"Thằng bé quỷ" thèm… thịt sống

(Dân trí) - Ròng rã suốt 9 năm qua, cậu bé Rahul Amin Dhali bị trói nghiến vào thân cây bằng dây thừng và xích sắt, bởi đó là cách duy nhất ngăn chặn cái tật thích… ngoạm chân tay người đứng cạnh, thậm chí không từ cả chó, dê.

Sở thích kinh hoàng này xuất hiện khi Rahul lên 6 tuổi, với nạn nhân đầu tiên bị tấn công là 1 chú chó hoang. Vài ngày tiếp sau, cậu bắt đầu “nếm” thử món thịt tươi trên cơ thể ông anh họ.

 

“Ban đầu chúng tôi đã phớt lờ sự việc, bởi dù sao nó vẫn chỉ là 1 đứa bé. Nhưng rồi về sau, hành động kỳ quặc đó ngày càng diễn ra thường xuyên và tệ hại” - bố của Rahul, ông Rahman Dhali sinh sống bằng nghề nông ở làng Biramnagar, cách thành phố Kolkata (Ấn Độ) 60 km về phía Bắc cho biết.

 

Hết cắn người, Rahul còn lang thang tới các thôn xóm lân cận để “phục kích” chó hoặc dê. Điều lạ hơn cả, hàm răng của Rahul luôn tỏ ra đặc biệt sắc nhọn, và sự tận hưởng khoái chí nhất của cậu là được ngồi mút mát… ngón chân người hoặc gặm nhấm móng vuốt chó.

 

Rahul dần trở thành nỗi kinh hoàng đối với tất thảy mọi người xung quanh. Họ gọi cậu là “thằng bé quỷ”, chuyên đi săn hơi thịt sống. Quá nhiều lời đồn đại ác độc từ hàng xóm, rồi những lời nguyền rủa từ nạn nhân đã khiến ông Rahman đích thân trói nghiến con trai mình vào gốc cây trước cửa.

 

Rahul làm bạn với dây thừng xích xắt như vậy, ròng rã suốt 9 năm qua. Không có chó mèo để tấn công, cậu gặm nhấm luôn chính tay chân của mình.

 

Mãi đến đầu tuần trước (thứ Hai ngày 21/8), chính quyền bang Tây Bengal mới tổ chức 1 cuộc giải cứu “cậu bé quỷ” sau khi được các nhân viên y tế trong làng thông báo Rahul đang trong tình trạng ốm yếu nguy cấp.

 

Theo các chuyên gia, hiện tượng “thèm thịt sống” của Rahul xuất phát từ 1 chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng. Hiện cậu bé đã được đưa vào điều trị ở bệnh viện tâm thần thành phố Kolkata.

 

Thùy Vân

Theo Reuters