Bạc Liêu:

Người phụ nữ 2 lần chiến thắng "tử thần" mang bữa cơm tất niên đến bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Trưa ngày 27/1 (nhằm 30 Tết), chị Nguyễn Thị Kim Thư nấu bữa cơm san sẻ yêu thương mang vào Khoa Ung bướu (Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu) tặng bệnh nhân ung thư và thân nhân của họ cùng các bác sĩ, điều dưỡng trong ca trực ngày cuối năm.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Nguyễn Thị Kim Thư (người phụ nữ 2 lần chiến thắng bệnh ung thư mà Dân trí từng có bài phản ánh) cho biết, để có được bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân, chị đã chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Trong đó, có rất nhiều món ăn mang hương vị Tết như bánh tét, tôm khô, củ kiệu, chả lụa, mứt dừa, chuối sấy, xôi, dưa hấu, quýt... Đặc biệt, tự tay chị Thư làm món thịt kho nước dừa ăn kèm dưa giá, canh khổ qua nhồi thịt. Đây là những món ăn đặc trưng ngày Tết của nhiều người dân miền Tây.

Theo chị Thư, bữa cơm san sẻ yêu thương trị giá chỉ khoảng 6 triệu đồng do chị và bạn bè cùng đóng góp. “Nhiều người muốn ủng hộ số tiền lớn nhưng mình không nhận. Bởi số lượng bệnh nhân bất đắc dĩ đón Tết ở bệnh viện không nhiều, nên chỉ nhận đủ số chi phí để nấu cơm, còn dư chút ít thì mình lì xì mừng tuổi cho bệnh nhân và điều dưỡng, để họ không cảm thấy lẻ loi khi Tết đến, xuân về”, chị Thư chia sẻ.

Cuối năm ai cũng bận rộn sắm sửa cho gia đình, nhưng khi biết tin chị Thư nấu ăn tặng bệnh nhân ung thư, bạn bè chị cũng sắp xếp thời gian tranh thủ đến phụ giúp chị. Người góp công, người góp của để bữa cơm tất niên năm nay chu đáo hơn. Được biết, đây là cái Tết thứ 2 chị Thư thực hiện hoạt động có ý nghĩa này.

Một phần cơm bữa ăn tất niên san sẻ yêu thương mà chị Nguyễn Thị Kim Thư chia sẻ với bệnh nhân ung thư ngày 30 Tết.
Một phần cơm bữa ăn tất niên san sẻ yêu thương mà chị Nguyễn Thị Kim Thư chia sẻ với bệnh nhân ung thư ngày 30 Tết.

Khoảng 10h trưa ngày 30 Tết (27/1), sau khi chuẩn bị xong các phần ăn, nhóm chị Thư vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu để thăm hỏi các bệnh nhân ung thư đang điều trị. Tại đây, chị Thư và các bạn đã trao tận tay những phần cơm tất niên trong một không khí rất ấm áp tình người. Nhóm của chị Thư còn đến từng giường bệnh chúc Tết và lì xì năm mới cho các bệnh nhân.

Người phụ nữ 2 lần chiến thắng "tử thần" mang bữa cơm tất niên đến bệnh nhân ung thư - 2
Những phần cơm tất niên được trao tận tay cho người thân và các bệnh nhân ngay tại bệnh viện.
Những phần cơm tất niên được trao tận tay cho người thân và các bệnh nhân ngay tại bệnh viện.

Chị Dư Thị Danh (vợ bệnh nhân Danh Thái, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) khi nhận phần cơm san sẻ yêu thương đã cảm động đến rơi nước mắt. Chị Danh cho biết, chồng chị bệnh nặng mà gia đình chị rất khó khăn, chị phải vay mượn tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế cho chồng điều trị.

Sau khi nghe vợ chồng chị Danh phải vay tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế, cám cảnh khốn khó này, chị Thư đã lưu lại thông tin rồi hứa khi thẻ bảo hiểm y tế của anh Thái hết hạn, chị sẽ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho anh Thái và gia đình gồm 3 người để anh yên tâm điều trị.

Bệnh nhân Phạm Thị Mỳ (một giáo viên ở huyện Hòa Bình) bị ung thư dạ dày khá nặng. Theo chị Thư, trước đó một tháng, bệnh nhân Mỳ còn đi sinh hoạt cùng Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu với chị, vậy mà hôm nay chị Mỳ chỉ còn da bọc xương. Gặp nhau ngày cuối năm tại một nơi “không ai mong muốn”, nhưng hai chị em nắm tay nhau trò chuyện hỏi han rất lâu mới dứt ra được. Ai thấy cũng mủi lòng.

Người phụ nữ 2 lần chiến thắng "tử thần" mang bữa cơm tất niên đến bệnh nhân ung thư - 4
Nhóm của chị Thư đến tận giường bệnh chúc Tết và lì xì các bệnh nhân với mong muốn họ mau khỏi bệnh để trở về nhà.
Nhóm của chị Thư đến tận giường bệnh chúc Tết và lì xì các bệnh nhân với mong muốn họ mau khỏi bệnh để trở về nhà.

Theo nhiều bệnh nhân, món quà là bữa cơm tất niên mà chị Kim Thư mang lại, ai cũng bất ngờ và xúc động. Và họ càng bất ngờ và nể phục hơn khi biết chị Thư là người phụ nữ từng chống chọi với căn bệnh ung thư như người thân của mình. “Rời bệnh viện về mà mình cứ vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Vui vì bệnh nhân được cộng đồng quan tâm chia sẻ, nhưng mình lại buồn vì số bệnh nhân ung thư phải nằm lại bệnh viện nhiều quá”, chị Thư bùi ngùi.

Chị Thư và các bạn còn chia sẻ những phần quà Tết cho các bác sĩ, điều dưỡng trực trong đêm giao thừa tại Khoa Ung bướu.
Chị Thư và các bạn còn chia sẻ những phần quà Tết cho các bác sĩ, điều dưỡng trực trong đêm giao thừa tại Khoa Ung bướu.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Thư, với bữa cơm san sẻ yêu thương, một phần ăn cho một người trị giá khoảng 130.000 đồng, nếu tặng tiền thì bệnh nhân không thể mua được đầy đủ món như vậy. Một bệnh nhân có từ một đến 2 người nuôi bệnh, cùng với bác sĩ, điều dưỡng trực là khoảng 40 phần. "Tết tới tuy có bận rộn và vất vả nhưng được góp tấm lòng qua bữa cơm tất niên thì thấy lòng mình thanh thản lắm. Vì mình đã thực hiện được tâm nguyện san sẻ yêu thương với người cùng cảnh trong khả năng của mình là vui rồi", chị Thư bộc bạch.

Huỳnh Hải