Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh

Dù núi Bà Đen thường được biết đến với đặc sản là quả mãng cầu (quả na), tuy nhiên ở đây cũng có những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay với những gốc thốt nốt, cổ thụ đầy thơ mộng.

Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 1

Những ruộng lúa này nằm ở phía Đông Bắc núi Bà Đen và trải dài theo chân núi. So với nhiều nơi khác thì cánh đồng này không lớn nhưng tại đây nó trở thành là điểm nhấn rất đẹp. Tuy nhiên con đường qua đây mới được mở rộng nên chưa nhiều người biết để đi qua.

Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 2

Tại khu vực này vẫn có rải rác những cây thốt nốt hàng chục năm tuổi, Chúng vừa là bóng mát để người đi làm nghỉ chân, vừa là thứ nước giải khát (từ quả) ngon nức tiếng.

Ngọn núi xanh thẫm nổi bật trên màu vàng chanh của đồng lúa sắp chín.
Ngọn núi xanh thẫm nổi bật trên màu vàng chanh của đồng lúa sắp chín.
Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 4
Cảnh mờ ảo vào buổi chiều muộn khiến cho nơi đây có dáng dấp của những cánh đồng cỏ Châu Âu khi nhìn từ xa.
Cảnh mờ ảo vào buổi chiều muộn khiến cho nơi đây có dáng dấp của những cánh đồng cỏ Châu Âu khi nhìn từ xa.
Những người nông dân đang trở về nhà sau buổi chiều làm đồng.
Những người nông dân đang trở về nhà sau buổi chiều làm đồng.
Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 7
Một căn lều nhỏ khuất dưới những tán cây cổ thụ.
Một căn lều nhỏ khuất dưới những tán cây cổ thụ.
Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 9
Hai cha con đang đẩy chiếc xe máy trên bờ ruộng với bao cỏ phía trên.
Hai cha con đang đẩy chiếc xe máy trên bờ ruộng với bao cỏ phía trên.
Bé gái đang bắt ốc trên một mảnh ruộng trũng (thấp).
Bé gái đang bắt ốc trên một mảnh ruộng trũng (thấp).
Người phụ nữ đang nhổ cỏ trong ruộng lúa.
Người phụ nữ đang nhổ cỏ trong ruộng lúa.
Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 13
Một đàn trâu bép mập trở về chuồng sau một ngày no cỏ.
Một đàn trâu bép mập trở về chuồng sau một ngày no cỏ.
Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 15
Con đường qua đây mới được trải nhựa phẳng lỳ.
Con đường qua đây mới được trải nhựa phẳng lỳ.
Cảnh yên bình như tranh vẽ dưới chân núi Bà Đen - Tây Ninh - 17

Núi Bà Đen nhìn từ xa. Đây là ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam Bộ (986m), núi nằm cách trung tâm TP Tây Ninh 12km về hướng Đông Bắc (cách TP.HCM 110km về hướng Tây Bắc). Trên ngọn núi này có quần thể kiến trúc chùa Bà cùng hệ thống cáp treo, máng trượt dẫn lên xuống. Hàng năm vào dịp đầu xuân ngọn núi này thu hút hàng triệu người tới tham quan, lễ bái.

Theo Nguyễn Cường

Infonet