1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Mộc Châu - chốn rong chơi níu chân du khách

(Dân trí) - Trong áng chiều đã dần ngả tím, cảnh chiều hôm ở Mộc Châu làm dâng lên một niềm riêng. Ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào Mộc Châu những loài hoa dại bé nhỏ, dịu dàng: trên những nóc nhà, dưới những hàng cây, lấp ló ven đường e ấp …

Mộc Châu không chỉ có thế giới muôn màu sắc của hoa mà còn có thế giới muôn màu sắc của đời sống văn hóa, của các lễ hội độc đáo của 12 dân tộc như Thái, Mông, Mường, Dao, Kh’Mú, Kháng, La Ha, Kinh… Có thể nói rằng hoa và lễ hội hòa với nhau.

Mộc Châu - chốn rong chơi níu chân du khách

Có lẽ vì thế mà dịp Tết Độc lập mới đây, Mộc Châu đã tổ chức ngày hội với tên gọi "Mộc Châu rực rỡ sắc hoa".

Trong lễ hội ấy các cô gái người dân tộc Thái, Mường, Dao, Mông, Kh’Mú, La Ha… ăn mặc trang phục dệt thổ cẩm cùng đồ trang sức đầy màu sắc của mình – các cô cũng chính là Hoa của bản làng Mộc Châu. Các cô múa, hát, cùng các chàng trai thổi kèn, đánh cồng chiêng, thổi sáo Mông, tính tẩu, khèn bè, sáo bè… tạo nên không gian văn hóa vô cùng hấp dẫn, độc đáo.

Ở Mộc Châu đã xuất hiện nhiều trang trại hoa với đủ loài hoa, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa phong lan. Phong lan Mộc Châu đã bước đầu có thương hiệu vì sự khác biệt của nó ở vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên. Phong lan Mộc Châu có lẽ được nhởn nhơ ở vùng thiên nhiên phóng khoáng, tinh khiết không hề vởn vơ dù một chút khói công nghiệp ô nhiễm, nên toát ra cái gì đó thực sự của thiên nhiên.

Mộc Châu - chốn rong chơi níu chân du khách

Thị trấn Thảo Nguyên là một khu kinh tế sầm uất của huyện, nơi đây có nhà máy chè đen do Liên Xô tài trợ và xây dựng từ năm 1976 và một nhà máy chế biến nữa. Năm 1985 một sân bay cỡ nhỏ được xây dựng ở đây với tham vọng phát triển kinh tế dùng máy bay trở sữa về Hà Nội, tuy nhiên đã thất bại. Sân bay thực tế chỉ hoạt động trong một thời gian rất ngắn, hiện tại nó đã trở thành trang trại nuôi bò sữa.

Đứng ở trên đồi cao phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy những đường mây mặt trời, những dãy núi dài ở ngang lưng và thung lũng xanh mướt trải rộng đến ngút ngàn.

Mùa này, các con suối ở Mộc Châu tràn đầy nước mát, những con suối uốn lượn rì rào như đón chào. Thời tiết vào thu cao nguyên Mộc Châu càng huyền ảo. Chiều mùa thu trên cao nguyên những đám mây mù xuống núi e ấp.

Mộc Châu - chốn rong chơi níu chân du khách

Buổi sáng ánh nắng từ từ xuyên qua những đám mây và xuống những đồi trè, đồi cỏ. Mọi cảnh vật như bừng tỉnh đón ánh nắng buổi sáng mùa thu.

Chỉ hai tháng nữa, Mộc Châu lại khoác lên mình màu trắng của hoa cải. Đến Mộc Châu mùa hoa cải trắng cũng là lúc tiết trời mùa thu, bạn sẽ được chứng kiến cả nơi đây chìm trong màn sương dày với cái không khí se se lạnh.

Không phải vô cớ mà nhiều cặp đôi đã bất chấp đường xa, cầu kỳ mang theo cả một êkip hay một nhóm bạn bè lên thảo nguyên để chụp ảnh cưới

Ở Mộc Châu có một nét đẹp rất riêng đó là những đồi chè ở Mộc Châu quanh năm đều phủ một màu xanh ngút mắt. Những cánh đồng như một mảng sơn vẽ những ô màu trắng bên khoảng xanh của cỏ cây và đỏ của đất

Ở thảo nguyên ấy cứ chỗ nào có đường là sẽ có bước chân người. Những trải nghiệm mới và bất ngờ luôn chờ đợi bạn…

Cũng ở Mộc Châu bạn có thể ngồi hàng giờ phơi nắng trong sân nhà với những người phụ nữ đang khâu vá, ngắm trẻ con nô đùa, nhảy nhót, đứa tập đi xe đạp, đứa lộn nhào trên cành mận, đứa trông em, líu ríu và ấm áp đến xao lòng.

Minh Phan
Ảnh: Internet