Tài xế cứu 5 đứa trẻ giữa cơn dông Hà Nội: “Tôi nghĩ như đang cứu con mình”

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Anh Lều Đức Việt - người đàn ông bế từng em nhỏ lên xe để tránh nguy hiểm giữa cơn cuồng phong - chia sẻ với phóng viên Dân trí về đoạn clip gây xúc động đang lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông dừng xe giữa mưa bão, vội vã lao xuống đường giúp đỡ người dân và trẻ nhỏ, được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hành động của anh được camera hành trình ghi lại vào chiều 19/7, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận bày tỏ sự cảm phục.

Trong video, khi cơn mưa lớn kéo đến kèm gió giật mạnh, người đàn ông lập tức phanh gấp chiếc xe bán tải, rồi không ngần ngại bế từng em nhỏ lên xe để tránh gió lốc. Mọi thao tác diễn ra trong vài chục giây, nhưng đầy khẩn trương và dứt khoát. 

Người đàn ông cứu 5 đứa trẻ và 1 phụ nữ trong mưa bão (Video: Lều Đức Việt).

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/7, anh Lều Đức Việt (SN 1986, Hà Nội), hiện là Giám đốc một công ty thiết kế và thi công nội thất, xác nhận mình chính là người trong đoạn clip gây "bão mạng".

Anh kể, chiều hôm qua, trên đường từ công ty về đón con, khi đi qua địa bàn xã Thường Tín (Hà Nội), anh bất ngờ gặp mưa lớn kèm gió lốc dữ dội vào khoảng 16h30, đúng giờ tan học của nhiều trường.

"Lúc đó trời chuyển đen, mưa tạt thẳng vào mặt, gió thì thổi mạnh đến mức người đi xe máy phải dừng lại, không thể trụ vững hay tiếp tục di chuyển. Tôi thấy nhiều người, trong đó có cả học sinh, đang co cụm bên lề đường, không nơi trú ẩn ngoài vài cây cột điện", anh Việt nhớ lại.

Không chút do dự, anh dừng xe rồi lao ra đường, bế từng em nhỏ vào trong thùng xe bán tải của mình để tránh mưa gió. Tổng cộng có 5 em nhỏ được anh đưa lên xe, trong đó có một bé 2 tuổi được mẹ bế theo. Tính cả người mẹ, tổng cộng là 6 người.

Anh chia sẻ: "Lúc đó tôi chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Tôi cũng có con đang tuổi đi học và cảm giác khi thấy những đứa trẻ đang chật vật giữa cơn gió giật, tôi chỉ nghĩ, nếu là con mình thì sao? Cứ như bản năng thôi, tôi vội vàng đưa các cháu lên xe, rồi tìm chỗ an toàn cho tất cả".

Sau khi tạm thời đưa các em tránh được mưa lốc, anh tiếp tục lái xe chở họ đến một nhà dân cách đó khoảng 100m để trú ngụ. Theo anh, cơn cuồng phong kéo dài khoảng 20 phút, nhưng cũng đủ để khiến nhiều người hoảng loạn.

"May mắn là không ai bị thương. Xe máy thì phải để lại, nhưng quan trọng nhất vẫn là mạng người", anh nói.

Tài xế cứu 5 đứa trẻ giữa cơn dông Hà Nội: “Tôi nghĩ như đang cứu con mình” - 1

Chân dung anh Lều Đức Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cũng cho biết, thời điểm đó nhiều tài xế ô tô khác cũng có mặt và tự giác chạy chậm, tạo thành hàng rào chắn gió để che cho người đi xe máy.

"Không riêng mình tôi đâu, tôi nghĩ lúc đó ai có thể giúp được đều sẽ làm như vậy cả", anh Việt nói.

Do dừng lại hỗ trợ người dân, anh Việt sau đó không kịp đón con đúng giờ. Anh gọi điện, được biết con đang trú mưa ở một quán nước gần trường, an toàn nên cũng yên tâm phần nào.

Khi đoạn clip được lan truyền, anh bất ngờ vì sự quan tâm của cộng đồng: "Tôi không nghĩ chuyện nhỏ như vậy lại được chia sẻ nhiều đến thế. Ban đầu tôi cũng không định đưa video lên, nhưng rồi nghĩ rằng nếu điều đó có thể lan tỏa điều tích cực, đặc biệt trong mùa mưa bão như hiện nay, thì cũng nên".

Anh chia sẻ thêm: "Tôi vui nhất là khi các con xem clip, chạy lại ôm và nói "Con tự hào vì bố". Với tôi, chỉ thế thôi là đủ rồi".