Tăng ni, phật tử nấu hàng ngàn suất cơm mỗi ngày cho người nghèo

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 19/8, nhiều tăng ni, phật tử chùa Hương Sơn (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bắt đầu nổi lửa nấu cơm hỗ trợ những người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Trung Túc, trụ trì chùa Hương Sơn, cho biết theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Sóc Trăng, còn khoảng 1.500 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Vì thế, nhà chùa nấu cơm xong gửi tặng người dân ở các phường, mỗi phường từ 100 - 150 suất.

"Ở các chốt, chúng tôi cho người mang đến trao tận nơi, còn với các hộ dân, hộ nào không tự đến nhận được thì chúng tôi dùng xe chở xuống tận địa phương. Chúng tôi sẽ nấu cho đến hết tháng 7 âm lịch, về sau nếu còn có nhu cầu thì chúng tôi vẫn tiếp tục", Thượng tọa Thích Trung Túc cho hay.

Tăng ni, phật tử nấu hàng ngàn suất cơm mỗi ngày cho người nghèo - 1

Các tăng ni, phật tử đang chuẩn bị cơm.

Chị Trần Thị Thúy (ngụ phường 10, TP Sóc Trăng) nghe tin nhà chùa tổ chức nấu cơm cho người nghèo, chị đến phụ giúp công việc nhà bếp.

"Người rửa rau, người vo gạo nấu cơm, người chuẩn bị hộp đựng cơm... để hoàn thành bữa ăn mang đến cho bà con", chị Thúy nói.

Theo ông Ngô Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TP Sóc Trăng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ở thành phố có nhiều người gặp khó khăn. Bên cạnh những gia đình nghèo, còn có khá đông lực lượng công nhân, người làm công, người bán vé số, người lượm ve chai... không có việc làm hay thu nhập giảm.

"Hôm nay nhà chùa nấu cơm phục vụ cho bà con, chúng tôi rất vui, ủng hộ tăng ni, phật tử của chùa. Những bữa cơm như vậy thật ấm lòng bà con đang gặp khó khăn. Tính sơ bộ thì mỗi ngày nhà chùa sẽ nấu trên 3.000 suất cơm", ông Hưng cho biết.

Tăng ni, phật tử nấu hàng ngàn suất cơm mỗi ngày cho người nghèo - 2

Hàng ngàn suất cơm được nhà chùa chuẩn bị cho người khó khăn và lực lượng phòng chống dịch.

Khoảng 10h ngày 19/8, chị Lâm Ngọc Mai (nhà ở phường 5, TP Sóc Trăng) đến chùa để nhận 10 suất cơm về cho gia đình. Chị Mai xúc động: "Gia đình tôi có 10 người, cuộc sống trong những ngày dịch Covid-19 rất khó khăn vì không có việc làm, thu nhập không còn.

Hôm nay nghe tin chùa nấu cơm phục vụ người nghèo, tôi lên nhận cơm về cho cả nhà ăn. Những suất cơm này giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Mong rằng dịch sớm bị đẩy lùi để trở lại cuộc sống bình thường".

Tăng ni, phật tử nấu hàng ngàn suất cơm mỗi ngày cho người nghèo - 3

Chia sẻ với phóng viên, cô Trương Thị Thu Vân (giáo viên mầm non ở TP Sóc Trăng) cho biết hồi trước cô và nhiều chị em khác tham gia nấu cơm phục vụ cho những người đang cách ly trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

"Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục đến chùa Hương Sơn nấu cơm phục vụ bà con nghèo. Chúng tôi đang được nghỉ hè nhưng đến đây tham gia nấu ăn để được chia sẻ khó khăn với bà con, mong muốn được góp phần mình vào công tác chống dịch ở địa phương", cô Vân bày tỏ.