Siêu lừa giả danh con đại gia để sống xa hoa, 41 năm sau mới bị lật tẩy

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau 41 năm, sự thật về anh chàng lạ mặt tự nhận là con trai mất tích của gia đình giàu có bị phơi bày. Trước đó, anh chàng này đã "qua mặt" dễ dàng và âm mưu chiếm đoạt tài sản.

Năm 1977, Kanhaiya - con trai của người đàn ông giàu có Kameshwar Singh (Ấn Độ) không trở về sau khi làm bài thi vào lớp 10. Vụ mất tích bí ẩn của con trai khiến gia đình lo lắng, vội báo tin cho cảnh sát nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không đạt kết quả.

Ông Kameshwar chờ đợi mỏi mòn từng ngày cho đến khi các tia hy vọng về đứa con trai duy nhất dần vụt tắt. 

Năm 1981, một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện và tự xưng mình là Kanhaiya. Sự việc khiến gia đình lấy làm kỳ lạ, hàng xóm láng giềng xôn xao.

Ở tuổi 75, ông Kameshwar khát khao giây phút đoàn tụ nên chấp nhận đó là người con trai đã mất tích. Tuy nhiên, những người khác trong nhà và dân làng tỏ ra nghi ngờ về điều bí ẩn đằng sau con người này.

Siêu lừa giả danh con đại gia để sống xa hoa, 41 năm sau mới bị lật tẩy - 1

Ảnh Kanhaiya (phải) và người lừa đảo (trái) (Ảnh: Nationalnews).

Vợ của ông Kameshwar nghi ngờ và cho rằng đó không phải là người con trai mất tích. Bởi vì, trên cơ thể của đứa con trai có vết sẹo, còn anh chàng này lại không có. Nhiều năm sau, người vợ và các cô con gái đều muốn đưa người lạ mặt này ra khỏi nhà nhưng anh ta kiên quyết không chịu rời đi.

Tháng 11/1981, người vợ của ông Kameshwar đệ đơn kiện lên tòa án về việc anh chàng lạ mặt giả danh con trai. Tuy nhiên, khi vụ việc chưa được làm sáng tỏ thì vợ chồng Kameshwar lần lượt qua đời vào năm 1990 và năm 1995. Vì lý do này mà vụ án cũng bị khép lại, uẩn khúc về anh chàng đột ngột xuất hiện cũng chưa được phơi bày.

Ông Kameshwar tin tưởng vào anh chàng lạ mặt quá mức đến nỗi cho quản lý tài sản gia đình gồm nhiều mẫu đất, một căn nhà rộng rãi và một số căn hộ.

Siêu lừa giả danh con đại gia để sống xa hoa, 41 năm sau mới bị lật tẩy - 2

Sau 41 năm, Gosai bị kết án tù, mọi sự thật bị phơi bày (Ảnh: Indiaexpress).

Tuy nhiên, khi cặp vợ chồng giàu có qua đời, không có nghĩa mọi chuyện sẽ "chìm xuống". Các con gái của ông Kameshwar tiếp tục cuộc chiến pháp lý với người tự nhận là em trai mình. Anh chàng lạ mặt đã tự tiện bán nhiều đất đai và đòi tài sản của gia đình, cho nên một trong số các con gái của vợ chồng quá cố là Vidya Singh đệ đơn kiện.

Luật sư đại diện cho Vidya Singh cho hay: "Sau cái chết của cha mẹ, Vidya muốn vụ án được mở lại nhưng không được tòa án cấp cao chấp thuận. Năm 1995, vụ việc được đưa lên tòa án tối cao và sau đó 1 năm quá trình điều tra được mở lại".

Một nhân chứng xác định đối tượng giả danh con trai nhà giàu có là Dayanand Gosai, gia đình sống bằng nghề ăn xin qua ngày. Quá trình điều tra vẫn tiếp tục và vụ án bị kéo dài tới năm 2019 mới bắt đầu lộ sự lừa đảo của Gosai. Tòa án yêu cầu phải tiến hành xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy Gosai không hề có mối liên hệ huyết thống nào với người trong gia đình ông Kameshwar.

Thậm chí, Gosai còn làm giả một giấy chứng tử là mình đã chết. Khi được hỏi về việc anh ta tự nhận là con trai mất tích của gia đình giàu có, vậy trong 4 năm từ 1977-1981 đã ở đâu thì bị cáo không có câu trả lời.

Với các bằng chứng có được, Gosai vừa bị tòa án ở Ấn Độ kết án 3 năm tù về tội gian lận, mạo danh và âm mưu chiếm đoạt tài sản 2 tỷ Rupee Ấn Độ (tức hơn 600 tỷ đồng).