Ngắm ảnh Việt Nam thanh bình, đầy “mời gọi” trên đất Pháp

(Dân trí) - “Một lời mời đến với Việt Nam rất khéo léo qua những bức ảnh về đất nước con người, những góc nhìn đậm chất nghệ thuật làm tôi… nghẹt thở” – lời nhận xét đến từ một người xem quốc tế dành cho triển lãm “Giao hòa thời gian” của Hội sinh viên Việt Nam tại Grenoble, Pháp.

Một triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam đã diễn ra từ ngày 2/02 - 11/02 tại thư viện khoa học các trường Đại học ở thành phố Grenoble, Pháp. 36 bức ảnh chọn lọc đến từ các nhiếp ảnh gia của Việt Nam, được chia thành 3 chủ đề: Bốn mùa thay lá, dòng chảy cuộc đời và dòng chảy thời đại.

 

Mỗi tác phẩm mang một vẻ đẹp riêng, với những gam màu đa dạng, bố cục hợp lý và góc nhìn độc đáo đã gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế. Song, chúng xuyên suốt, gắn kết với nhau để làm toát lên được hỉnh ảnh một đất nước Việt Nam qua từng thời kì, những thăng trầm và thấy được những bước đi lên, không ngừng phát triển của một đất nước hào hùng với lịch sử ngàn năm văn hiến.
 
Làng đào Nhật Tân mùa đón Tết (Tác giả: Phúc Hưng)
Làng đào Nhật Tân mùa đón Tết (Tác giả: Phúc Hưng)

 

Có bức ảnh thể hiện cuộc sống hàng ngày, phong cảnh hùng vĩ của núi rừng giúp cho người xem cảm nhận Việt Nam là một đất nước thanh bình, một điểm hẹn thú vị dành cho những chuyến du lịch của họ trong tương lai. Có bức lại thể hiện đậm nét văn hóa Việt đa dạng, lâu đời qua hình ảnh lễ hội cổ truyền dân tộc tại các làng quê…

 

Nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm hiện lên sinh động qua những bãi đồng bao la thẳng cánh cò bay, cùng hình ảnh người lao động chịu thương, chịu khó; đọng lại trong người xem một cái nhìn chân thực về phẩm chất con người Việt Nam từ xưa tới nay.

 

Và, trên tất cả, Việt Nam, từ một đất nước của chiến tranh, bom đạn đã chuyển mình trở thành đất nước độc lập, thanh bình, hiện đại.

 
Làng đào Nhật Tân mùa đón Tết (Tác giả: Phúc Hưng)
Khuôn khổ triển lãm được bố trí trong không gian Thư viện khoa học các trường tại Grenoble, Pháp. (Ảnh: Khôi Nguyên)
 

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Grenoble (AEVG) tổ chức triển lãm về nét đẹp quê hương qua ảnh giữa đất Pháp.

 

Nhiều ý kiến đánh giá tích cực của bạn bè quốc tế được chính họ viết lại khi đến triển lãm trên cuốn nhật kí cảm xúc xem ảnh “livre d'or”, phần nào cho thấy được thông điệp mà ban tổ chức muốn truyền tải đã thành công nhất định và được ghi nhận một cách sâu sắc.

 

“Một lời mời đến với Việt Nam rất khéo léo qua những bức ảnh về đất nước con người, những góc nhìn đậm chất nghệ thuật làm tôi… nghẹt thở”, một vị khách đề tên Madame Johana viết.
 

Eric Nguyen, một Việt kiều thế hệ thứ 2 để lại dòng ngắn gọn: “Rất đẹp, cám ơn ban tổ chức. Những hình ảnh đã cho tôi biết về đất nước của ông nội tôi”.

 

Triển lãm ảnh “Việt Nam – Sự giao hoà của thời gian” là một phần trong chuỗi các sự kiện đón Tết cổ truyền Ất Mùi của cộng đồng người Việt nói chung và đặc biệt là các du học sinh Việt tại thành phố Grenoble.

 

Trước đó, Ngày hội Ẩm thực Việt Nam đã được tổ chức thành công tại khu Campus, Grenoble vào ngày 27/1/2015 với sự tham gia của đông đảo sinh viên, khách quốc tế.

 

“Thông qua triển lãm “Giao hòa thời gian”, chúng tôi muốn chia sẻ hình ảnh một đất nước Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử, vẫn giữ gìn, bảo tồn những nét văn hoá độc đáo, bản sắc của dân tộc và qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế một đất nước Việt Nam thanh bình, giàu lòng hiếu khách, luôn đón chào mọi người đến thăm và cảm nhận”, anh Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Grenoble chia sẻ.

 

Ngay sau khi triển lãm ảnh kết thúc, chương trình kết của chuỗi sự kiện sẽ là đêm Gala mừng Xuân sẽ diễn ra vào ngày 13/02, quy tụ toàn thể sinh viên Việt Nam, kiều bào và bạn bè quốc tế tại Grenoble, với số lượng dự kiến là 400 người.
 
Làng muối (Tác giả: Trần Bảo Hòa).
Làng muối (Tác giả: Trần Bảo Hòa).
 
Mùa cấy ở Nậm Tỳ, Hà Giang (Tác giả: Hoàng Long).
Mùa cấy ở Nậm Tỳ, Hà Giang (Tác giả: Hoàng Long).
 
Thắp sáng kinh thành (Tác giả: Phạm Bá Thịnh).
Thắp sáng kinh thành (Tác giả: Phạm Bá Thịnh).
 
Áo em trắng quá nhìn không ra (Tác giả: Phạm Bá Thịnh).
Áo em trắng quá nhìn không ra (Tác giả: Phạm Bá Thịnh).
 
Xe trâu trên cồn cát (Tác giả: Trần Bảo Hòa).
Xe trâu trên cồn cát (Tác giả: Trần Bảo Hòa).
 
Hoàng hôn ở Bắc Sơn (Tác giả: Hoàng Long).
Hoàng hôn ở Bắc Sơn (Tác giả: Hoàng Long).
 
Hội làng (Tác giả: Cảnh Tùng).
Hội làng (Tác giả: Cảnh Tùng).
 
Quê hương tuổi thơ tôi (Tác giả: Trần Bảo Hòa).
Quê hương tuổi thơ tôi (Tác giả: Trần Bảo Hòa).

Sài Gòn ngày nay. (Tác giả: Trần Bảo Hoà).
Sài Gòn ngày nay. (Tác giả: Trần Bảo Hoà).

 

Lệ Thu - Minh Trí

 

Mọi bài vở, ý kiến đóng góp về hoạt động của du học sinh, hội SV Việt Nam tại các nước hay thông tin, kinh nghiệm du học, quý độc giả có thể chia sẻ đến mục Du học báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email duhoc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!