Những kiếp nạn của người đàn ông xui xẻo nhất nước Anh

(Dân trí) - Tính đến thời điểm này, ông John Lyne 54 tuổi ở Stainforth (Anh) đã 2 lần bị sét đánh, 3 lần đụng xe, 1 lần bị ôtô đâm, 1 lần bị sập trong hầm mỏ, 1 lần suýt chết đuối, chưa kể hàng chục lần tai nạn gãy xương.

Vận đen “ám quẻ” John Lyne kể từ khi ông mới chào đời ở miền quê Haig Crescent, Stainforth: hai buồng phổi kém phát triển, cơ thể thiếu steroid. 54 năm sau đó, hàng loạt tai nạn đen đủi liên tiếp ập xuống đầu:

 

- Mới chập chững biết đi, bé John uống nhầm chai thuốc tẩy và phải đi rửa ruột.

 

- Một năm sau, trong lần đi xe ngựa cậu chàng bất ngờ ngã vật xuống đường. Một chiếc xe tải lao qua người John, sém chút nữa hai chiếc bánh nặng nệ nghiến cậu bé con nát bấy.

 

- Vài năm bình yên trôi qua, đột ngột một ngày John bị sét đánh khi đang trên đường đạp xe về nhà.

 

- Năm 14 tuổi mới là thời điểm đen tối nhất: suýt chết đuối trên biển Bridlington, sau đó không lâu thì ngã đâm bổ từ trên cây xuống. Ấy thế mà John vẫn không hết hiếu động và nghịch ngợm: vào một ngày thứ Sáu ngày 13 năm đó, John đen đủi lại té cây, lần này thì gãy cánh tay nghiêm trọng.

 

Mẹ Gwen của John, năm nay cụ đã sang tuổi 75, vội vã đưa con đi cấp cứu. Đúng hôm đó bệnh viện... đóng cửa, người ta bảo cậu bé mai trở lại bó bột sau. Trên đường về nhà, chiếc xe buýt chở hai mẹ con gặp tai nạn, khiến John... gãy cẳng xương thứ 2 trên cánh tay. “Cũng may là gãy cùng 1 tay” - lúc đó bé John đã tỏ ra vui mừng thực sự.

 

- Sau này John Lyne làm thợ mỏ cho công ty Hatfield Colliery và hai lần hút chết trong các tai nạn sập hầm. Lần khác, ông bị đá trên vòm hang suýt nữa rơi trúng đầu - viên đá nặng nề sượt qua mặt cách độ vài phân.

 

Cũng chiều hôm đó trên đường đi làm về, một chiếc xe buýt không hiểu lạc tay lái thế nào đâm bổ lên vỉa hè ngay chỗ John đang đứng - không gây thương tích nhưng cũng đủ khiến ông bầm dập xây xát nặng nề.

 

- Về già, vận đen có vẻ lười viếng thăm John hơn đôi chút, ngoại trừ một lần ông bị điện giật gây bỏng nhẹ khi sửa sang lại nhà cửa.

 

- Cách đây 5 năm, trở về từ kỳ nghỉ bình an vô sự ở đảo Zante (Hy Lạp), John và vợ không may vẫy phải chiếc xe có ông tài xế... thiếu ngủ. Thế là từ ghế hành khách phía sau, John phải tự mình lái chiếc xe vòng vèo một đoạn để tấp vào lề đường, sau đó mới hoàn hồn gọi bác xế thức giấc.

 

Tai nạn gần nhất xảy ra cách đây chưa lâu: John hụt chân rơi xuống miệng hầm tại công trường xây dựng nơi ông đang làm việc. Sụm sống lưng, gãy chân trái, vỡ đầu gối, John đã phải nằm bất động suốt 32 tuần. Đã có lúc ông tự hỏi: liệu sau biến cố này, mình có nên đi làm tiếp hay không?

 

Dù vậy, ông bố 54 tuổi có 3 mặt con vẫn tỏ ra rất lạc quan: “Tôi nghĩ mình là người may mắn mới đúng, bởi sau bao lần tai nạn đầy thương tích như vậy mà mạng sống vẫn vẹn toàn”.

 

Thùy Vân

Theo Doncastertoday