Nếu “chán” Hạ Long, hãy về Trà Cổ

(Dân trí) - Nếu đã “no nê” với Hạ Long vì đến quá nhiều lần thì bạn hãy “quá bộ” đến Trà Cổ để thay đổi không khí bởi đây là một chốn nghỉ mát rất đỗi quyến rũ khác lạ.

Có thể đến với Trà Cổ bằng đường biển hay đường bộ. Nếu đi đường biển, bạn có thể chọn canô hoặc tàu cánh ngầm xuất phát từ Bãi Cháy, Quảng Ninh (khoảng 132km) hoặc bạn từ Hải Phòng đến Trà Cổ cũng khá đơn giản bằng phương tiện này. Tàu cánh ngầm, đến Trà Cổ mỗi ngày có hai chuyến, sáng và chiều từ Trà Cổ về Bãi Cháy, và một chuyến từ Hải Phòng tới Trà Cổ.
Nếu “chán” Hạ Long, hãy về Trà Cổ

Nếu thích trải nghiệm bạn có thể đến bãi biển hoang sơ nơi địa đầu Tổ quốc bằng đường bộ. Những người từng đã trải nghiệm cung đường này bảo rằng; tuy có mất thời gian hơn vì đường đèo khá ngoằn ngoèo nhưng cảnh hai bên đường lúc nào cũng trải rộng một màu xanh rất thú vị.

Nếu bắt đầu bằng nét bút chữ S trên bản đồ Việt Nam, Trà Cổ là bãi biển đầu tiên mà bạn chạm phải. Chẳng thế mà Tố Hữu đã có câu:” Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước” để chỉ điểm xuất phát của Trà Cổ tính theo chiều dài chữ S này.

Được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, Trà Cổ trải dài gần 15 km, là rìa của một hòn đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven bờ tạo nên.

Không xa bờ biển là những cồn cát cao chừng 3 - 4m, với các dải rừng phi lao uốn mình theo gió biển.

Trà Cổ gần thị xã Móng Cái, nhưng Trà Cổ không bị đô thị hóa, khiến biển Trà Cổ vẫn còn là một bãi biển hoang sơ, và thưa thớt các dịch vụ du lịch..

Vẻ đẹp hòa lẫn của các vùng biển dường như được hội tụ đủ cả ở bãi biển nơi địa đầu tổ quốc đã tạo cho Trà Cổ một vẻ đẹp sông núi hiền hòa, trữ tình và nên thơ.

Chiều xuống biển Trà Cổ đẹp như tranh vẽ, ngồi trên những hòn đá to, lắng nghe những con sóng bạc đầu rì rào vỗ về đá và xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, có cảm giác như mình được hòa tan cùng thiên nhiên, tự do, thư thái và tĩnh tại.

Đến Trà Cổ, nếu muốn thưởng thức hải sản bạn có thể chọn mua ngay tại bãi biển khi những người dân chài đi đánh bắt về.

Dọc bờ biển dải rừng phi lao chắn gió và giữ cát, mùa hè dưới các dặng phi lao các loài hoa muống biển mọc dài trên cát nở hoa đẹp tuyệt.

Cát ở đây trắng, mịn chẳng khác nào bãi biển Nha Trang. Nhưng nếu như Nha Trang là cô gái tân thời thì Trà Cổ được ví như một nàng thiếu nữ thôn quê còn e ấp bởi tốc độ phát triển du lịch ở đây rất chậm.

Gần bãi biển này là địa chỉ Cồn Mang, đây được coi là một nơi đón bình minh hoặc hoàng hôn cực kỳ lãng mạn. Cồn Mang cách Trà Cổ chừng 6 km. Cát ở đây chắc và mịn đến mức có thể thoải mái phóng xe máy trên bãi biển mà không hề sợ lún hay trơn trượt.

Đến Trà Cổ bạn cũng có thể ghé thăm điểm địa đầu Tổ quốc - đó là mũi Sa Vĩ. Mũi Sa Vĩ được coi là nét bút đầu tiên tạo hóa vẽ nên chữ S của dải đất Việt Nam. Khung cảnh nơi đây thanh bình và người ta thật khó để người ta có thể liên tưởng đến những năm tháng diễn ra cuộc chiến tranh biên giới dù vẫn còn sót lại một vài dấu tích là những căn hầm trú ẩn dọc hai bên đường.

Trên đường ngược về từ Cồn Mang tới Trà Cổ, du khách đừng quên dừng chân ở nhà thờ Trà Cổ, Đình Trà Cổ với lối kiến trúc tuyệt đẹp và rất cổ kính đã từng đi vào những áng văn thơ.

Đến đây, bạn sẽ tìm được những khoảnh khắc bình yên, thơ mộng và tha hồ thả hồn mình vào nắng, vào gió…

Vào dịp hè, đến Trà Cổ bạn còn có thể được tham gia “Hội lành Trà Cổ” diễn ra vào đầu tháng sáu âm lịch. Đây cũng là một trong những lễ hội tưng bừng và lớn nhất của ngư dân miền biển ở khu vực miền Bắc.

Minh Phan