Thấy mẹ khóc, bé trai làm điều này khiến dân mạng xúc động

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Áp lực sau sinh, người mẹ bất ngờ bật khóc, ném mạnh điện thoại xuống giường.

Ngày 27/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cậu con trai dùng "cách riêng" để an ủi mẹ lúc căng thẳng, khiến dân mạng ấm lòng.

Thấy mẹ khóc, bé trai làm điều này khiến dân mạng xúc động (Video: Tiến Nguyễn)

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 25/2. Trong đoạn clip, người mẹ sau khi dỗ đứa con vừa mới sinh đi ngủ thì liền dọn dẹp thau, bình sữa và một số vật dụng khác của em bé. Lúc này, đồ đạc trong thau rơi ra khiến người mẹ tức giận, ném mạnh bình sữa xuống kệ.

Nhìn thấy hình ảnh này, bé trai đầu của người mẹ trong đoạn clip có phần hoang mang nhưng vẫn tiếp tục ngồi một góc chơi đồ chơi.

Không lâu sau, người mẹ cúi xuống bấm điện thoại rồi nhanh chóng đập mạnh điện thoại xuống giường, bất ngờ bật khóc. Thấy mẹ khóc, cậu trai liền vứt đồ chơi sang một bên, chạy đến an ủi, dùng khăn giấy lau nước mắt cho mẹ. Cảm động trước hành động của con trai, người mẹ ôm chầm lấy con và lấy lại tinh thần ngay sau đó.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thương cảm cho nhân vật trong clip.  

"Nhìn cảnh này thật sự thấy thương những bà mẹ. Một mình chăm 2 con, ở trong căn phòng ngột ngạt rất áp lực. Có con rồi mới thấy bản thân mình còn hơn siêu nhân, đôi khi cái mệt, cái khổ không thể dùng từ ngữ diễn tả được", tài khoản H.T. cho hay.

Còn theo tài khoản T.N.T. cho hay, không ít bà mẹ sau sinh không thể vượt qua những nỗi đau về tinh thần nên đã làm những việc đáng tiếc. "Clip này khiến tôi nhớ lại bản thân ngày xưa, cũng có 2 đứa bé chẳng lớn hơn nhau bao nhiêu, lúc nào cũng kè kè mẹ. Nhiều lúc tôi muốn phát điên, nghĩ tới hành động dại dột nhưng cũng nhờ có con bên cạnh, chủ động an ủi, lau nước mắt".

Bên cạnh đó, tài khoản M.H. tâm sự: "Cháu trai giống con mình quá. Dù mới 3 tuổi nhưng lúc nào cũng để ý hành động, lời nói, thái độ của mẹ. Thấy mẹ buồn hay khó chịu là đến hỏi han ngay. Thật ra mẹ là người đáng thương nhất, chịu mọi khổ tâm nhưng không dám nói ra, chỉ cam chịu, vậy nên cần phải biết quan tâm, yêu thương những người phụ nữ hơn".