Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Sau trận mưa ngập lịch sử, nhiều người dân Đà Nẵng trải nghiệm làm ngư dân với nghề bắt cá giữa phố.

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 1

Ngày 15/10, nhiều người dân đường Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân, gần hồ Thạc Gián, mang rổ nhựa, vợt ra đường để bắt cá bơi ngay trước hiên nhà (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 2

Mưa lớn khiến mực nước tại hồ Thạc Gián dâng lên cao kéo theo một lượng cá khá lớn bơi ra đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 3

Cá xuất hiện trên đường ở đây chủ yếu là cá lóc, rô phi và còn có cả lươn, cua (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 4

Ông Hà Tuấn Anh (nhà ở đường Hàm Nghi) cho biết, cứ mỗi lần có mưa lớn kéo dài là khu vực này lại có rất nhiều cá bơi tung tăng trên đường phố. Chỉ cần mang đồ dùng trong nhà ra bắt là có "chiến lợi phẩm" (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 5

"Cá không chỉ bơi nhiều trên đường đâu, nhiều con còn bị mắc cạn trên các hốc cây, bụi cỏ nữa kìa. Mấy con đó nước rút nhanh quá không kịp bơi ra nên nằm đó, giờ chỉ cần đưa tay bắt là được", ông Anh nói (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 6

Người dân bắt được cá trê nặng hơn 4kg đang quẫy giữa đường phố (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 7

Ngoài các loại cá "khủng" trong ao hồ, cá rô phi nhỏ cũng được nhiều người săn lùng trên đường phố Đà Nẵng vì rất dễ bắt (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau mưa ngập, người Đà Nẵng mang rổ ra phố... bắt cá - 8

Anh Trần Văn Minh (trú quận Thanh Khê) chia sẻ: "Thật ra bắt cá cũng không được nhiều, nhưng chủ yếu vui là chính. Cá này nếu không ăn hết thì chia cho người dân xung quanh nhà mỗi người một ít chứ không bán" (Ảnh: Hoài Sơn).