Quán quân SMS nước Mỹ: “Mỗi tháng tôi soạn... 8.000 tin nhắn”

(Dân trí) - Đó cũng là lý do vì sao cô bé Morgan Pozgar 13 tuổi đến từ bang Pennsylvania có thể đánh bật hơn 200 đối thủ nặng ký để giành giải thưởng trị giá 25.000 USD, trở thành nhà vô địch Cuộc thi nhắn tin toàn nước Mỹ tổ chức tại thành phố New York hôm thứ Bảy (21/4).

Gần 250 thí sinh, chưa kể khán giả cổ vũ, chen chúc trong khán phòng Roseland Ballroom chật cứng cùng hồi hộp chờ đợi ai sẽ là người giành lại vương miện từ đương kim vô địch Eli Tirosh, cô sinh viên trường luật 21 tuổi đến từ Los Angeles đăng quang hồi năm ngoái.

 

Các thí sinh chắp tay sau lưng, cho đến khi chuông reo và tin nhắn mẫu xuất hiện trên màn hình lớn mới bắt đầu vồ lấy máy. Cách xác định người thắng cuộc rất đơn giản: chủ nhân của tin nhắn - không phạm bất kỳ lỗi chính tả nào - được gửi đến máy điện thoại của ban giám khảo đầu tiên.

 

Nội dung “bài thi” khá phong phú, từ những cụm từ hoàn chỉnh như “faster than a speeding bullet...”(tạm dịch nghĩa “nhanh như tên bắn”), “what we do in life echoes in eternity” (tạm dịch “những gì chúng ta làm cho cuộc đời còn tồn tại mãi với thời gian), cho đến cả những lời phát ngôn cửa miệng “OMG, nd 2 talk asap” (viết tắt của cụm từ “Oh my God, need to talk as soon as possible”).

 

Cuộc thi nhanh chóng đi vào vòng bán kết đấu tay đôi với duy nhất 8 thí sinh còn trụ lại. Căng thẳng lên cao trào khi cô nữ sinh Morgan Pozgar 13 tuổi đối đầu với anh kỹ sư cơ khí Michael “Cheeser” Nguyen 23 tuổi (người Mỹ gốc Việt) để giành quyền thách đấu trực tiếp với đương kim vô địch Tirosh. Rốt cuộc, Pozgar đã nhanh tay hơn.

 

Tirosh không giấu nổi căng thẳng trước cuộc đọ tay đôi với đối thủ kém mình những 8 tuổi. Cô thừa nhận năm ngoái đã giành giải quán quân nhờ sự bình tĩnh và lợi thế sân nhà, chưa kể bao ngày tháng luyện tập miệt mài cùng người huấn luyện Amy trước đó. Tin nhắn đã ăn sâu vào cuộc sống của Tirosh tới mức ngay trong đối thoại thường ngày cô cũng dùng những ký tự viết tắt như BTW (“by the way”), TTYL (“talk to you later”) hay LOL (“laughing out loud”).

 

Thành tích của Pozgar cũng đáng nể không kém. Cách luyện tập đơn giản nhưng hữu ích của cô là hỏi thăm bạn bè bằng... 8.000 tin nhắn mỗi tháng - tính ra cứ mỗi 5 phút rưỡi lại nhắn 1 tin.

 

Thần may mắn rốt cuộc đã chọn Pozgar để mỉm cười. Ai cũng ngỡ Tirosh đã bảo vệ được danh hiệu vô địch khi cô hạ máy xuống trước, nếu như không có kết luận sét đánh từ ban giám khảo: cô đã phạm lỗi chính tả trong chuỗi 35 ký tự “Supercalifragilisticexpialidocious” - nội dung cuộc đấu cuối cùng.

 

25.000 USD quả là món tiền khổng lồ đối với một bé gái 13 tuổi. Sẵn đam mê thời trang (ước mơ sau này làm trong ngành thiết kế), Pozgar cho biết cô sẽ dùng tiền thưởng vào việc mua sắm ở thành phố hoa lệ New York, tất nhiên là dưới sự giám sát của mẹ.

 

Hải Minh

Theo Physorg