Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết

(Dân trí) - Những ngày sát Tết Nguyên đán, những chuyến xe chở hoa đêm vẫn tấp nập đi lại trong chợ hoa Quảng Bá. Cùng với dòng người đổ về mua sắm Tết, người lao động ở đây cũng phải tất tả từng giờ để mưu sinh trong cái hối hả của những ngày cuối năm. Với họ, Tết không phải là dịp để nghỉ ngơi mà là cơ hội duy nhất để kiếm cho con mình một chiếc áo mới.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 1

Chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ - Hà Nội) những ngày cuối năm luôn trong tình trạng đông nghịt người từ sáng tới đêm

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 2

Cùng với dòng người đổ về mua sắm, người lao động khắp nơi cũng tập trung về đây làm đủ mọi công việc để kiếm thêm thu nhập những ngày cận Tết.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 3

Trong đó công việc chính của những người lao động trong khu chợ này là: Bán hoa Tết và bốc vác vận chuyển hoa bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 4

Càng về giáp Tết chợ hoa càng đông nên người lao động ở đây phải làm việc gấp 5 lần ngày thường.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 5

Chợ hoa Quảng Bá bắt đầu đông từ ngày 23 tháng chạp nhưng cao điểm nhất là hai ngày 28 và 29 Tết. Cũng là 2 ngày mà người lao động ở đây vất vả nhất.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 6

Cô Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1968) sau một ngày dài làm tạp vụ ở nhà hàng đến khoảng 12 giờ đêm sẽ quay lại chợ hoa Quảng Bá đế tranh thủ bán ít hoa kiếm thêm thu nhập. Cô ôm bó hoa violet đi quanh chợ đến hơn 3 giờ sáng bán hết thì trở về nhà. Cô bảo nhà cô bây giờ vẫn chưa sắm sửa được gì, phải đợi cô bán hết vụ hoa này kiếm được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 7

Không chỉ riêng cô Lành, những người lao động ở đây nếu không phải chủ một cửa hàng hoa lớn thì đều có chung số phận như vậy. Ai cũng là trụ cột kinh tế của gia đình và cái Tết có ấm no hay không đều trông chờ vào những đồng tiền họ kiếm được trong mấy ngày cuối năm này.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 8

Khoảng 2 giờ sáng, các tiểu thương đã thấm mệt sau một ngày dài lao đông vất vả.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 9
Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 10

Những giấc ngủ vội vã trên xe máy, khi chăn gối trở thành thứ quá "xa xỉ".

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 11
Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 12

Để có được cái Tết ấm no thật không dễ dàng...

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 13
Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 14

Tại đây, Hà Nội chẳng còn lung linh ánh đèn hay ngập tràn những giai điệu ngày của ngày Tết. Chỉ còn đó thứ ánh sáng nhỏ leo loét của mấy chiếc bóng đèn sợi đốt, vừa đủ để soi sáng những gương mặt đã nhợt đi vì mệt. Nỗi lo cho cái Tết đủ đầy vẫn còn đó, nhưng có lẽ khao khát được hồi hương đoàn tụ cùng gia đình sẽ còn day dứt nhiều hơn nữa.

Người lao động trắng đêm mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá những ngày cận Tết  - 15

Với mọi người Tết đã đến rất gần, còn với họ, có thể 30 vẫn chưa phải là Tết.

Thanh Thúy