Bình Định:

Phố ngư phủ "lọ mọ" vươn khơi lúc 2- 3h sáng

Doãn Công

(Dân trí) - Làng biển Trung Lương nay "lên đời" thành khu phố Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định). Song, những ngư dân làm nghề lưới thúng vẫn bám biển mưu sinh đời này qua đời khác.

Phố ngư phủ lọ mọ vươn khơi lúc 2- 3h sáng - 1

Ngư dân hành nghề lưới thúng ở khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định phấn khởi ra khơi sau thời gian giãn cách.

Sau những ngày biển vắng lặng vì giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Những ngày đầu tháng 10, vùng biển khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến lại nhộn nhịp trở lại, ngư dân hối hả vươn khơi đánh bắt những mẻ cá tươi rói.

Khoảng 2- 3h sáng, ngư dân lọ mọ men theo con đường mòn ven núi dẫn xuống bãi Nhỏ, bãi Bục - nơi để thuyền thúng và ngư lưới cụ. Đến bãi 5- 6 ngư dân hợp sức để khiêng những chiếc thúng xuống biển, sau đó nổ máy chạy thẳng ra hướng vùng biển xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn); xa hơn là vùng biển Đề Gi (huyện Phù Cát) để bắt đầu ngày mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió.

Phố ngư phủ lọ mọ vươn khơi lúc 2- 3h sáng - 2

Ngư dân vào bờ sau 3-4 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển đánh bắt thủy sản.

Theo ngư dân cho biết, sau giãn cách mỗi ngày có gần 200 thuyền thúng của người địa phương ra khơi đánh bắt thủy sản. Do đánh bắt ở vùng biển gần bờ chủ yếu là cá nhỏ như: cá hố, cá đối, cá kình, cá bè, cua ghẹ… nhưng ngày có ngày không nên thu nhập rất bấp bênh.

Ông Nguyễn Văn Hồng (49 tuổi, ở khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến), chia sẻ: "Ngư dân chúng tôi nằm bờ suốt cả tháng nay vì giãn cách xã hội, nhưng bây giờ được ra khơi cảm giác rất thoải mái. Tuy giá các loại thủy sản có giảm hơn so với trước do ảnh hưởng dịch Covid-19. Song, nhờ được ra khơi mà gia đình tôi còn có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống trong lúc khó khăn này".

Phố ngư phủ lọ mọ vươn khơi lúc 2- 3h sáng - 3

Nghề lưới thúng thu nhập bấp bênh vì có ngày đánh bắt chỉ được 1-2kg cá các loại.

13 tuổi đã theo cha ra biển phụ kéo lưới bắt cá, lão ngư Trần Xuân Lộc ở khu phố Trung Lương năm nay đã ngoài 60 tuổi, tâm sự: biển giả hên xui lắm, có lúc được mùa khi lại mất mùa, thu nhập không ổn định. Ngày gặp may mắn kiếm được 500.000- 700.000 đồng, song cũng có ngày chỉ được vài con cá đủ bữa ăn của gia đình.

"Nghề nào cũng có cái khổ riêng, với ngư dân làm nghề lưới thúng chúng tôi phải thức khuya dậy sớm, mưu sinh đầu sóng ngọn gió, có khi trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng cái nghèo khổ cứ đeo bám mãi, hết đời này qua đời khác ngư dân theo nghề lưới thúng ở Trung Lương có mấy người giàu có lên đâu. Cái nghề kiếm ăn bữa một, may mắn có cái ăn và lo con cái ăn học là may mắn lắm rồi", ông Lộc bộc bạch.

Phố ngư phủ lọ mọ vươn khơi lúc 2- 3h sáng - 4

Ông Nguyễn Văn Hồng cho biết nghề lưới thúng thu nhập rất hên xui.

Theo ông Lộc, mùa biển êm thì vùng đánh bắt rộng nhưng cá tôm lại ít. Mùa này biển động, sóng gió cá tôm nhiều hơn nhưng lại nguy hiểm nên ngư dân phải nương vào các gành đá, khuất gió để đánh bắt.

"Đi biển mùa này lạnh lắm, nhưng 2- 3h sáng là ra khơi đến 7- 8h sáng cùng ngày, dù đánh bắt có hay không có cá cũng vào bờ. Những người trẻ thì ra tận vùng biển Đề Gi để đánh bắt. Còn tôi giờ tuổi lớn chỉ đánh bắt quanh quanh gần địa phương thôi, ngày nào gặp may kiếm 200.000 đồng, có ngày chẳng được đồng nào", ông Lộc nói.

Phố ngư phủ lọ mọ vươn khơi lúc 2- 3h sáng - 5

Thành quả đi đánh bắt từ 2h sáng nhưng ngư dân chỉ thu được vài con cá và một con ghẹ.

Còn ông Nguyễn Ca, chuyên nghề lưới bắt ghẹ chia sẻ: "So với cá thì ghẹ bán giá tiền cao hơn nhiều nhưng cũng hên xui lắm. Gặp may mắn trúng vài ký ghẹ kiếm tiền triệu nhưng có ngày đánh bắt được đúng một con, bù qua bù lại thôi xem như đủ ngày công lao động phổ thông".

Theo ông Trần Đình Trực, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Tiến, vừa rồi địa phương thực hiện giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", kể cả ngư dân cũng không được ra khơi đánh bắt nên ít nhiều bị ảnh hưởng. Hết giãn cách, ngư dân rất phấn khởi vươn khơi đánh bắt, song nghề biển thu nhập thất thường lúc có lúc không.

Phố ngư phủ lọ mọ vươn khơi lúc 2- 3h sáng - 6

Ngư dân đang gỡ lưới để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục ra khơi khai thác thủy sản.

Phố ngư phủ lọ mọ vươn khơi lúc 2- 3h sáng - 7

Mùa này ra khơi rất lạnh nên ngư dân phải mặc áo mưa để giữ ấm cơ thể.

"Do giãn cách kéo dài bà con ngư dân ít nhiều gặp khó khăn, nhưng đây cũng là khó khăn chung của nhân dân địa phương. Vừa rồi khi xét hồ sơ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19 thì bà con ngư dân cũng có ý kiến. Tuy nhiên, trong các nhóm đối tượng ưu tiên hỗ trợ, không có người đi biển nên địa phương đã có đề xuất lãnh đạo cấp trên xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ", ông Trực cho hay.