Cặp đôi bỏ quên con 5 tuổi trên đường đi du lịch mà không hay biết

(Dân trí) - Sau khi lái xe quãng đường dài, cặp đôi dừng chân tại một trạm nghỉ trên đường cao tốc, rồi tiếp tục đi mà không hay biết đã bỏ quên cậu con trai 5 tuổi ở lại.

Sự việc xảy ra vào dịp cuối tuần qua vào ngày 14/12. Một gia đình trẻ người Singapore tới Malaysia du lịch bằng xe ô tô tự lái. Sau khi đi quãng đường dài, cặp vợ chồng dừng chân tại một trạm nghỉ trên đường cao tốc, rồi tiếp tục lên đường mà không biết rằng đã bỏ quên cậu con trai 5 tuổi ở lại.

Cặp đôi bỏ quên con 5 tuổi trên đường đi du lịch mà không hay biết - 1
Đi du lịch cùng gia đình, em bé 5 tuổi bị bỏ quên ở trạm dừng chân mà bố mẹ không hề hay biết

Một nhân viên tại trạm nghỉ có tên Zammal, là người phát hiện ra đứa trẻ đang lang thang trong khu vệ sinh, vừa đi vừa khóc tìm gọi mẹ.

Anh Zammal cố tìm kiếm xung quanh và hỏi thăm xem bố mẹ cậu bé là ai, nhưng vô ích. Sau đó, anh đưa đứa trẻ lạc vào trạm xăng nghỉ ngơi, dỗ dành bằng đồ ăn rồi gọi điện báo cảnh sát.

“Chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng vẫn để đứa bé ở khu nghỉ của trạm xăng phòng khi bố mẹ cháu quay lại tìm”, người quản lý trạm xăng cho biết.

Họ cũng không lấy được thêm thông tin gì mới ngoài tên và tuổi đứa bé. Bởi vậy, các nhân viên đã đăng ảnh cậu bé lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ.

Cặp vợ chồng người Singapore chỉ nhận ra con trai mình đã mất tích 2 giờ sau khi dừng ở trạm nghỉ tiếp theo tại Kluang và tá hỏa gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, đứa trẻ được đưa tới đồn cảnh sát cách trạm xăng đầu tiên 20 km. Phải tới đêm hôm đó, bé trai mới được đoàn tụ cùng bố mẹ.

Hiện không rõ cả gia đình có tiếp tục tới Malaysia du lịch theo kế hoạch ban đầu hay trở về nhà ở Singapore.

Quốc Việt

Theo AOne