Tham quan những bảo tàng rùng rợn nhất thế giới

(Dân trí) - Những bào tàng dưới đây đều trưng bày hiện vật đáng sợ, rùng rợn nhất trên thế giớ và gây cảm giác khiếp sợ cho khách tham quan.

Bảo tàng dương vật ở Iceland

Tại Reykjavík, Iceland tồn tại một bảo tàng độc đáo mang tên Phallological. Bảo tàng này được thành lập vào năm 1994 và có lẽ là nơi duy nhất sưu tập và trưng bày các mẫu “của quý” của tất cả các loài động vật có vú được tìm thấy.

Tham quan những bảo tàng rùng rợn nhất thế giới


Với đủ mọi hình dạng, kích thước, “của quý” của hơn 200 động vật được bảo quản trong các ống nghiệm và chai thủy tinh, thậm chí một số còn được làm khô và treo lên tường…Đặc biệt, bảo tàng chú ý thu thập bộ phận nhạy cảm của những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đã tuyệt chủng ở Iceland.

Đến với bảo tàng này, chúng mình sẽ có dịp tìm hiểu cặn kẽ về “thứ quý giá nhất” của các loài vật, từ loài to nhất là những chú cá voi xanh với “cái ấy” dài tới 170cm hay lạc đà... cho tới thứ nhỏ nhất của chuột.

Bảo tàng chết chóc Los Angeles, Mỹ.

Bảo tàng chết chóc ở Los Angeles là một loạt hình ảnh tái hiện trường vụ án hay khám nghiệm tử thi mà theo nhà quản lý nơi đây không dành cho người yếu tim.

Đến đây, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập lớn nhất về những tác phẩm nghệ thuật tạo ra từ nạn nhân các vụ giết người hàng loạt, hay hiện trường một vụ tai nạn xe hơi sẽ khiến bạn không bao giờ muốn ngồi trong một chiếc như vậy nữa.

Một căn phòng chứa đầy đồ tang lễ, các dụng cụ ướp xác, những vụ thanh toán, tàn sát hàng loạt và một phòng dành cho người tự tử sẽ khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình, "dựng tóc gáy".

Bảo tàng xác ướp, Guanajuato, Mexico

Bảo tàng xác ướp là một không gian triển lãm đặc biệt nằm ở bang Guanajuato của Mexico, trưng bày những xác ướp được khai quật trong một nghĩa trang địa phương vào đầu thế kỷ 19.

Bảo
tàng xác ướp mang một bầu không khí bí ẩn siêu nhiên khiến cho người ta phải
kinh sợ.


Bảo tàng xác ướp mang một bầu không khí bí ẩn siêu nhiên khiến cho người ta phải kinh sợ.

Nhiều nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã cố gắng giải thích điều này, nhưng không thành công. Thật sự, người ta phải can đảm lắm mới dám đặt chân đến bảo tàng này, đặc biệt là khu vực trưng bày những xác ướp trẻ của sơ sinh.

Bảo tàng y học Mutter (Philadelphia, Mỹ)

Đây được xem là bảo tàng vô cùng đáng sợ bởi bảo tàng này lưu giữ các hồ sơ bệnh lý, những trang thiết bị y học, thậm chí là các dị vật được lấy từ trong cơ thể của con người. Khối u được lấy từ miệng Tổng thống Mỹ Grover Cleveland cũng được trưng bày tại đây.

Bảo
tàng xác ướp mang một bầu không khí bí ẩn siêu nhiên khiến cho người ta phải
kinh sợ.


Bảo tàng y học Mutter khiến người xem khiếp sợ bởi những đoạn xương bị biến dạng, những cơ quan nội tạng hình hài quái gở, những mô hình bằng sáp của các bệnh lý khác nhau, quái thai và nhiều đồ vật những tưởng chỉ thấy trong ác mộng khủng khiếp nhất của con người.

Bảo tàng quỷ (Kaunas, Lithuania)

Bảo tàng này còn có tên khác là bảo tàng Žmuidzinavičius. Có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế giới có những bộ trưng bày về ma quỷ cực kỳ phong phú. Chúng chủ yếu do nghệ sĩ người Lithuania - Antanas Žmuidzinavičius sưu tập.

Bảo
tàng xác ướp mang một bầu không khí bí ẩn siêu nhiên khiến cho người ta phải
kinh sợ.


Khoảng 3.000 mẫu vật về ma quỷ, ở đủ các hình dạng, kích cỡ khiến cho du khách "đau tim" khi thăm quan, và đêm về nhà có thể gặp... ác mộng.

Bảo tàng tra tấn Trung cổ - San Gimignano, Italia.

Bảo tàng này trưng bày hơn 100 dụng cụ kinh hoàng dùng để tra tấn, hành xác tội nhân.

Khi bước chân vào bảo tàng, bạn có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của những linh hồn cổ xưa, có thể bất chợt nhìn thấy chiếc máy chém, dụng cụ kéo thân người, cắt vú phụ nữ ngoại tình, dao mài nhọn đặt dưới cằm một nạn nhân để không thể ngủ gật.

Bảo
tàng xác ướp mang một bầu không khí bí ẩn siêu nhiên khiến cho người ta phải
kinh sợ.


Hay có thể chiêm ngưỡng Thiếu nữ Nuremberg, một thiết bị đáng sợ giống như chiếc quan tài với cái nắp đầy những lưỡi gươm được sử dụng để đâm xuyên người nằm trong đó. Bảo tàng này không chỉ cho thấy sự đen tối của thời Trung Cổ, mà còn giúp chúng ta khám phá “khoảng tối” trong tâm hồn của con người.

Bảo tàng tâm thần Glore, Mỹ

Một cảm giác nguy hiểm rình rập khi bạn ghé thăm Bảo tàng tâm thần Glore. Bảo tàng này vốn là một trại tâm thần từ năm 1874 do George Glore sáng lập với mong muốn giảm bớt sự kỳ thị của mọi người với những bệnh nhân tâm thần.

Bảo
tàng xác ướp mang một bầu không khí bí ẩn siêu nhiên khiến cho người ta phải
kinh sợ.


Hãy tưởng tượng bị giam cầm trong một bánh xe cho chuột dành riêng cho bênh nhân di chuyển liên tục 48 tiếng không mệt mỏi, bị dội nước lạnh lên đầu để gây sốc hay chiếc ghế an thần nơi họ sẽ cắt chảy máu bệnh nhân 6 tháng 1 lần vì quan điểm cho rằng chứng rối loạn tâm thần do quá nhiều máu ở não. Nơi đây còn trưng bày hình ảnh những vật dụng được tìm thấy trong dạ dày của một bệnh nhân gồm có: 453 chiếc móng tay, 105 chân tóc, 115 chốt an toàn, đinh vít, móc, kim kiêm...người phụ nữ đã tử vong trên bàn mổ khi bác sĩ cố gắng lấy chúng ra khỏi bụng.

Minh Anh (tổng hợp)