Xóm đạo lớn nhất TPHCM sẵn sàng đón khách tham quan dịp Giáng sinh

Diệp Phan Ngà Trịnh

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, xóm đạo quận 8 trên đường Phạm Thế Hiển với 5 giáo xứ liền kề ngập tràn sắc màu của đèn điện, hang đá, ngôi sao Giáng sinh hai bên đường.

Tối 13/12, không khí mát mẻ, nhiều người dân TPHCM đến xóm đạo quận 8 trên đường Phạm Thế Hiển để check-in không khí Giáng sinh.

Khu xóm đạo này dài khoảng 4km, với 5 giáo xứ liền kề gồm: giáo xứ Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn, thuộc phường 6, 7 quận 8.

Ngoài những hang đá lớn được nhà thờ dựng lên, hai bên đường người dân cũng tự góp kinh phí để mua đèn trang trí. Nhiều gia đình còn dựng hang đá, tiểu cảnh trước cửa nhà.

Xóm đạo lớn nhất TPHCM lung linh ánh đèn đón Giáng sinh (Video: Ngà Trịnh).

"Năm ngoái, sau dịch Covid-19 còn khó khăn nên chúng tôi trang trí Giáng sinh đơn giản. Năm nay kinh tế phục hồi, tôi và 3 nhà hàng xóm làm một hang đá mới với kiểu dáng khác lạ hơn so với mọi năm. Ngoài ra, chúng tôi còn treo đèn, làm tiểu cảnh bắt mắt để khách thoải mái chụp hình", ông Vũ Tuyên, 55 tuổi, người dân xóm đạo chia sẻ về tác phẩm hang đá của mình.

Xóm đạo lớn nhất TPHCM sẵn sàng đón khách tham quan dịp Giáng sinh - 1

Đoạn đường dài 4km từ giáo xứ Bình Thái đến giáo xứ Bình Sơn được treo đèn hai bên đường (Ảnh: Ngà Trịnh).

Xóm đạo lớn nhất TPHCM sẵn sàng đón khách tham quan dịp Giáng sinh - 2

Đèn điện đủ màu sắc được giăng kín con hẻm 2371 (Ảnh: Diệp Phan).

Không khí Giáng sinh không chỉ xuất hiện ở những ngôi nhà mặt tiền dọc hai bên đường Phạm Thế Hiển mà trong từng con hẻm nhỏ. Trong con hẻm 2371, người dân cùng nhau phủ kín đèn điện nhiều màu sắc hai bên.

Sau bữa cơm tối, mọi người cùng nhau ra đứng trước cửa nhà nhìn lên những bóng điện nhấp nháy. Đám con nít thì chạy nhảy vui chơi, dù chưa tới đêm Noel những không khí đã rộn ràng hơn bao giờ hết.

Ngoài những chuỗi đèn cầu kỳ, hầu hết nhà nào ở xóm đạo cũng treo thêm một ngôi sao Giáng sinh bằng công nghệ led để làm tâm điểm cho ngôi nhà. 

"Trong Kinh thánh, ngôi sao Giáng sinh không có hình thù. Đó là biểu tượng của một chùm sáng để ba nhà chiêm tinh học nhận biết dấu chỉ nơi hài đồng Giêsu sinh ra. Vì thế, tất cả các hình thù chiếu sáng đều được gọi là ngôi sao Giáng sinh, không nhất thiết phải là một ngôi sao năm cánh. Đó là lý do để mỗi dịp Giáng sinh về, người công giáo treo đèn khắp nơi mình sinh sống", anh Vĩnh Cửu, một chủ cửa hàng bán đèn ngôi sao Giáng sinh chia sẻ. 

Xóm đạo lớn nhất TPHCM sẵn sàng đón khách tham quan dịp Giáng sinh - 3

Một ngôi sao Giáng sinh đèn led treo ở nhà thờ xóm đạo quận 8 (Ảnh: Ngà Trịnh).

Xóm đạo lớn nhất TPHCM sẵn sàng đón khách tham quan dịp Giáng sinh - 4

Người dân dừng lại chụp hình trước hang đá của một ngôi nhà trên đường Phạm Thế Hiển (Ảnh: Diệp Phan).

Xóm đạo lớn nhất TPHCM sẵn sàng đón khách tham quan dịp Giáng sinh - 5

Nhiều gia đình đã đón Noel sớm nhờ không khí rộn ràng, tươi vui ở xóm đạo (Ảnh: Ngà Trịnh).

Cách đó không xa, nhóm của anh Nguyễn Thành, 34 tuổi còn đang tranh thủ bắc thang để sửa lại đoạn bóng đèn điện. Vốn là một nhân viên văn phòng, phải đi làm từ sáng đến chiều tối nên anh và hàng xóm tranh thủ buổi tối để cùng nhau làm đẹp cho khu nhà của mình. 

"Đối với người công giáo, việc trang trí hoa đèn đón Noel đã thành thông lệ. Dù bận đến đâu cũng phải tranh thủ làm sớm trước đêm Giáng sinh chừng 10 ngày", anh Thành nói. 

Trong khi những người đàn ông làm nhiệm vụ dựng hang đá, treo đèn, những người già, phụ nữ quét dọn vỉa hè. Không gian hai bên đường vì thế cũng sạch sẽ, thoáng đãng hơn.  

Dẫn hai cháu gái đi dạo, ông Nguyễn Văn Oanh, 66 tuổi, ở huyện Bình Chánh tỏ ra rất hào hứng khi đặt chân đến xóm đạo.

Người đàn ông chia sẻ: "Năm nay xóm đạo đã hồi sinh, không khí Giáng sinh đến sớm hơn rất nhiều. Tuy không phải là người công giáo nhưng khi đến đây, tôi và các cháu thấy tâm trạng vui vẻ hơn, có cảm giác rằng một mùa Giáng sinh, năm mới đang cận kề".