Du khách nhảy nhót, đi bộ để "sống ảo" bất chấp trên cánh máy bay

Huy Hoàng

(Dân trí) - Để có được khoảnh khắc ấn tượng nhất nhằm đăng tải ảnh "sống ảo" trên trang cá nhân, một số du khách chấp nhận nguy hiểm và nhảy múa hoặc đi bộ trên cánh máy bay.

Trong thời gian gần đây, khi ngành du lịch đang có dấu hiệu phục hồi trở lại kể từ sau đại dịch Covid-19, thì một số điểm đến độc lạ trên thế giới bắt đầu hút khách.

Một trong số đó là chiếc máy bay Boeing 737 cũ đậu trên một vách đá cao khoảng 150m so với mực nước biển ở Bali, Indonesia, đang trở thành điểm đến như vậy.

Thót tim xem cảnh du khách thản nhiên đi bộ trên cánh máy bay

Dù là máy bay cũ nhưng nó được cải tạo thành khách sạn với tầm nhìn hướng về phía biển. Chưa chính thức mở cửa đón khách nhưng nơi này đã thu hút nhiều blogger du lịch tới chụp hình "sống ảo".

Du khách nhảy nhót, đi bộ để sống ảo bất chấp trên cánh máy bay - 1
Khoảnh khắc "sống ảo" trên cánh chiếc máy bay đã cũ ở Bali (Ảnh: SCMP).

Được biết, chiếc Boeing đã cũ này vốn thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân người Nga Felix Demin. Không chỉ đầu tư đưa nó tới Bali, vị doanh nhân này đang nỗ lực biến nó thành điểm đến mới cho du khách thích độc lạ.

Trong đoạn video chia sẻ trước đó có quay cảnh hàng chục công nhân dùng cần cẩu di chuyển máy bay lên đỉnh vách đá phía trên bãi biển Nyang Nyang. Đó là thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới.

Chia sẻ với một tờ báo địa phương, doanh nhân Demin cho biết: "Bali vắng khách du lịch suốt thời gian dài nên tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt với hy vọng khi dịch bệnh lắng xuống, đây sẽ là nơi mới kéo khách trở lại".

Du khách nhảy nhót, đi bộ để sống ảo bất chấp trên cánh máy bay - 2

Du khách đi bộ trên cánh máy bay (Ảnh cắt từ clip).

Đúng như mong muốn của vị doanh nhân người Nga, chiếc máy bay đã cũ hiện trở thành nét mới của hòn đảo. Theo thiết kế, khoang máy bay được sửa chữa làm phòng ngủ với đủ tiện nghi, sức chứa tối đa 4 người. Còn cánh máy bay là nơi "sống ảo", cho khách thỏa sức thể hiện nhiều bức hình "ít sợ đụng hàng".

Một trong những trải nghiệm không thể thiếu khi tới đây là đi bộ, thậm chí nhảy múa trên cánh máy bay. Điều này khá mạo hiểm bởi phần cánh hướng ra ngoài vách đá, bên dưới là biển cả. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng "trò vui" này không dành cho người sợ độ cao.

Du khách nhảy nhót, đi bộ để sống ảo bất chấp trên cánh máy bay - 3
Biết lựa góc chụp, bạn sẽ có bức hình "không ai có được" (Ảnh: Hotel).

Bên cạnh đó, đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm nhìn bình minh lên hoặc hoàng hôn trên biển. Nếu muốn, du khách còn có thể trải nghiệm nhảy dù từ cánh máy bay. Với người đồng hành biết chọn góc chụp, bạn dễ dàng "thu hoạch" vô số kiểu ảnh "ít ai có được".

Được biết, khách sạn máy bay vẫn chưa chính thức khai trương. Nếu hứng thú, du khách có thể đặt chỗ trước bằng hình thức đấu giá. Người nào trả giá cao nhất sẽ được ưu tiên tới trải nghiệm sau khi nơi này mở đón khách.