáo buộc can thiệp nhằm che giấu, tiêu hủy chứng cứ. Vụ án đang chờ xử lý.
Theo truyền thông Mỹ, con gái của nạn nhân hiện đối mặt với thử thách rất lớn sau cái chết của mẹ.





