Ngư dân câu được… tàu ngầm

(Dân trí) - Hai ngư dân Anh chuyên đánh bắt tôm hùm đã tình cờ câu được… một chiếc tàu ngầm của Bộ quốc phòng nước này. Họ hy vọng sẽ được Bộ quốc phòng Anh thưởng một khoản tiền nho nhỏ.

Chiếc tàu ngầm là một loại tàu nhỏ được điều khiển từ xa, chuyên dùng để phát hiện mìn, dài 3m và nặng 850 kg.

 

Khi John Baker trông thấy một vật màu vàng dài khoảng 3m trôi nổi ngoài khơi đảo Islay ông đã gọi điện thoại cho người anh em rể là Harold Hastie đến để trợ giúp đưa chiếc tàu ngầm vào bờ an toàn.

 

Ngay sau đó họ đã gọi điện cho căn cứ của NATO ở Faslane để nhận lại chiếc tàu ngầm, nhưng Bộ quốc phòng Anh khẳng định không bị mất chiếc tàu ngầm nào như thế, mặc dù trên thân tàu có đóng dấu MoD, tức Bộ quốc phòng.

 

Ông Hastie cho biết Hải quân Anh vẫn chưa liên lạc với cả hai ông để cảm ơn họ vì những gì họ đã làm.

 

Một phát ngôn viên của Hải quân hoàng gia Anh phát biểu trên tờ The Scotland hôm chủ nhật vừa qua rằng sự cố mất chiếc tàu đã được báo chỉ trong vòng vài giờ sau khi bị thất lạc nhưng mãi một tuần sau đó căn cứ Faslane mới nhận được thông tin này.

 

Theo BBC