Lạc 35 giờ trên núi: Nghe thấy cứu hộ gọi, không dám trả lời vì kiêng kỵ
(Dân trí) - Hai vị khách sống tại Trung Quốc mất liên lạc sau khi lên núi suốt 35 tiếng. Họ nhiều lần nghe thấy tiếng lực lượng cứu hộ gọi tên nhưng không dám lên tiếng vì tin vào một quan niệm dân gian.
Tìm kiếm xuyên đêm trong địa hình hiểm trở
Thông tin về vụ việc được truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 5/8. Cuối tháng 7 vừa qua, đội cứu hộ cứu nạn thuộc quận Hoài Nhu, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) nhận được tin báo về 2 vị khách lớn tuổi mất tích khi vào khu núi hoang tại trấn Lưu Ly Miếu.
Thời điểm lực lượng chức năng nhận được tin báo, cả hai đã mất liên lạc với người thân khoảng 16 tiếng.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hỏa điều động 2 trạm cứu hộ tới hiện trường, phối hợp cùng cảnh sát địa phương và người dân am hiểu địa hình, phối hợp tổ chức tìm kiếm.
Trong đêm muộn, lực lượng cứu hộ nhanh chóng xây dựng phương án tìm kiếm xuyên đêm. Được biết, 2 vị khách lạc trên núi gồm một người đàn ông 73 tuổi và một phụ nữ 58 tuổi. Cả hai đều gặp vấn đề suy giảm thính lực.
Được biết, khu vực núi hoang không có tín hiệu điện thoại. Cả hai cũng không mang theo bất cứ thiết bị liên lạc nào. Sau khi đi sâu vào rừng, họ mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài. Thời điểm bị lạc, 2 vị khách không mang theo thức ăn, nước uống.
Theo đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng, nơi hai vị khách bị lạc là đường núi với nhiều đoạn dốc, trơn trượt khó đi và cây cối mọc um tùm. Ban đêm, tầm nhìn gần như bằng không.
Đội cứu hộ phải chia thành các nhóm nhỏ, chia nhau tiến sâu vào rừng để tìm kiếm. Tới 16h48 ngày 30/7, sau 17 tiếng tìm kiếm, cuối cùng đội cứu hộ phát hiện thấy cả hai còn sống, lạc trong khu vực hẻo lánh trên núi. Tổng thời gian cả hai bị lạc trong rừng khoảng 35 tiếng.

Do không có thức ăn và nước uống, cả hai đều kiệt sức, tinh thần mệt mỏi. May mắn, không ai bị thương. Lực lượng cứu hộ lập tức trấn an, cung cấp nước uống và thức ăn cho hai người. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, họ được hộ tống xuống núi.
Sau khi hai vị khách xuống khu vực chân núi an toàn và kết thúc việc tìm kiếm, đội cứu hộ mới biết một nguyên nhân đặc biệt khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Nghe thấy tiếng gọi tên, không ai dám trả lời
Chia sẻ với cơ quan chức năng, hai vị khách lớn tuổi cho biết, họ nhiều lần nghe thấy tiếng gọi của đội cứu hộ. Tuy nhiên không ai dám lên tiếng đáp trả. Điều này xuất phát từ một quan niệm dân gian xa xưa ở địa phương.

Cụ thể, người địa phương cho rằng, khi đang trên núi và nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhất định không được đáp trả lại. Ngoài ra, người đi rừng không được tiết lộ bản thân đang đói hay khát.
Vì tin vào quan niệm này, 2 vị khách nhiều lần thấy tiếng gọi tên mình, nhưng họ vẫn giữ im lặng. Mặc dù vậy, cả hai vẫn cố lần theo âm thanh phát ra tiếng kêu để tìm đường. Chỉ khi đi tới khu vực phía sau núi, họ mới lên tiếng đáp lại.
Đại diện đội cứu hộ cho biết, nhiều lần họ phát hiện tiếng gọi của hai người ở gần nhưng do cả hai không đáp lại, các bên không thể xác định chính xác vị trí của nhau.
Trong khi đó, hai người lại lần theo âm thanh và vô tình di chuyển theo hướng ngược với lực lượng cứu hộ. Hai bên vì thế nhiều lần đi lướt qua nhau mà không gặp được.
Đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến thời gian tìm kiếm kéo dài và làm tăng đáng kể khối lượng công việc của lực lượng cứu hộ.
Cảnh báo khi gặp nạn không nên tin vào những kiêng kỵ
Sau vụ việc, lực lượng cứu hộ quận Hoài Nhu lên tiếng cảnh báo, khu vực rừng núi nơi 2 vị khách bị lạc là nơi chưa được khai thác, có địa hình phức tạp, nhiều đường nhánh và tín hiệu điện thoại rất yếu thậm chí không có sóng.

Người dân nếu tự ý đi sâu vào nơi này rất dễ bị lạc. Đặc biệt người lớn tuổi không nên tự ý vào rừng một mình. Trong trường hợp không may bị lạc hoặc gặp sự cố, người dân cần nhanh chóng tìm cách liên lạc với bên ngoài và chủ động phát tín hiệu, gọi lớn để lực lượng cứu hộ xác định vị trí.
Quan trọng hơn, khi nghe thấy tiếng lực lượng cứu hộ, người bị nạn cần bình tĩnh đáp lại và làm theo hướng dẫn thay vì im lặng vì những quan niệm dân gian chưa có cơ sở.





